Nữ phụ huynh tát thẳng mặt giáo viên lên tiếng: "Tôi bức xúc vì cô giáo bảo ăn nói cần có trình độ"

Đình Thức |

"Ai nghe câu chuyện con tôi chỉ có một mình suốt 2 tiếng đồng hồ cũng đều hỏi cháu có bị làm sao không nhưng Trung tâm Mun Art vẫn chưa hề hỏi thăm cũng như có một lời xin lỗi".

Liên quan đến sự việc bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (giáo viên Trung tâm dạy môn năng khiếu Mun Art, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có đơn tố cáo bị phụ huynh là bà Nguyễn Thị Trường Thy (SN 1982, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã hành hung, đánh tai và quay clip rồi đăng tải lên trang cá nhân, Công an quận Hải Châu cho biết đang mời các bên liên quan đến trụ sở để làm rõ.

Trong khi đó, người bị tố cáo là bà Thy cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc bà tức giận tát nữ giáo viên là do trung tâm tắc trách đối với sự an toàn của trẻ.

Theo đó, bà Thy cho hay, gia đình nhận được thông báo sẽ có buổi tổng kết khóa học diễn ra vào ngày 11/11. Tuy nhiên, buổi biểu diễn sau đó bị hoãn lại và 1 giáo vụ của trung tâm thông báo buổi học cuối cùng diễn ra vào ngày 18/11.

Nữ phụ huynh tát thẳng mặt giáo viên lên tiếng: Tôi bức xúc vì cô giáo bảo ăn nói cần có trình độ - Ảnh 1.

Bà Thy đánh nữ giáo viên ngay giữa cuộc họp

"Họ không thông báo đó là buổi biểu diễn và cũng không thông báo mời phụ huynh đến dự. Ngày 18/11, tôi đưa con đến học như bình thường, khi thấy con vào khu lễ tân ngồi thì tôi mới rời khỏi chỗ đấy", bà Thy kể.

Ngày 19/11, trung tâm Mun Art đăng tải các clip ở buổi học cuối cùng lên face. Bà Thy xem clip và không thấy con nên liên hệ hỏi một phụ huynh khác. Tiếp đó, bà Thy điện thoại cho giáo viên chất vấn tại sao học sinh vắng mặt trong lớp học suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng trung tâm không báo lại cho phụ huynh.

"Tôi phải qua trung tâm để xin trích xuất camera, xem và xác nhận đầu tiên là con tôi có đến trung tâm và đã vào khu lễ tân nhưng quanh trung tâm không hề có một camera nào. Tôi cần trung tâm hợp tác với tôi tìm hiểu xem trong 2 tiếng đồng hồ chỉ có một mình thì con tôi đã ở đâu và làm gì.

Tuy nhiên, bà Hằng nói rằng không quan tâm việc có mặt hay vắng mặt của học sinh mà chỉ quan tâm đến chuyên môn. Bà Hằng tự nhận có sơ suất nhưng lại đổ ngay ngày hôm đó quá đông, việc bạn nay vắng, mai bạn kia vắng nên chuyện vắng học là bình thường nên tôi quá bức xúc", bà Thy giải thích.

Nữ phụ huynh tát thẳng mặt giáo viên lên tiếng: Tôi bức xúc vì cô giáo bảo ăn nói cần có trình độ - Ảnh 3.

Trung tâm Mun Art

Theo bà Thy, việc 1 đứa trẻ vắng mặt thì trung tâm cần báo với phụ huynh để đảm bảo trẻ vẫn được an toàn.

"Tôi yêu cầu như vậy và đòi trung tâm phải xin lỗi nhưng bà Hằng lại cho rằng phụ huynh khi nói chuyện "cần phải có trình độ, có hiểu biết và ăn nói có giáo dục".

Tôi vừa bức xúc vì trung tâm đã không quan tâm đến sự an toàn của trẻ vừa bất bình về những lời nói xúc phạm của bà Hằng nên mới dẫn đến cái tát trong buổi làm việc.

Trong sự việc này, tôi thừa nhận rằng mình chỉ sai ở việc đã tát tai bà Hằng trong cuộc họp giữa 2 bên", bà Thy nói.

Nữ phụ huynh cũng cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, trung tâm Mun Art và cá nhân bà Hằng là hiệu trưởng vẫn chưa có 1 lời xin lỗi gửi đến học sinh và gia đình.

"Ai nghe câu chuyện con tôi – một đứa bé 6 tuổi chỉ có một mình trong suốt 2 tiếng đồng hồ cũng đều hỏi cháu có bị làm sao không, may mà cháu vẫn an toàn. Thế nhưng, Trung tâm Mun Art vẫn chưa hề hỏi thăm tình trạng của cháu, cũng không có một lời xin lỗi cụ thể đến phụ huynh", bà Thy bức xúc.

Nữ phụ huynh tát giáo viên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại