Tỏ tình với tu sĩ, cô gái phải đỏ mặt xấu hổ trước lời từ chối thông minh và khéo léo

Thanh Hương |

Đứng trước một cô gái xinh đẹp muốn kết hôn với mình, vị tu sĩ này đã nghĩ ra một lời từ chối vừa khéo léo, lịch sự lại hài hước, thông minh khiến cô gái không biết nói gì hơn.

Swami Vivekananda (1863 – 1902) là một tu sĩ Ấn Độ giáo - một trong những lãnh tụ tinh thần nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất của trường phái triết học Vedanta. Swami là đại đệ tử của Ramakrishna Paramahamsa và là người sáng lập ra các tổ chức tôn giáo như Ramakrishna Math và Ramakrishna Mission.

Nhiều người xem Swami là thần tượng cho lòng nhiệt tình, ảnh hưởng tích cực lên lớp trẻ, tầm nhìn thoáng về các vấn đề xã hội, và vô số bài giảng và bài nói chuyện về triết lý Vedanta.

Tỏ tình với tu sĩ, cô gái phải đỏ mặt xấu hổ trước lời từ chối thông minh và khéo léo - Ảnh 1.

Vivekananda và thầy của mình, Ramakrishna.

Không chỉ là một lãnh tụ tinh thần hết mình với sự nghiệp giải phóng con người, đem lại cho con người một cuộc sống an tịnh qua thiền định, Vivekananda còn được ngưỡng mộ bởi cách xử sự hết sức thông minh, khôn khéo luôn khiến đối phương phải nể phục.

Những câu chuyện về ông vẫn được truyền lại cho đến ngày nay và được coi như những ví dụ để giúp con người hoàn thiện cách đối nhân xử thế, gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.

Câu chuyện thứ nhất: Nhận được lời cầu hôn bất ngờ từ cô gái Mỹ, Vivekananda đưa ra câu trả lời khiến đối phương đỏ mặt xấu hổ

Tỏ tình với tu sĩ, cô gái phải đỏ mặt xấu hổ trước lời từ chối thông minh và khéo léo - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: Internet)

Một lần khi Vivekananda đang ở Mỹ, có một cô gái Mỹ tới gặp anh để bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

Cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp và vô cùng nhiệt tình. Biết Vivekananda là một tu sĩ với trí thông minh siêu việt, sự sắc sảo và thông minh hiếm có, nên cô gái tới đó, bày tỏ tình cảm với anh và hy vọng được Vivekanda đáp lại, từ bỏ con đường tu tập của mình và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

May mắn là ngay trong lần đầu tiên tới gặp, cô gái đã gặp được trực tiếp người đàn ông mà cô ngưỡng mộ đã lâu. Sau khi khen ngợi Vivekananda, cô gái đã không kìm được và bày tỏ tình cảm với anh một cách thẳng thắn: "Em muốn được kết hôn với anh…"

Vivekananda rất ngạc nhiên và hỏi lại, "Tại sao cô lại muốn lấy tôi?"

Cô gái trả lời: "Em muốn lấy anh vì em muốn có một cậu con trai giống anh. Em muốn sinh ra một đứa trẻ giống hệt anh".

Vivekananda quỳ sụp xuống dưới chân cô gái và hỏi lại: "Sao cô lại muốn các bản sao làm gì khi mà bản gốc là tôi sẵn sàng làm con trai của cô? Từ bây giờ, cô chính là mẹ của tôi".

Trước phản ứng không ngờ của Vivekananda, cô gái cảm thấy xấu hổ vì lời đề nghị của mình. Sau đó, cô đã trở thành một đệ tử của Vivekananda.  

Lời bàn: Trong cuộc sống, sẽ có nhiều lúc ta nhận được những lời đề nghị gây bối rối từ người khác mà bản thân biết chắc chắn không thể thực hiện được.

Những lúc này, thay vì những lời từ chối thẳng thừng, hãy chọn một cách từ chối tế nhị, khôn khéo giúp đối phương giữ thể diện, tránh gây tổn thương cho họ. Tuyệt đối tránh việc từ chối bằng cách chỉ ra những điểm yếu của đối phương, vì không những không giải quyết được vấn đề mà còn có thể làm mất hòa khí, gây ra những mâu thuẫn không đáng có.

Câu chuyện thứ 2: Trước lời nhận xét khiếm nhã của cô gái Mỹ, Vivekananda đối đáp lại khiến cô gái phải xin lỗi ngay lập tức

Một lần khác, Vivekananda lại có dịp tới Mỹ. Một hôm, anh dạo bước trên đường phố Chicago trong bộ đồ của một sadhu (tu sĩ sống khổ hạnh), trong đó có 2 mảnh vải dài cuốn quanh đầu. Đối với nhiều người Mỹ thì bộ trang phục này khá lạ mắt nên họ rất tò mò, thường nhìn theo Vivekananda cho tới khi anh đi khuất tầm mắt.

Tỏ tình với tu sĩ, cô gái phải đỏ mặt xấu hổ trước lời từ chối thông minh và khéo léo - Ảnh 3.

Swami Vivekananda trong một chuyến đi tới Chicago, Mỹ năm 1893. (Ảnh: Internet)

Trong số những người Mỹ đó, có một cặp đôi đi ngang qua Vivekananda và người vợ bỗng thì thầm vào tai chồng, "Chắc anh ta chẳng phải là quý ông gì đâu…!"

Nghe được lời nhận xét này, Vivekananda đi tới chỗ cặp đôi và nói với người phụ nữ bằng tiếng Anh: "Thưa bà, ở đất nước của bà thì một bộ quần áo sẽ làm nên một quý ông, nhưng ở đất nước của tôi, nhân cách của một con người mới quyết định anh ta có là một quý ông hay không".

Trước lời đáp lịch sự nhưng không kém phần đanh thép này của Vivekananada, cặp đôi kia phải rút lại lời nhận xét khiếm nhã, xin lỗi Vivekananda và bày tỏ sự hối hận của họ.

Lời bàn: Đừng bao giờ nhìn bề ngoài của một ai đó và phán xét, vì ta không quen biết họ, không hiểu họ và cũng không có quyền chê bai họ, vì điều đó chẳng những không đem lại điều gì cho ta, chỉ khiến cho ta trở thành những kẻ thiển cận và nhỏ mọn, mà khi gặp những cao thủ, còn khiến ta phải hổ thẹn vì những nhận xét khiếm nhã ấy, như với trường hợp của Vivekananda.

Bên cạnh đó, câu chuyện cũng là một ví dụ cho thấy cách phản ứng nhẹ nhàng, bình tĩnh, văn minh và lịch sự nhưng vẫn không kém phần hiệu quả của một tu sĩ bậc thầy, là điều ta nên học hỏi trong cuộc sống.

Câu chuyện thứ 3: Giả làm người điếc, Vivekananda lật ngược tình thế

Có một lần, Vivekananda đang ngồi trên tàu. Ngồi cùng toa với anh có vài cô gái ngoại quốc cảm thấy trang phục của anh rất kỳ lạ nên bắt đầu chế giễu ngoại hình cũng như trang phục của Vivekananda.

Tỏ tình với tu sĩ, cô gái phải đỏ mặt xấu hổ trước lời từ chối thông minh và khéo léo - Ảnh 4.

Swami Vivekananda luôn cư xử rất chừng mực và lịch thiệp với mọi người, đặc biệt là phụ nữ, nhưng khi cần, ông cũng luôn biết cách lật ngược tình thế để bảo vệ mình. (Ảnh minh họa)

Các cô gái nghĩ ra một trò để chơi xỏ vị tu sĩ được cả nhân dân Ấn Độ kính nể, và không ngờ đã gặp phải một đối thủ không ngừa.

Nhìn thấy Vivekananda đeo một chiếc đồng hồ, bọn họ đe dọa: "Hãy tháo đồng hồ đeo tay và đưa cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát rằng anh đã sàm sỡ chúng tôi".

Vivekananda nghe thấy hết, nhưng vẫn giữ im lặng và ra dấu như thể mình bị điếc bằng cách dùng tay ra dấu, bảo họ hãy viết ra giấy những lời họ nói.

Nghĩ rằng Vivekananda bị điếc, các cô gái đã viết mệnh lệnh nói trên ra giấy và đưa cho anh. Ngay khi cầm được tờ giấy, Vivekananda nói dõng dạc với họ: "Gọi cảnh sát ngay, tôi có việc cần trình báo với cảnh sát", khiến các cô gái đang có vẻ mặt đắc thắng trở nên biến sắc, không còn dám nói thêm gì nữa.

Lời bàn: Với những kẻ có ý định xấu với bạn, đừng dại dột tuyên chiến hay phản ứng tiêu cực, mà hãy bình tĩnh, lợi dụng sơ hở của họ, nắm chắc bằng chứng trong tay để lật ngược tình thế một cách ngoạn mục.

Theo Moral Stories

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại