Đi bộ 8.000km đến Moskva để "trục xuất" TT Putin khỏi điện Kremlin bằng sức mạnh tâm linh, pháp sư Nga nhận cái kết đắng

Hồng Anh |

Với mục tiêu "trục xuất" ông Putin khỏi điện Kremlin, "chiến binh tự xưng" người Siberia đã thực hiện được gần 1/3 quãng đường 8.000km đến Moskva trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Một pháp sư người Siberia đã bị cảnh sát Nga bắt giữ hôm 19/9 vừa qua, khi ông này đang tiến về Moskva cùng tuyên bố sẽ "trục xuất" Tổng thống Nga Vladimir Putin khỏi điện Kremlin bằng sức mạnh tâm linh và lôi kéo một lực lượng nhỏ những người ủng hộ dọc đường đi, hãng truyền thông DW (Đức) đưa tin.

Cụ thể, theo DW, ông Alexander Gabyshev, 50 tuổi, người tự xưng là một "chiến binh pháp sư" vừa bị khoảng 40 cảnh sát Nga bắt giữ vào lúc 6 giờ sáng ngày 19/9, khi ông ta đang cắm trại tại Hồ Baikal. Gabyshev là thành viên của tộc người thiểu số Yakut - dân tộc có tín ngưỡng tôn giáo được tổng hợp từ Chính thống giáo và Saman giáo.

Vào tháng 3 năm nay, Gabyshev đã bắt đầu hành trình từ quê hương mình - vùng Sakha (Yakutia) thuộc Liên bang Nga - với ý định sẽ đi bộ suốt toàn bộ quãng đường dài 8.000km về phía thủ đô Moskva.

Trên hành trình này, "chiến binh pháp sư" tự xưng Gabyshev cũng tiết lộ ý định sẽ tới thẳng điện Kremlin để "trục xuất" Tổng thống Putin bằng sức mạnh tâm linh, đồng thời khẳng định rằng một "đội quân" - bao gồm những người ủng hộ ông ta - đang được tập hợp để giúp đỡ ông ta thực hiện nhiệm vụ này.

"Tôi sẽ tập hợp được một đội quân. Mấy người cứ việc đến đây và thử ngăn chặn tôi đi. [...] Chúa trời đã trao cho tôi nhiệm vụ này, thiên nhiên đã ban cho tôi sứ mệnh này", Gabyshev tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trước đó. Ngoài ra, ông ta còn dự đoán rằng hành trình "cuốc bộ" 8.000km tới Moskva sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Được biết, vào thời điểm bị bắt giữ, "chiến binh pháp sư" tự xưng Gabyshev đã đi được hơn 2.700km - trong vòng hơn 6 tháng - từ vùng Yakutia về phía Moskva. Những người ủng hộ Gabyshev cho biết ông này có thể sẽ đối mặt với án tù giam vì hành động cực đoan và kêu gọi lật đổ chính phủ.

"Chiến binh pháp sư" tự xưng Alexander Gabyshev trên hành trình 8.000 km từ Siberia đến Moskva. Ảnh: east2west news, chita.ru

"Bị truy nã" ở quê hương

Hãng tin DW trích dẫn thông cáo của cảnh sát địa phương cho biết Gabyshev đã bị bắt giữ trên một tuyến đường cao tốc gần Hồ Baikal ở vùng Buryatia, phía đông Siberia.

"Ông ta bị truy nã vì phạm tội ở Yakutia", đại diện của lực lượng cảnh sát địa phương nói với hãng tin Interfax, nhưng không chia sẻ bất cứ chi tiết nào khác về lệnh truy nã và những cáo buộc của chính quyền địa phương đối với Gabyshev.

Một trong những người ủng hộ Gabyshev, Dmitry Kryokov, cho biết cảnh sát đã hành động khi "pháp sư" Gabyshev cùng một nhóm nhỏ gồm những người ủng hộ đang cắm trại gần Hồ Baikal.

"Họ [cảnh sát] gọi pháp sư dậy, và ông ấy [Gabyshev] chưa kịp mặc quần áo thì đã bị cảnh sát lôi đi mất", Kryokov nói với hãng tin Snob của Nga.

"Chúng tôi không biết ông ấy đã bị cảnh sát đưa đi đâu", người này nói.

Giới chức địa phương cho biết Gabyshev sẽ được đưa về thành phố Yakutsk của vùng Sakha - vùng lãnh thổ có diện tích lớn gần bằng Ấn Độ nhưng chỉ có dân số khoảng 1 triệu người.

Đi bộ 8.000km đến Moskva để trục xuất TT Putin khỏi điện Kremlin bằng sức mạnh tâm linh, pháp sư Nga nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

"Pháp sư" Gabyshev và những người ủng hộ. Ảnh: RFE

"Kẻ lừa đảo"

Ngoài lực lượng người ủng hộ ít ỏi mà Gabyshev "thu thập" được trên hành trình của mình, cũng có rất nhiều người quan tâm và bàn tán tới hành động của "chiến binh pháp sư" tự xưng này trên các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên, những "pháp sư" khác thì cho rằng Gabyshev chỉ là một kẻ lừa đảo, vì theo họ, một "pháp sư" thực thụ không bao giờ kiêm cả vai trò "chiến binh" như Gabyshev tuyên bố.

Nhà dân tộc học Anatoly Alexeev của trường Đại học bang Yakutsk nhất trí với quan điểm trên: "Một pháp sư thực thụ không bao giờ khoe khoang hay tuyên bố với người khác mình là pháp sư. Đó phải là người điềm tĩnh và không màng đến chuyện chính sự", ông này nói.

Theo nhà khoa học chính trị Konstantin Kalachev, "Saman giáo đang phát triển ngày càng lớn mạnh tại Siberia. Người ta tin rằng các pháp sư là cầu nối giữa con người và ma quỷ".

"Ở Yakutia, người ta rất coi trọng ý kiến của các pháp sư, và ngay cả chính quyền cũng vậy - nếu không phải thế thì họ sẽ cười nhạo hoặc thậm chí nói rằng [Gabyshev] bị bệnh tâm thần rồi", ông Kalachev nói.

Tuy nhiên, ông Kalachev tin rằng việc Gabyshev bị bắt giữ sẽ phản tác dụng: "Chính quyền đang vô tình giúp cho ông ta nổi tiếng hơn" và có thêm sự ủng hộ của người Nga, ông này lập luận.

Đối thủ của ông Putin nói gì?

Trước vụ bắt giữ "chiến binh pháp sư" tự xưng Gabyshev, đối thủ của Tổng thống Putin đã lên tiếng chế nhạo hành động của Kremlin.

"Putin vĩ đại - người có tỉ lệ ủng hộ cao ngút trời - mà phải hành động như thế đó. Ông ta sợ hãi pháp sư của tộc Yakut đến nỗi [Gabyshev] bị những 20 người trang bị súng máy bắt giữ", thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại