Vừa mua chiếc vòng, chưa ra khỏi cửa hàng đã thấy nhân viên thì thầm to nhỏ, người phụ nữ phát hiện mình đã bị lừa

Nguyễn Nhung |

Nếu không nghe thấy những lời thì thầm của nhân viên bán hàng, có lẽ người phụ nữ cũng không nhận ra mình bị lừa.

Tiêu chuẩn đánh giá

Sau bữa cơm tối, mẹ và con gái cùng nhau rửa bát, bố và con trai cùng nhau xem ti vi ở phòng khách. Đột nhiên, từ trong bếp vọng ra tiếng bát đĩa bị rơi vỡ, nhưng ngay sau đó là sự yên tĩnh đến lạ kỳ.

Con trai nhìn bố nói: "Nhất định là mẹ làm vỡ bát rồi."

"Sao con biết?"

"Vì con không thấy mẹ mắng chị."

Lời bình

Chúng ta thường có thói quen dùng những tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá người khác và đánh giá chính mình, kết quả thường là: Trách người thì nghiêm khắc còn với mình thì vô cùng khoan dung.

Mua vòng tay

Một phụ nữ trung niên nhìn thấy hai chiếc vòng đeo tay giống hệt nhau trong tiệm kim hoàn. Một chiếc được dán giá 550 nhân dân tệ, chiếc còn lại chỉ có 250 nhân dân tệ.

Phát hiện này khiến bà ta rất vui, lập túc mua chiếc vòng rẻ tiền hơn, đắc ý ra về. 

Thế nhưng trước khi ra khỏi cửa, người phụ nữ nghe thấy các nhân viên bán hàng thì thầm với nhau: "Đấy, thấy chưa, chiêu này áp dụng bao nhiêu lần đều hiệu quả."

Lời bình

Chỉ một phép thử đơn giản cũng có thể dễ dàng khiến cho nhiều người bộc lộ ra bản tính tham lam, nhưng đó thường lại là sự bắt đầu cho việc bị hớ, bị lừa gạt.

Vừa mua chiếc vòng, chưa ra khỏi cửa hàng đã thấy nhân viên thì thầm to nhỏ, người phụ nữ phát hiện mình đã bị lừa - Ảnh 1.

Đường xấu

Có hai đoàn khách du lịch Đài Loan đến đảo Izu của Nhật du lịch. Đường đi rất xấu, ổ voi ổ gà xuất hiện đầy mặt đường. 

Một hướng dẫn viên thấy vậy thì liên tục xin lỗi hành khách song hướng dẫn viên còn lại thì tỏ ra vô cùng hào hứng nói: "Thưa quý vị, con đường mà chúng ta đang đi chính là con đường có sức hấp dẫn nhất, nổi tiếng nhất đảo Izu đấy ạ."

Lời bình

Mặc dù ở trong cùng một hoàn cảnh, tình huống như nhau sau với quan niệm và suy nghĩ khác nhau sẽ dẫn đến thái độ khác nhau. Suy nghĩ là một việc vô cùng kỳ diệu, nghĩ như thế nào, quyền quyết định là ở bạn.

Nợ

Ăn mày: "Ông có thể cho tôi 100 đồng không?

Người qua đường: "Nhưng tôi chỉ có 80 đồng thôi."

Ăn mày: "Vậy coi như anh còn nợ tôi 20 đồng nhé."

Lời bình

Có một số người luôn cho rằng Ông Trời cũng đang nợ họ, luôn cảm thấy Ông Trời chưa cho họ đủ nhiều, chưa đủ tốt. Lòng tham đã làm họ mờ mắt và đánh mất lòng biết ơn.

Phong cảnh

Trong bảo tàng Cố Cung, một bà vợ cằn nhằn chồng: Bảo sao ông đi chậm thế, hóa ra cứ đứng lại nhìn mấy thứ này.

Lời bình

Có những người chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh, chạy thật nhanh trên đường đời, kết quả là, họ đã đánh mất cơ hội ngắm nhìn những cảnh quan, phong cảnh tươi đẹp hai bên đường.

Thấu hiểu

Vợ đang nấu cơm dưới bếp, chồng đứng bên cạnh nói liên hồi: Chậm thôi, cẩn thận, lửa to quá rồi, nhanh tay lật cá lên đi, lật nhanh lên đi, cho nhiều dầu quá! Xếp lại đậu phụ cho đẹp vào xem nào, trời ơi, nồi niêu lệch đi rồi kia kìa!"

"Anh im miệng lại cho em!" Chị vợ cuối cùng cũng lên tiếng. "Em biết phải nấu ăn như thế nào."

"Đương nhiên em biết, bà xã." – Người chồng bình tĩnh trả lời: "Anh chỉ là muốn em biết rằng, khi anh lái xe, em ngồi cạnh nói không ngừng thì cảm xúc của anh sẽ thế nào."

Vừa mua chiếc vòng, chưa ra khỏi cửa hàng đã thấy nhân viên thì thầm to nhỏ, người phụ nữ phát hiện mình đã bị lừa - Ảnh 3.

Lời bình

 Học cách thấu hiểu, thông cảm cho người khác không phải là việc quá khó khăn, chỉ cần chúng ta tình nguyện đứng vào vị trí và lập trường của đối phương để đánh giá vấn đề, vậy là đủ.

Mèo thoát khỏi cái bóng

"Cái bóng thật đáng ghét" – cả hai con mèo nhỏ - một đen một trắng đều nghĩ như vậy, "Nó cứ bám lấy mình không chịu rời."

Và cả hai quyết định tìm cách thoát khỏi cái bóng của chính mình. Thế nhưng càng ghét, cái bóng lại càng theo sát chúng.

Cuối cùng, con mèo đen chọn cách của riêng mình, nó luôn luôn nhắm chặt mắt lại còn con mèo trắng thì chọn cách ẩn mình bên dưới bóng của những thứ khác.

Lời bình

Đối diện với khổ sở và sợ hãi, chúng ta rất khó có thể quên đi một cách triệt để, chúng tiềm ẩn trong ý thức và lúc nào cũng sẵn sàng phát tác. 

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là đối diện với khổ sợ và sợ hãi. Người trực tiếp đối diện sẽ học được nhiều điều hay mà thậm chí họ không bao giờ nghĩ tới, và chính những thứ đó sẽ trở thành tài sản vô giá cho bản thân họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại