Cứu con chó đang chửa khỏi bị giết thịt, người lính không ngờ nhờ đó mà mình thoát đại nạn

Hồng Ánh |

Anh vốn cho rằng mình có thể gặp hung hóa cát, thoát hiểm, bình an giữ được tính mạng, không bị thịt nát xương tan chỉ là may mắn.

Một người đàn ông đã viết thư cho ông Vân Hạc, tác giả cuốn "Hiện tượng nhân quả không thể tin nổi" để chia sẻ một câu chuyện nhân quả cảm động.

Trong một lần tình cờ, nhân vật chính đã cứu được một con chó mẹ và gặp được thiện báo không ngờ. Dưới đây là nội dung câu chuyện mà ông Vân Hạc được chia sẻ năm đó:

Tôi có anh bạn thân họ Từ. Hiện giờ anh đang làm việc ở văn phòng chính phủ Đài Bắc. Do anh hay đi đây đó, rất nghĩa khí, quan hệ rộng nên có rất nhiều bạn bè.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì không vào được đại học, anh đã tham gia nghĩa vụ quân sự năm 1963. Nhập ngũ không lâu, anh bạn được cử đến Kim Môn. Khi đó anh được nhận chức liên đội trưởng.

Một hôm vào buổi sẩm tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, anh Từ phát hiện ra dưới gốc cây bên cạnh sân tập của liên đoàn có buộc một chú chó nhỏ. 

Anh liên đội trưởng tò mò bước đến xem thì thấy con chó này cứ khóc rên rỉ mãi. Anh cảm thấy rất kỳ lạ vì chưa từng nghe nói hay chứng kiến chuyện chó biết khóc.

Cứu con chó đang chửa khỏi bị giết thịt, người lính không ngờ nhờ đó mà mình thoát đại nạn - Ảnh 1.

Trước đây, anh Từ thường nghe nói trâu có linh tính. Trước khi bị giết, con trâu sẽ cảm nhận được mà khóc nhưng chưa từng nghe nói chó cũng biết như vậy. 

Do con chó này rên rỉ thảm thiết khiến người nghe cũng thấy buồn nên anh hỏi thăm anh em trong liên đoàn về lai lịch của nó. 

Kết quả mới biết, hóa ra hôm đó được nghỉ phép, anh em đến Kim Thành (thành phố lớn nhất ở Kim Môn) chơi, thấy có người bán chó, họ gom tiền mua nó về liên đoàn định hôm sau sẽ làm thịt liên hoan. 

Dò thời tiết mùa đông ở Kim Môn rất lạnh, để giữ ấm, rất nhiều anh em thường có thói quen ăn thịt chó. (Chú thích: Hiện giờ Đài Loan đã cấm giết thịt chó mèo.)

Sau khi biết chuyện, để cứu con chó này, anh Từ thương lượng với anh lính mua nó, cuối cùng anh trả anh ta 300 tệ để mua lại con chó đem về nuôi. Chú chó may mắn thoát khỏi số bị giết thịt.

Nửa tháng sau, anh Từ thấy bụng con chó ngày càng to. Lúc này anh mới biết khi bị mua từ Kim Thành về, con chó này đang chửa. 

Anh cảm thấy rất mừng vì có thể kịp thời mua lại con chó này. Nếu không mấy anh lính kia giết thịt thì chó con trong bụng cũng không sống nổi.

Một buổi chiều, sau chuyện đó khoảng một tháng, anh Từ dẫn toàn đội đi phục vụ hậu cần. Do địa điểm xa, sẩm tối mới hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường về, toàn đội đi theo hàng dọc. Bình thường anh Từ là liên đội trưởng đều luôn đi đầu. Hôm đó không biết tại sao, anh lại để một người anh em khác đi trước, còn mình đi thứ hai.

Sau đó mọi người đến một gò đất. Khi người đầu tiên bước lên gõ đất, đúng lúc bộ đội bên phía đối diện ở Kim Môn bắn một phát súng thần công. 

Mọi người đều bị sốc trước vụ tai nạn này. Anh Từ vô cùng ngạc nhiên vì không đi đầu, kết quả đã may mắn thoát được kiếp nạn, giữ được tính mạng mà không hề bị thương.

Vài tháng sau, nhân chuyến đi công tác, sau khi hoàn thành công vụ, anh liên đoàn trưởng này tranh thủ ghé về thăm nhà. Mẹ anh rất tin Phật. 

Thấy con từ quân trại về, bà rất vui nhưng để cầu cho con hành quân bình an, hôm sau bà dẫn anh Từ đến miếu ở Bản Kiều lễ bái và gặp vị sư phụ ẩn cư ở đó.

Cứu con chó đang chửa khỏi bị giết thịt, người lính không ngờ nhờ đó mà mình thoát đại nạn - Ảnh 2.

Vì sợ mẹ lo lắng, anh Từ chưa từng kể chuyện thoát nạn ở Kim Môn cách đây không lâu cho bà nghe.

Khi mẹ con họ gặp vị sư phụ đó, pháp sư nhìn anh Từ một lát rồi bất ngờ nói một câu: "Thí chủ đã thoát một kiếp nạn lớn."

Nghe xong, mẹ con anh Từ hết sức kinh ngạc.

Vị pháp sư này lại chậm rãi hỏi: "Có phải thí chủ từng cứu một con chó không?"

Lúc này sắc mặt anh liên đội trưởng xám ngoét, nhất thời đáp không nên lời.

Mẹ anh thấy vậy vội hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này anh Từ mới đành phải kể lại chuyện xảy ra ở Kim Môn cho mọi người nghe. 

Anh cho biết trước khi được pháp sư khai thị lần này, anh vốn cho rằng có thể gặp hung hóa cát, thoát hiểm, bình an giữ được tính mạng, không bị thịt nát xương tan chỉ là may mắn. 

Anh không ngờ rằng chuyện này lại liên quan đến việc anh đã cứu con chó mẹ. Sau khi được pháp sư chỉ điểm và khai thị, anh Từ mới ngộ ra.

Với ví dụ kể trên, chúng ta hiểu ra được một điều. 

Người xưa nói: "Ông trời có đức hiếu sinh." Anh Từ lòng dạ nhân từ không những cứu một con chó mẹ và chó con trong bụng nó mà còn nhờ vậy gieo thiện nhân, kết quả đã thoát được đại nạn. 

Phật giáo tin: "Lòng luôn hướng thiện, ắt là nguồn phúc." Câu này thực khiến người ta không thể không tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại