Bé gái 13 tuổi sát hại người chị đang mang thai 8 tháng của mình và "lấy cắp" đứa bé trong bụng

NEGRONI |

Nghe theo lệnh của một người phụ nữ 35 tuổi, cô em 13 tuổi đã sát hại người chị gái đang mang thai 8 tháng và lấy đi đứa bé trong bụng.

Theo Dailymail đưa tin, một bé gái 13 tuổi đã sát hại chị gái đang mang thai 8 tháng của mình theo lệnh của một người phụ nữ 35 tuổi. 

Cụ thể, Fabiana Santana, 23 tuổi đang mang trong bụng đứa con trai thứ 2 thì bất ngờ bị em gái sát hại, còn cậu con trai đầu hiện 7 tuổi có tên là Gustavo đã bị chết đuối khi cố gắng cứu sống cô tại Porto Velho, Brazil.

Được biết, cô bị đánh vào đầu bằng một thanh sắt khiến khuôn mặt bị biến dạng, sau đó cô bị đâm chết.

Bé gái 13 tuổi sát hại người chị đang mang thai 8 tháng của mình và lấy cắp đứa bé trong bụng - Ảnh 1.

Bé gái 13 tuổi sát hại người chị đang mang thai 8 tháng của mình và lấy cắp đứa bé trong bụng - Ảnh 2.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm 13 tuổi đã thực hiện vụ tấn công cùng với một cậu bé 15 tuổi theo lệnh của Catia Rabelo, kẻ chủ mưu kế hoạch.

Catina đã bị bắt vào Thứ Tư sau khi cố gắng chạy trốn. Người phụ nữ này đã thú nhận việc xúi giục các thanh thiếu niên thực hiện vụ giết người dã man. 

Báo cáo cho biết Catina Rabelo có ý định lừa bạn trai của mình về việc cô đã sinh con cho anh ta.

Đáng chú ý, cảnh sát tìm thấy đứa bé, con trai của Santana vẫn còn sống dưới sự chăm sóc của gia đình nhà đồng nghi phạm 15 tuổi. 

Đứa trẻ nặng 1,8kg đang được theo dõi tại Bệnh viện Porto Base và có sức khỏe tốt mặc dù được sinh ra bằng cách không giống ai.

Santana và Gustavo được người thân báo cáo mất tích sau khi cả hai không trở về nhà vào buổi tối ngày 18/10. Thi thể của Santana được tìm thấy chôn trong một khu đất trống ở Porto Velho vào ngày 21/10.

Bé gái 13 tuổi sát hại người chị đang mang thai 8 tháng của mình và lấy cắp đứa bé trong bụng - Ảnh 3.

Một báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố vào thứ Sáu cho thấy cô có thể còn sống khi em bé bị cắt khỏi tử cung bằng dao. Con trai nhỏ của cô được tìm thấy đang trôi nổi trong một hồ nước nhân tạo, cách nơi chôn cất mẹ chưa đầy 100 mét.

Cảnh sát trưởng, Lealuoma Carvalho nói với FocusOn News rằng: "Nghi phạm khai rằng mình phạm tội vì trả thù chuyện bị chồng của chị gái lạm dụng tình dục và bị Fabiana Santana đối xử tệ bạc."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại