Mất 182 triệu, Cát Tường nói "tôi sợ hãi, khốn khổ khốn nạn"

Tùng Ninh |

"Tiền từ thiện nên tôi chỉ chia được cho Trường Giang 10%" – Cát Tường nói.

Tối qua (8/8), tập 4 chương trình Tường lửa đã lên sóng, với nhiều tình tiết gay cấn và hấp dẫn. Đây là một trong những chương trình có số tiền thưởng lớn nhất hiện nay, lên tới cao nhất là 6 tỷ đồng.

Luật chơi chung rất đơn giản, chỉ cần người chơi thả bóng màu xanh vào các ô ghi số tiền rồi trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Nếu trả lời đúng sẽ được nhận số tiền tương đương những con số trên các ô mà bóng rơi vào. Ô có số tiền cao nhất lên tới 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, ở mỗi vòng chơi sẽ có thêm một số luật chơi khác nhau, khiến người chơi có thể bị thiệt hại khá nhiều.

Cát Tường: "Nếu có 2 tỷ, tôi và Tiết Cương nhất định sẽ tổ chức đám cưới"

Tham gia chương trình tuần này là diễn viên Cát Tường và danh hài Tiết Cương. Khi hai người vừa bước ra, Trường Giang giới thiệu: "Hai nghệ sĩ Cát Tường và Tiết Cương đều đang còn độc thân. Không biết vì một lí định mệnh nào đó, dù biết nhau và chơi với nhau từ xưa, nhưng họ vẫn không đến được nhau.

Mất 182 triệu, Cát Tường nói tôi sợ hãi, khốn khổ khốn nạn - Ảnh 1.

Ngày hôm nay, mong họ sẽ dùng sợi dây định mệnh của mình để tâm linh tương thông với nhau, cùng giúp nhau giật được số tiền lớn để cùng xây dựng mái ấm".

Cát Tường vui vẻ đáp: "Tôi cũng quyết định như vậy đó. Mong Trường Giang có thể se duyên cho tôi và Tiết Cương được không?".

Trường Giang từ chối: "Chị Cát Tường gần 50 tuổi rồi thì tự se đi, bắt mấy đứa con nít se đâu có được".

Lúc này, Cát Tường tiết lộ: "Hai đứa tôi đã bàn với nhau rồi. Đây cũng là mong muốn của chúng tôi. Nếu hôm nay may mắn có 2 tỷ, tôi và Tiết Cương nhất định sẽ tổ chức đám cưới".

Tuy nhiên, Tiết Cương lại tỏ ra không mặn mà với Cát Tường lắm. Anh nói: "Biết đâu sau hôm nay, tôi có nhiều tiền quá các cô gái lại mê tôi thì sao".

Trường Giang phản bác: "Con gái bây giờ không mê tiền đâu. Mà tại sao phải kiếm đâu xa, Cát Tường ở ngay bên cạnh anh đấy".

Tiết Cương nhìn về Cát Tường phân trần: "Cát Tường hả. Tôi và Cát Tường biết nhau hơn 20 năm nay rồi, như hai thằng đàn ông với nhau vậy, chả có cảm xúc gì hết".

Mất 182 triệu, Cát Tường nói tôi sợ hãi, khốn khổ khốn nạn - Ảnh 3.

Tôi tham gia chương trình này chỉ muốn có được 60 triệu để xây con đường nhỏ ở quê. Cứ xác định vậy đi, đừng đòi hỏi gì nữa".

Trường Giang vẫn cố lèo lái: "Tiết Cương nói vậy thôi chứ anh ấy vẫn muốn lo cho cuộc đời chị Cát Tường".

Cát Tường: "Tiền từ thiện nên tôi chỉ chia được cho Trường Giang 10%"

Cuộc chơi của Cát Tường và Tiết Cương khởi đầu khá suôn sẻ. Cả hai trả lời đúng 3 câu liên tiếp và giành được số tiền là 57 triệu 505 ngàn đồng. Cát Tường liền sung sướng nói:

"Tôi và Tiết Cương sẽ đẻ sinh đôi nếu cưới nhau, nãy giờ toàn bấm trùng cặp với nhau. Bây giờ mà trúng hết tôi sẽ hôn Tiết Cương".

Mất 182 triệu, Cát Tường nói tôi sợ hãi, khốn khổ khốn nạn - Ảnh 4.

Tuy nhiên, tới câu thứ 4, cả hai trả lời sai nên bị trừ khá nhiều, còn 42 triệu 504 ngàn. Họ gỡ lại được ở câu thứ 5 và đạt 52 triệu 506 ngàn đồng.

Tới vòng thi số 2, Tiết Cương phải vào phòng kín trả lời câu hỏi, còn Cát Tường ở ngoài thả bóng.

Ở câu đầu tiên, Tiết Cương trả lời đúng, còn Cát Tường cũng mát tay thả bóng được vào các ô nhiều tiền, nâng số tiền cả hai có được lên 152 triệu 517 ngàn đồng.

Tuy nhiên, Tiết Cương liên tiếp trả lời sai ở 2 câu tiếp theo nên cả hai liên tiếp bị trừ tiền.

Không những vậy, theo luật chơi, ở cuối vòng hai, Cát Tường bắt buộc phải thả hai quả bóng đỏ vào các ô để bị trừ số tiền tương ứng trên mỗi ô. Sau loạt thả bóng, cô bị trừ nặng còn lại đúng 11 ngàn đồng. Có thể xem Cát Tường là nghệ sĩ kém may mắn nhất từ đầu chương trình tới giờ.

Mất 182 triệu, Cát Tường nói tôi sợ hãi, khốn khổ khốn nạn - Ảnh 5.

Sang vòng thi số 3, Cát Tường may mắn gỡ lại được 350 triệu 13 ngàn sau câu đầu tiên. Ở câu số 2, vì Tiết Cương trả lời sai nên cả hai lại bị trừ còn 100 triệu 12 ngàn đồng.

Tuy nhiên, tới câu số 3, Tiết Cương trả lời đúng và Cát Tường cũng thả được bóng vào ô nhiều tiền, giúp cả hai có được 300 triệu 17 ngàn đồng.

Vẫn theo luật chơi, giống như vòng hai, ở cuối vòng ba, Cát Tường bắt buộc phải thả hai quả bóng đỏ vào các ô để bị trừ số tiền tương ứng trên mỗi ô và cô chỉ còn lại 250 triệu 6 ngàn đồng.

Theo luật của chương trình, sẽ có một bản hợp đồng được đưa ra. Nếu Tiết Cương ký vào hợp đồng, cả hai sẽ chỉ nhận được số tiền bằng số tiền đạt được ở vòng 1,cộng với số tiền bằng số câu đúng ở vòng 2, vòng 3 nhân 5 lần.

Lúc này, Cát Tường vô cùng lo lắng và không muốn Tiết Cương kí vào hợp đồng. Trường Giang thấy vậy liền nói: "Em có cách khiến Tiết Cương phải xé hợp đồng".

Mất 182 triệu, Cát Tường nói tôi sợ hãi, khốn khổ khốn nạn - Ảnh 6.

Cát Tường nghe vậy liền mừng rỡ hỏi xem đó là cách nào và hứa: "Chị hứa sẽ chia cho em một ít tiền". Trường Giang lập tức đòi chia tới 30% số tiền thưởng.

Cát Tường đáp: "Tiền từ thiện nên tôi chỉ chia được cho Trường Giang 10%, đừng đòi nhiều".

Đến cuối cùng, Tiết Cương vì ngồi trong phòng kín, không biết được mình trả lời đúng hay sai, cũng không biết số tiền có được sau 3 vòng là bao nhiêu nên lo sợ bị trừ nhiều tiền nặng.

Bởi vậy, anh chấp nhận kí vào bản hợp đồng để bảo toàn số tiền có được từ vòng 1.

Điều này khiến anh và Cát Tường mất trắng 182 triệu 500 ngàn đồng, chỉ còn lại 67 triệu 506 ngàn đồng.

Mất 182 triệu, Cát Tường nói tôi sợ hãi, khốn khổ khốn nạn - Ảnh 7.

Khi Tiết Cương bước ra, Cát Tường liền mắng: "Anh phải xem lại tập chơi này để biết tôi sợ hãi, khốn khổ khốn nạn thế nào. Tôi phải bỏ tiền túi để uống thuốc, vì tìm tôi thòng xuống rồi, đau tim lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại