Long Nhật: "Tôi tuyên bố, Long Nhật của ngày xưa đã chết cách đây 5 năm rồi"

Tùng Ninh |

Tối thứ 7 tuần này, tập 3 chương trình 9 người 10 ý sẽ lên sóng, với nhiều màn tranh luận gay cấn và hấp dẫn giữa Long Nhật, Lê Hoàng và Quyền Linh.

Trong chương trình tuần này, các khách mời sẽ bàn bạc, tranh luận về việc nên sống khép kín hay tham gia vào mọi chuyện xung quanh. 

Long Nhật: Tôi tuyên bố, Long Nhật của ngày xưa đã chết cách đây 5 năm rồi  - Ảnh 1.

Trong lúc Lê Hoàng ủng hộ việc không nên nhiều chuyện thì Long Nhật lại phản đối việc sống khép kín. Anh nói: "Chẳng thà nhiều chuyện còn hơn khép kín".

Lê Hoàng nghe vậy liền khen ngợi Long Nhật một cách ẩn ý: "Tôi phải khen ngợi Long Nhật, vì Long Nhật là người dám sống rất thật với bản chất của mình.

Tôi nói thật Long Nhật đừng giận, từ xưa đến nay Long Nhật rất hay ý kiến về mọi người trong showbiz. Đến hôm nay, Long Nhật vẫn bày tỏ mình thích người có nhiều ý kiến.

Về mặt trung thực, Long Nhật rất hay ở chỗ có sao nói đó, không giả tạo, trên truyền thông một đằng, ngoài cuộc sống nói một nẻo. Chỉ có điều, tôi không đồng ý với kiểu người nhiều chuyện ấy".

Quyền Linh nghe Lê Hoàng nói Long Nhật như vậy liền bênh vực: "Kiểu của Long Nhật không phải nhiều chuyện mà là quan tâm đến người khác Lê Hoàng ạ. Hai phạm trù này khác xa nhau lắm".

Long Nhật: Tôi tuyên bố, Long Nhật của ngày xưa đã chết cách đây 5 năm rồi  - Ảnh 3.

Lê Hoàng chặn ngay Quyền Linh lại và nói thẳng: "Thôi tôi lạy ông, thế người ta gọi Long Nhật là Bà Tám showbiz thì là nhiều chuyện hay quan tâm đến người khác".

Long Nhật bị Lê Hoàng nói nhiều chuyện, mới lên tiếng thanh minh: "Vì anh Lê Hoàng nói tôi như vậy nên sẵn đây tôi nói luôn.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi hội thoại, nói chuyện cùng Lê Hoàng nên tôi nói lần cuối, Bà Tám showbiz chết từ lâu, chết cách đây 5 năm rồi.

Long Nhật: Tôi tuyên bố, Long Nhật của ngày xưa đã chết cách đây 5 năm rồi  - Ảnh 4.

Giai đoạn đó là giai đoạn quá độ với tôi. Đó là giai đoạn không đẹp mà tôi không muốn nhắc lại. Lúc đó tôi ở Mỹ về, không ai biết đến, cần lấy lại tên tuổi nên mới phải làm thế.

Tôi còn phải xin phép gia đình, bố mẹ, vợ con và khán giả cho tôi được dùng chiêu trò để đi đường tắt như thế. Tôi luôn nói với ca sĩ trẻ đàn em rằng con đường tắt như vậy rất nguy hiểm. Không phải ai cũng may mắn như tôi để được hạ cảnh an toàn.

Đôi khi, nếu hạ cánh không an toàn và gặp rủi ro có thể mất cả sự nghiệp. Showbiz không nên đi theo con đường của tôi, dễ tan nát cả sự nghiệp.

Long Nhật: Tôi tuyên bố, Long Nhật của ngày xưa đã chết cách đây 5 năm rồi  - Ảnh 5.

Long Nhật thời bị gọi là Bà Tám showbiz

Bây giờ thì hết rồi, tôi không còn làm như thế nữa. Bây giờ chỉ còn lại một Long Nhật hát hay, diễn giỏi, lăn lộn trên sàn diễn, trường quay để đem lại cho khán giả nhưng bài hát hay, bộ phim hay.

Tôi tuyên bố, Long Nhật của ngày xưa đã chết cách đây 5 năm rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại