NSND Hồng Vân khuyên bà Tân Vlog đạp lên dư luận để sống và làm chuyện chưa từng làm với con trai

Tùng Ninh |

NSND Hồng Vân đã dùng hết lời lẽ để bắt bà Tân phải làm điều chưa từng làm với con trai Hưng Vlog.

Vừa qua, tại chương trình Mẹ tuyệt vời nhất, bà Tân Vlog và con trai Hưng Vlog đã xuất hiện để tâm sự về cuộc đời vất vả của mình.

Tại chương trình, NSND Hồng Vân đã thuyết phục bà Tân lần đầu tâm sự chuyện vợ chồng, tình yêu lúc trẻ của mình. Ban đầu, bà Tân ngại không muốn kể: "Chị Vân hỏi thế làm em xấu hổ chết".

NSND Hồng Vân khuyên bà Tân đạp lên dư luận sống và làm chuyện chưa từng làm với con trai - Ảnh 1.

Thấy vậy, NSND Hồng Vân phải nói khó để bà Tân chịu kể: "Sao lại cứ phải xấu hổ thế nhỉ? Sao tư tưởng mình phong kiến thế? Chồng mình cơ mà! Bây giờ chuyện tình yêu mình phải dạy cho con mình để nó còn biết chứ".

Sau khi nghe bà Tân tâm sự về chuyện chồng mất, muốn ở vậy cả đời và bị nhiều lời đàm tiếu, chỉ trích, NSND Hồng Vân đã khuyên một cách quyết liệt:

"Bây giờ con cái lớn rồi, thắng Hưng nó lớn rồi, có những lúc chỉ có mình mình, rồi cũng cô đơn. Dù không nói ra, nhưng mình vẫn ước có người nương tựa, để được như những phụ nữ khác.

Đừng bao giờ có suy nghĩ gần cuối đời rồi nên không cần gì nữa. Cô còn trẻ hơn tôi một tuổi cơ mà. Chỉ cần có người bầu bạn, lắng nghe mình, cho mình bớt đơn độc là được. Phụ nữ mình hoàn toàn được quyền như vậy, không việc gì phải xấu hổ.

Mình phải đạp lên dư luận mà sống. Mình đã quá khổ rồi, khổ từ lúc nhỏ tới 50 tuổi vẫn khổ, thì còn gì mà sợ nữa".

NSND Hồng Vân khuyên bà Tân đạp lên dư luận sống và làm chuyện chưa từng làm với con trai - Ảnh 3.

NSND Hồng Vân còn khuyên Hưng Vlog cởi lòng giúp mẹ có người khác chăm sóc.

Tiếp đó, NSND Hồng Vân khuyên Hưng Vlog phải đối xử tốt với mẹ: "Cô Tân là người rất nhát và ngại bộc lộ cảm xúc. Bây giờ con là con cả thì con phải bù đắp cho mẹ mọi thứ. Bù đắp vật chất không quan trọng bằng tinh thần.

Ở tuổi này, người lớn rất cần sự quan tâm, chăm sóc, yêu chiều của người thân xung quanh. Con phải hỏi thăm mẹ, hỏi mẹ thấy trong người thế nào, có thích gì không. Còn ngay lúc này con nên nói điều gì đó với mẹ trước những hi sinh của mẹ dành cho con".

Đặc biệt, NSND Hồng Vân còn bắt hai mẹ con bà Tân phải nói lời yêu thương ngay trước mặt nhau, dù họ rất ngại vì chưa từng làm vậy bao giờ. Sau một hồi thuyết phục, bà Tân cũng chịu nói với con trai:

NSND Hồng Vân khuyên bà Tân đạp lên dư luận sống và làm chuyện chưa từng làm với con trai - Ảnh 4.

"Mẹ cũng mong con ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, không sa vào tệ nạn. Mẹ cũng biết con thương mẹ, quan tâm đến em".

Còn Hưng Vlog thì ngượng đỏ mặt và nói: "Mẹ đã vất vả bao năm rồi. Con chỉ muốn nói là con chúc mẹ luôn mạnh khỏe. Con sẽ luôn ở bên mẹ và làm cho mẹ vui, đưa mẹ đi chơi khắp mọi nơi".

Không những vậy, NSND Hồng Vân còn bắt hai mẹ con bà Tân phải ôm hôn nhau để thể hiện tình cảm. Cô nói:

"Thằng con trai của tôi năm nay 22 tuổi rồi, cứ về gặp nó là tôi phải ôm hôn vào má nó và nó cũng vậy, dù nó cao tới 1m82 cơ. 

Từ đứa lớn đến đứa nhỏ nhà tôi có bất cứ chuyện gì cũng đều nói với mẹ đầu tiên, đến cái mụn mọc lên cũng nói. Thế thì cô con ngại cái gì mà không chịu hỏi chuyện con trai? Có nhà quê thành thị gì thì cũng là mẹ cơ mà, sao lại phải ngại!

NSND Hồng Vân khuyên bà Tân đạp lên dư luận sống và làm chuyện chưa từng làm với con trai - Ảnh 5.

Hai mẹ con nên ôm hôn nhau để thể hiện tình cảm. Giờ nó không hôn mình thì mình hôn nó, tập cho nó thói quen đấy đi".

Trước sức ép của NSND Hồng Vân, dù ngượng chín mặt nhưng bà Tân cũng chịu ôm và hôn lên má con trai. Hưng Vlog cũng làm vậy với mẹ. Đây là lần đầu tiên, hai mẹ con bà Tân làm chuyện này với nhau vì trước giờ, họ chưa từng làm,

Sau chương trình, NSND Hồng Vân nhận được nhiều lời khen ngợi trước cách dẫn dắt tinh tế của mình, giúp nhân vật bộc lộ được nhiều điều chưa làm.

Sau chương trình, NSND Hồng Vân nhận được nhiều lời khen ngợi trước cách dẫn dắt tinh tế của mình, giúp nhân vật bộc lộ được nhiều điều chưa làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại