Bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên: "Từ ngày con gái mất, tôi quyết đoạn tuyệt với ma túy"

Hoàng Cư |

Chị L. bày tỏ rằng phiên tòa sẽ làm rõ những vấn đề liên quan và hy vọng mẹ mình "được minh oan".

Sáng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xử sơ thẩm bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở huyện Điện Biên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bà Hiền chính là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, người đã bị nhóm đối tượng bắt cóc, hãm hiếp và sát hại vào đêm 30 Tết Âm Lịch vừa qua.

Cùng tội danh mua bán ma túy với bà Hiền, có 4 bị cáo khác phải hầu tòa gồm 2 vợ chồng Vì Văn Toán và Vì Thị Thu (cùng sinh năm 1982); Bùi Văn Công (SN 1975); Lường Văn Hùng (SN 1991, tất cả cùng ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Riêng Vì Văn Toán bị truy tố thêm về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân kéo đến sảnh TAND tỉnh Điện Biên để theo dõi diễn biến phiên xử.

Thời điểm các bị cáo bước vào, tình trạng hỗn loạn đã xảy ra bên ngoài cửa phòng xử, hàng chục người dân đã cố gắng chen lấn, xô đẩy nhau để được vào trong ngồi nghe.

Bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Từ ngày con gái mất, tôi quyết đoạn tuyệt với ma túy - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Thị Hiền.

Do khán phòng xử nhỏ, lực lượng công an rất vất vả để ngăn chặn người dân, sát buổi khai mạc, chỉ khoảng 30 người được di chuyển vào.

Cũng trong phiên xử này, ông H. (chồng bị cáo Trần Thị Hiền) cũng đến dự với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan.

Trao đổi với PV, ông H. cho biết, biết đã gần một năm kể từ khi bà Hiền bị bắt, ông chưa một lần được gặp mặt vợ nên cũng không nắm được thông tin gì nhiều.

Một thời gian trước (ông Hiền không nhớ rõ cụ thể) ông có nghe được tin vợ phải vào viện điều trị nhưng cơ quan chức năng không thông báo gì cho người nhà.

Ông H. khẳng định, những người trong gia đình không bao giờ có hành vi mua bán trái phép ma túy.

"Thực tế, tôi là thằng nghiện nhưng đã cai thành công. Từ ngày con gái mất, tôi quyết ‘đoạn tuyệt’ với ma tuý. Vợ bị bắt, con xảy ra chuyện, những người trong gia đình tôi đều rất chán nản, chẳng còn tinh thần làm ăn gì cả", ông H. Nói.

Còn chị C.T.L. (con gái bị cáo Hiền) cho biết, cuộc sống gia đình đã đảo lộn kể từ khi em chết, mẹ bị công an bắt. Chị đã nhiều lần mang đồ lên trại tạm giam nhưng cán bộ chỉ nhận đồ đem vào trong, bản thân chị không được vào gặp mặt mẹ.

L. bày tỏ niềm mong muốn rằng, "phiên tòa sẽ làm rõ các vấn đề, hy vọng mẹ được minh oan".

Phiên toà buổi sáng đã kết thúc, chiều nay, 14h, toà sẽ tiếp tục làm việc với phần xét hỏi bị cáo Trần Thị Hiền.

Chồng bà Hiền- bố nữ sinh giao gà, khẳng định bà Hiền không buôn ma túy, hãm hại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại