Gia đình thủ môn Văn Toản dựng rạp, làm cỗ chờ đón tin thắng trận của U22 Việt Nam

Nguyên Trung |

Trưa nay 10/12, tại gia đình thủ môn Văn Toản (thôn Hữu Quan, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), gia đình đã dựng rạp, làm 30 mâm cỗ để mời hàng xóm sang cổ vũ U22 Việt Nam đá trận chung kết và chờ đón tin thắng trận của đội tuyển.

Gia đình thủ môn Văn Toản dựng rạp, làm cỗ chờ đón tin thắng trận của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Tấm băng rôn treo trang trọng giữa sân nhà thủ môn Văn Toản.

Gia đình thủ môn Văn Toản dựng rạp, làm cỗ chờ đón tin thắng trận của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Khu nhà bếp với đồ ăn cũng được chuẩn bị nổi lửa.


Gia đình thủ môn Văn Toản dựng rạp, làm cỗ chờ đón tin thắng trận của U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Bàn ghế đã sẵn sàng cho các CĐV cùng người thân của gia đình tới tham gia cổ vũ và chung vui.


Gia đình thủ môn Văn Toản dựng rạp, làm cỗ chờ đón tin thắng trận của U22 Việt Nam - Ảnh 4.
Gia đình thủ môn Văn Toản dựng rạp, làm cỗ chờ đón tin thắng trận của U22 Việt Nam - Ảnh 5.

Bà nội thủ môn Văn Toản là cụ Lê Thị Phĩn (84 tuổi) đang kể chuyện với phóng viên Infonet về tuổi thơ của thủ môn này khi ở cùng cụ. Là người cũng rất đam mê bóng đá, cụ Phĩn dự đoán U22 Việt Nam sẽ có chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia.


Gia đình thủ môn Văn Toản dựng rạp, làm cỗ chờ đón tin thắng trận của U22 Việt Nam - Ảnh 6.

Phía trong nhà thủ môn Văn Toản với bàn thờ gia tiên và bài trí khá đơn sơ như bao gia đình nơi đồng bằng Bắc Bộ.


Gia đình thủ môn Văn Toản dựng rạp, làm cỗ chờ đón tin thắng trận của U22 Việt Nam - Ảnh 7.

Bà Lương Thị Mơ (43 tuổi) đang chuẩn bị đón khách cho biết, bà cũng rất đam mê bóng đá và cầu chúc cho các tuyển thủ U22 Việt Nam chân cứng đá mềm, mang vinh quang về cho Tổ quốc.


Bà Mơ cũng nói thêm, không rõ Văn Toản có ra sân trận này hay không, nhưng bà chúc Văn Toản cùng đồng đội sẽ có một trận đấu cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại