Vợ háo hức làm món chồng thích, nhưng khi dọn bàn ăn, chồng nhất quyết không đụng đũa

Ngân Hà |

Câu chuyện “cười ra nước mắt” cùng mâm cơm “khó đỡ” mà cô vợ trẻ chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn chị em vào xem và chỉ ra loạt lý do.

Niềm vui của những người phụ nữ của gia đình chính là được vào bếp, chuẩn bị mâm cơm ngon lành đãi chồng con sau một ngày dài vất vả bên ngoài.

Và niềm vui ấy sẽ càng nhân lên nhiều lần khi vợ chồng, con cái quây quần bên nhau ăn uống ngon miệng, không quên khen ngợi những món ăn mà người vợ dày công chuẩn bị.

Tuy nhiên, đời không như là mơ, cô vợ trẻ có nickname Huyền Bống, đến từ Việt Trì, Phú Thọ mới đây đã lên mạng kể về nỗi ấm ức của mình.

Theo Huyền, vào một buổi chiều khi chồng đi làm về, cô hớn hở khoe hôm nay sẽ vào bếp trổ tài làm món giò lụa đãi chồng. Bởi giò lụa chính là món ăn khoái khẩu của chồng chị.

Mặc dù đây là món ăn đòi hỏi quá trình chế biến công phu, mất nhiều thời gian, nhưng thay vì ra chợ mua giò lụa  bán sẵn, chị quyết tâm tự làm tại nhà.

"Nghĩ bụng tự làm giò lụa vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa đong đầy tâm huyết, tình cảm dành cho chồng, mình quyết định lên mạng học cách làm" – Chị Huyền tâm sự.

Được biết, đây là lần đầu tiên cô vợ trẻ thử sức chế biến món giò lụa. Sau một hồi hì hụi xay thịt, tẩm ướp gia vị, chế biến… thành phẩm được dọn ra trên mâm cơm.

Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn trái ngược với hình dung của người vợ: "Mình loay hoay làm cả buổi, vã mồ hôi mà cuối cùng dọn ra chồng không động đũa, món giò con nguyên trên đĩa, không hao miếng nào.

Mình cảm thấy vô cùng tủi thân luôn, nhờ mọi người vào nhận xét, góp ý xem lý do là vì sao giúp mình?"

Vợ háo hức làm món chồng thích, nhưng khi dọn bàn ăn, chồng nhất quyết không đụng đũa - Ảnh 1.

Mâm cơm mà chị Huyền chuẩn bị

Đi kèm với câu chuyện là bức ảnh chụp lại mâm cơm, trong đó có một đĩa mà theo chị Huyền chính là giò lụa, một tô canh rau cùng bát nước chấm. 

Điều đáng nói là, nhìn mâm cơm, nhiều người không biết nên khóc hay cười nếu là chồng của chị Huyền. Bởi lẽ, 4 khúc giò lụa được bày trên đĩa trông vô cùng "kém duyên" và "khó đỡ", nhìn đã muốn tránh chứ huống gì động đũa.

Ngay lập tức mâm cơm cùng tâm sự của chị Huyền đã thu hút sự chú ý của nhiều chị em, thể hiện qua gần 7.000 lượt thích, bình luận.

Tuy nhiên, thay vì chia sẻ, đồng cảm với cô vợ trẻ thì đa số mọi người lại tỏ ý cười chê khả năng nội trợ của cô, thậm chí còn thông cảm, bênh vực anh chồng bị vợ cho là "vô tâm".

Các bà nội trợ với kinh nghiệm bếp núc đầy mình đã chỉ cho người vợ trẻ này thấy những điểm chưa đúng:

Chị Trang Nhung góp ý: "Nhà mình chuyên làm giò nên mình khuyên bạn vài điều: thứ nhất, thịt làm giò lúc mua nhìn phải còn bóng, dùng tay ấn vào thấy vẫn còn độ đàn hồi, hơi dính dính tay.

Nhà mình toàn phải lấy thịt vừa mổ xong ở lò, còn nóng hổi, chứ thịt mua ngoài chợ khó làm lắm vì nó sẽ không dính. Đây hình như bạn còn dùng thịt rã đông thì nó bị tơi ra là phải. Chưa kể phải xay thịt bằng máy xay to mới nhuyễn được".

Chị Hương Nguyễn cũng đồng quan điểm: "Nhìn là biết bạn này làm giò bằng thịt nạc không, ít mỡ nên giò khô quá, lại hấp không đúng thời gian, nó bung hết ra. Mà phải nói đến khâu trình bày, giá bạn thái lát đĩa giò ra thì không đến nỗi nào. 

Chưa kể bát nước chấm đơn điệu, nhìn đã kém hấp dẫn, không muốn ăn, canh thì như rau luộc chưa đổ nước. Chồng bạn không ăn là đúng rồi, còn trách móc gì nữa".

Bên cạnh những bình luận góp ý, nhiều người cũng chia sẻ mâm cười với những món ăn "cười ra nước mắt" của mình.

Vợ háo hức làm món chồng thích, nhưng khi dọn bàn ăn, chồng nhất quyết không đụng đũa - Ảnh 2.

Anh Đặng Cường ngậm ngùi “khoe” món nem rán vợ lần đầu làm thử để đãi chồng

Vợ háo hức làm món chồng thích, nhưng khi dọn bàn ăn, chồng nhất quyết không đụng đũa - Ảnh 3.

Chị Hoa Trần đồng cảm: Quá là bình thường luôn, nhìn món trứng rán mình làm cho chồng này!

Vợ háo hức làm món chồng thích, nhưng khi dọn bàn ăn, chồng nhất quyết không đụng đũa - Ảnh 4.

Anh Thành Trung cũng khiến dân mạng “cười ra nước mắt” khi chia sẻ về món ăn nhớ đời mà vợ học theo trên mạng để nấu: “Đây là bò cuộn nấm kim châm vợ làm, nhà mình đang ngồi ăn, có ông anh sang chơi, ngó thấy đĩa bò thì bỏ về luôn không thấy nói gì”.

Vợ háo hức làm món chồng thích, nhưng khi dọn bàn ăn, chồng nhất quyết không đụng đũa - Ảnh 5.

Vợ trẻ Phạm Bích Ngọc chia sẻ: “Còn mình thì biết chồng thích ăn canh mướp đắng nên sáng ra đã dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, xong đi mua mướp với thịt nạc về nấu cho chồng ăn rồi mới đi làm. Nấu xong nếm thử cũng thấy ngon, mát, ấy vậy mà đi làm về nồi canh vẫn còn nhiều lắm, không hiểu sao!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại