Quyền Linh: "Lưng tôi đập mạnh xuống đất, máu tuôn khắp miệng, trễ vài phút là chết"

Tùng Ninh |

"Trượt chân ngã từ trên vách xuống núi, cả một tảng đá lăn theo tôi. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tảng đá đó đè chết tôi" – MC Quyền Linh nói.

Tối qua (15/12), tập 16 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều tiết mục xúc động, hấp dẫn.

Tuần này, chương trình Ký ức vui vẻ gợi nhắc khán giả nhớ về bộ phim Đồng tiền xương máu từng gây bão cách đây 20 năm và đem lại tên tuổi cho nhiều diễn viên nổi tiếng.

Quyền Linh: Lưng tôi đập mạnh xuống đất, máu tuôn khắp miệng, trễ vài phút là chết - Ảnh 1.

Nhìn lại hình ảnh bộ phim Đồng tiền xương máu, Quyền Linh xúc động kể lại thời gian khó khăn, suýt chết khi đóng phim này. Anh nói:

"Khi nhìn lại hình ảnh bộ phim Những đồng tiền xương máu, rất nhiều ký ức trở về trong tôi. Tôi nhớ không nhầm thì đây là một trong những bộ phim đầu tiên tôi đóng, cùng với nghệ sĩ Lâm Tới. 

Ông đã dạy tôi rất nhiều về con người, tính nhân văn, thương người và thương vai diễn của mình.

Cũng nhờ một phần góp ý của nghệ sĩ Lâm Tới mà tôi đã thành công với bộ phim này. Lúc đó, chúng tôi chưa ai có tên tuổi gì hết. Chính bộ phim Đồng tiền xương máu này đã đem lại tên tuổi cho chúng tôi như Chi Bảo, Cát Tường, Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh.

Tôi nhớ lúc đó phải sống 6 tháng trên Dalak, ăn ngủ ở rừng cà phê để đóng phim. Trong lúc đóng phim này, tôi bị sốt rét lên tới hơn 40 độ, nhưng vẫn phải đóng cảnh sửa máy cày giữa trời nóng 40 độ.

Quyền Linh: Lưng tôi đập mạnh xuống đất, máu tuôn khắp miệng, trễ vài phút là chết - Ảnh 3.

Quyền Linh trong Đồng tiền xương máu

Khi ấy, tôi tưởng như mình chết rồi. Tôi định bỏ về khi đang đóng cảnh cãi nhau với Trương Ngọc Ánh vì thấy cái chết đang đến gần. Tôi thấy đóng phim cực quá.

Đúng lúc đó, nghê sĩ Lâm Tới nói với tôi: "Này con, ai cũng có lúc khó khăn hết. Mày mà chùn bước là mày thất bại. Bằng mọi giá mày phải sửa được máy cày, phải vươn lên trong cuộc sống để thành con người.

Mày vươn lên phải bằng đạo đức nhé con, đừng sửa tầm bậy tầm bạ. Có tiền mà vô đạo đức thì cũng bỏ đi cả một con người thôi.Câu nói đó của bố Lâm Tới đã vận vào con người của tôi".

NSND Hồng Vân nghe vậy liền hỏi kháy: "Sao Quyền Linh đi đóng phim gì cũng bị sốt rét tới suýt chết vậy? Lúc trước đóng với chú Bắc Sơn sốt rét mà giờ cũng sốt rét. Bây giờ không biết còn sốt rét không?".

Quyền Linh: Lưng tôi đập mạnh xuống đất, máu tuôn khắp miệng, trễ vài phút là chết - Ảnh 4.

Lúc này, MC Quyền Linh mới ngậm ngùi tiết lộ thêm về cuộc đời mình: "Sốt rét vận vào tôi từ lúc mới đóng phim tới giờ vẫn bị, cứ vào rừng là tôi tái sốt rét.

Tôi còn nhớ, có lần tôi đóng phim Những bông hoa rừng Sác với Lê Tuấn Anh. Tôi phải thực hiện cảnh nhảy tàu từ độ cao mười mấy mét xuống, lưng tôi đập mạnh xuống đất, máu tuôn khắp miệng, rồi sốt rét phát ra, trễ vài phút là chết.

Lê Tuấn Anh chính là người ôm tôi vào lòng. Nhưng tôi đẩy ra, đòi diễn hết cảnh mới chịu đi bệnh viện. Tới lúc vào bệnh viện, tôi sốt lên gần 43 độ. Bác sĩ nói chỉ cần trễ vài phút thôi là tôi sẽ chết.

Quyền Linh: Lưng tôi đập mạnh xuống đất, máu tuôn khắp miệng, trễ vài phút là chết - Ảnh 5.

Nhiều khi tôi đóng phim trong tình trạng sốt bốn mấy độ nhưng vẫn phải tươi cười. Chẳng hạn, ở cảnh đám cưới với Trương Ngọc Ánh trong Đồng tiền xương máu, ai cũng thấy tôi cười nhưng thực sự tôi đang sốt 42 độ.

Trong cuộc đời diễn viên của tôi, có những lúc cái chết cận kề. Một hôm tôi quay Người Hà Nội, tới cảnh đi trên núi mà sốt rét lại lên, run cả người nhưng không dám nói, sợ nói ra không được diễn.

Chính vì thế tôi không đi nổi, trượt chân ngã từ trên vách xuống núi, cả một hòn đá lăn theo tôi. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tảng đá đó đè chết tôi.

Tới khi tôi lăn xuống dưới, mọi người đều vỗ tay khen tôi diễn hay quá, nhưng không ai biết tôi ngã vì sốt rét chứ không phải ngã vì diễn".

Quyền Linh: Lưng tôi đập mạnh xuống đất, máu tuôn khắp miệng, trễ vài phút là chết - Ảnh 6.

Trương Ngọc Ánh và Quyền Linh

NSƯT Chí Trung cũng chia sẻ thêm: "Tôi cũng có ký sinh trùng sốt rét trong xương như Quyền Linh. Vào năm 1982, khi tôi vào Pleiku diễn cũng  bị sốt rét liên tục, cứ đến mùa là sốt rét.

Tôi còn bị một cái là cứ khi nào hồi hộp là lại sốt rét, người run bần bật, không làm được gì".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại