Vừa gặp gỡ làm quen, chàng trai đã lập tức từ bỏ ý định tiến xa hơn với cô gái xinh đẹp: Lý do nhiều người nên ngẫm!

Nguyễn Nhung |

Trong lúc vừa bước ra từ nhà vệ sinh, Minh Luân đã vô tình nghe được một câu chuyện mà anh rất nên nghe giữa cô gái anh đang hẹn gặp và một phụ nữ lớn tuổi.

Cổ nhân nói: "Trong trăm điều thiện, hiếu đứng đầu", ý của câu nói này là: Hiếu thuận là mỹ đức đẹp nhất, lớn nhất của một con người, đây chính là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định đến thành công của một con người.

Hai câu chuyện ngắn dưới đây một lần nữa chứng minh cho chân lý này.

Nguyên nhân khiến cuộc gặp gỡ xem mặt thất bại

Minh Luân là một giáo viên, gần 30 tuổi nhưng vẫn độc thân. Một hôm, dưới sự sắp xếp của mẹ, anh đi xem mặt.

Đối phương là một cô gái khá xinh xắn, ăn mặc thời thượng, cách nói chuyện rất tự tin. Vừa bắt đầu, hai người đã nói chuyện rất vào cầu, song cuối cùng, cuộc xem mặt đã thất bại, bởi vì giữa cuộc chuyện trò, đã xảy ra một chuyện.

Vừa gặp gỡ làm quen, chàng trai đã lập tức từ bỏ ý định tiến xa hơn với cô gái xinh đẹp: Lý do nhiều người nên ngẫm! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lúc Minh Luân bước ra từ nhà vệ sinh, anh nhìn thấy cô gái mình xem mặt đang nổi giận với một phụ nữ lớn tuổi. Nhìn hai người có khuôn mặt giống nhau, anh đoán người phụ nữ kia là mẹ của cô gái. Anh đứng nép vào một góc quan sát.

Chỉ nghe vài câu, anh đã đoán biết được việc gì đang xảy ra. Thì ra người phụ nữ lớn tuổi kia đúng là mẹ của cô gái, vì không yên tâm nên đã lén đi theo con vào nhà hàng. Kết quả là bà bị cô con gái phát hiện và trút giận lên đầu.

Bị con mắng nhưng người mẹ không dám nói lại dù chỉ một câu, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Minh Luân vờ như không nhìn thấy cảnh tượng này, trả tiền ăn xong liền chia tay cô gái.

Ngay sau đó, anh cũng tìm hiểu được thông tin cô gái kia từ nhỏ đã mất bố, một tay người mẹ nuôi cô khôn lớn, bà coi con gái như báu vật nhưng con gái lại không biết yêu thương mẹ, chưa bao giờ tôn trọng và hiếu thảo với mẹ.

Trở về nhà, Minh Luân nói với cha mẹ rằng anh sẽ không bao giờ qua lại với cô gái kia nữa: "Con có thế chấp nhận gia cảnh không giàu có của cô ấy, chấp nhận cô ấy chỉ còn mẹ nhưng không bao giờ chấp nhận việc cô ấy đối xử tệ bạc, thiếu tôn trọng với cả mẹ mình."

Có được sự nghiệp nhờ lòng hiếu thảo

Sau vài năm cố gắng, Trung Nhân cuối cùng cũng mở được một công ty nhỏ nhưng kết quả làm ăn cũng bình bình, không có gì nổi bật.

Về sau, do cơ duyên, anh có cơ hội hợp tác với một công ty lớn, nhờ đó mới mở rộng được thị trường một cách trệt để.

Vừa gặp gỡ làm quen, chàng trai đã lập tức từ bỏ ý định tiến xa hơn với cô gái xinh đẹp: Lý do nhiều người nên ngẫm! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, vì công ty của Trung Nhân chỉ vừa mới thành lập nên chưa có tên tuổi, công ty lớn kia cảm thấy chưa đủ tin cậy nên về sau không muốn tiếp tục hợp tác nữa.

Trong cuộc họp trước khi kết thúc hợp đồng, vì bên đối tác không còn hào hứng nên không khí cuộc họp khá gượng gạo, Trung Nhân có chút lo lắng. Bất chợt, điện thoại của anh đổ chuông.

Rút điện thoại ra xem, là mẹ anh gọi. Thấy vậy Trung Nhân liền nói với mọi người: "Xin lỗi, tôi có cuộc gọi quan trọng, tôi xin nghe điện một chút."

Nói xong, anh liền ra góc phòng họp nói chuyện với mẹ, giọng rất dịu dàng và ấm áp.

Mẹ anh nói về một số việc trong nhà, anh đều lắng nghe và sau đó hỏi thăm một cách rất quan tâm trước khi chào mẹ vào họp tiếp. Anh cũng hẹn mẹ hôm khác rảnh sẽ hàn huyên với mẹ.

Những đối tác của Trung Nhân lúc này nhìn anh với một ánh mắt tán dương, nhận thấy một người tôn trọng bố mẹ như thế nhất định là người đáng tin cậy.

Kết quả là, bên công ty đối tác về sau đã đổi ý, đồng ý tiếp tục hợp tác, thậm chí còn cho Trung Nhân thêm một số điều kiện ưu đãi. Cũng chính nhờ vậy mà sau này, sự nghiệp của anh ngày càng tấn tới.

Lời bình

Vừa gặp gỡ làm quen, chàng trai đã lập tức từ bỏ ý định tiến xa hơn với cô gái xinh đẹp: Lý do nhiều người nên ngẫm! - Ảnh 3.

Muốn biết phẩm hạnh của một người thế nào, đầu tiên phải nhìn vào thái độ mà anh ta/ cô ta đối xử với cha mẹ mình. Một người tôn trọng và kính yêu bố mẹ nhất định là một người lương thiện, đáng tin cậy.

Một người đến cả cha mẹ sinh ra mình còn không yêu thương, tuyệt đối không thể là đối tác có thể hợp tác lâu dài, càng không thể là bạn đồng hành trung thành cả đời.

Lòng hiếu thuận của một người phản ánh rõ nhân phẩm của người đó, đồng thời có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp và cả số mệnh của người đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại