Lời khai chấn động về vụ cựu Thủ tướng Malaysia bị tố ra lệnh thủ tiêu người mẫu Mông Cổ và cho "nổ tung" thi thể

Tất Đạt |

Hung thủ của vụ án đã bị tòa án Malaysia tuyên án tử hình. Tuy nhiên, mới đây người tử tù này lại có lời khai khác, chỉ đích danh cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Lời khai chấn động

Theo bản lời khai được nộp lên tòa án vào ngày 17/10 và được báo Malaysiakini đăng tải vào ngày 16/12 vừa qua, cựu cảnh sát Azilah Hadri khẳng định rằng ông đã nhận được lệnh sát hại người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu từ cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak và chính trị gia thân cận Abdul Razak Baginda. Phía ông Najib ngay lập tức phủ nhận cáo buộc này.

Các thông tin cụ thể cho hay, Azilah Hadri và đồng nghiệp Sirul Azhar Umar được lệnh "bắn chết" cô Shaariibuu vì cô này là "gián điệp nước ngoài" và "là mối đe dọa tới an ninh quốc gia".

Trước đây, Azilah và Sirul đều là các thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm (UTK), chuyên nhận trọng trách bảo vệ những yếu nhân và người đặc biệt quan trọng (VVIP), ví dụ như cựu thủ tướng Malaysia Najib.

Azilah bị kết án tử hình vì tội giết người vào năm 2009 cùng với Sirul. Tuy nhiên, cựu cảnh sát nói chính ông Najib đã yêu cầu "bắt giữ và tiêu hủy" cô Shaariibuu.

"Khi tôi hỏi ông Najib 'bắt giữ và tiêu hủy' có nghĩa là gì, ông ấy đáp: 'Bắn chết', và thể hiện bằng động tác dùng tay cứa ngang cổ," ông Azilah, hiện đã 43 tuổi, viết trong bản lời khai.

Ông Azilah cũng khai rằng ông Najib đã yêu cầu người cảnh sát này dùng thuốc nổ để tiêu hủy xác nhằm xóa sạch mọi dấu vết. Ngoài ra, ông Najib cảnh báo Azilah cần phải "cẩn thận" trước kẻ gián điệp và Shaariibuu có thể sẽ nói rằng mình đang mang thai.

Cựu Thủ tướng Malaysia bị tố ra lệnh bắn chết người mẫu Mông Cổ và tiêu hủy xác bằng thuốc nổ - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc có dính líu tới vụ sát hại người mẫu 28 tuổi. Ảnh: NST

Bị cáo Sirul đã trốn khỏi Malaysia vào năm 2014 khi còn tại ngoại và đang bị giữ tại một trại giam ở Australia.

Trong khi đó, ông Azilah đang yêu cầu tái thẩm và cho rằng trong những phiên xét xử trước nhiều bằng chứng và sự thật đã bị che giấu. Hiện tại, ông sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng trước tòa.

"Mục đích của tôi trong việc đem mọi bằng chứng của vụ án ra ánh sáng là bởi vì tôi cảm thấy đã bị những kẻ có thế lực phản bội. Ngoài ra, tôi cũng muốn nói ra toàn bộ sự thật đằng sau vụ sát hại Shaariibuu".

"Tôi hi vọng những đồng nghiệp của tôi ở UTK và các cảnh sát khác sẽ cẩn trọng hơn trong việc thực hiện mệnh lệnh. Chỉ có như vậy, họ mới không bị phản bội và trở thành vật tế thần trong tay người khác," cựu cảnh sát nói.

Thông tin trái ngược

Abdul Razak, cựu cộng sự thân cận của ông Najib, đã bị buộc tội vào năm 2006 vì tiếp tay cho vụ sát hại người mẫu Altantuya Shaariibuu tại một trong những phiên tòa chấn động Malaysia.

Thi thể của người mẫu 28 tuổi người Mông Cổ đã bị tiêu hủy bằng chất nổ trong một khu rừng gần Shah Alam ở Selangor.

Cựu Thủ tướng Malaysia bị tố ra lệnh bắn chết người mẫu Mông Cổ và tiêu hủy xác bằng thuốc nổ - Ảnh 2.

Người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu và cựu cảnh sát Azilah Hadri. Ảnh: AFP / MONGOLIAN CONSULATE

Abdul Razak là một nhà phân tích chính trị cấp cao và từng là cố vấn thân cận của ông Najib. Dù đã lập gia đình và có một con gái, ông Abdul Razak vẫn phải thừa nhận trước tòa rằng người mẫu Shaariibuu là tình nhân của mình. Tuy nhiên, ông khẳng định không ra lệnh cho bất kì người nào sát hại người mẫu Mông Cổ.

Cô Shaariibuu được nhìn thấy lần cuối bên ngoài nhà của Abdul Razak vào ngày 19/10/2006 và bị đưa lên một chiếc ô tô.

Azilah và Sirul đều bị cáo buộc tham gia vụ sát hại Shaariibuu. Theo khám nghiệm, vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian ngày 19-20/10/2006.

Năm 2008, Abdul Razak được Tòa án Tối cao tha bổng trong khi Azilah và Sirul bị kết án tử hình 1 năm sau đó.

Ngày 16/12, ông Najib gọi cáo buộc của Azilah là một điều "hoàn toàn được thêu dệt" và được chính quyền Pakatan Harapan tạo ra để đánh lạc hướng chú ý của người dân.

"Đây là điều hoàn toàn được thêu dệt bởi một người tuyệt vọng đang tìm cách thoát khỏi án tử hình.

Tôi tin rằng đây là một thỏa thuận ngầm giữa chính phủ Harapan và Azilah với mục đích rằng án tử sau đó sẽ bị hủy bỏ hoặc trì hoãn. Đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng và nhắm mục tiêu vào tôi", ông Najib nói.

Bên cạnh đó, cựu thủ tướng Malaysia khẳng định mình chưa bao giờ gặp Shaariibuu, trái ngược với điều bị cáo Azilah tiết lộ trong lời khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại