4 án tử hình cho những đối tượng gieo “cái chết trắng”

Đức Hà |

Ngày 29-7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 4 án tử hình, 3 án chung thân, cùng các mức án khác từ 3 năm 6 tháng đến 20 năm tù đối với 11 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn do Lâm Kim Phụng, quốc tịch Australia cầm đầu.

Trong hộ chiếu, tên của Phụng là Lam Kim Phung. Tham gia đường dây của Phụng có Lê Quang Cường (bạn trai Phụng), Nguyễn Duy Thạch Thảo, Trần Quỳnh Linh, Trần Vĩnh Giang, Lâm Tú Trân, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Steven Dao Long Lam (quốc tịch Úc, em trai Phụng) Phạm Ngọc Đào (vợ Steven Dao Long Lam), Nguyễn Quốc Huy, Phan Văn Trung.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28-11-2016, tại một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, lực lượng chức năng bắt quả tang Lâm Tú Trân và Nguyễn Duy Thạch Thảo đang mua bán một số lượng lớn ma tuý đá.

Khám xét chỗ ở của Thảo, lực lượng chức năng thu giữ thêm gần 2 kg gồm ma tuý đá và heroin.

Trưa hôm sau, các trinh sát bắt quả tang Steven Dao Long Lam và Phạm Ngọc Đào đang tàng trữ trái phép chất ma tuý tại một khách sạn ở quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Phan Văn Trung, Lê Quang Cường, Lâm Kim Phụng và Trần Vĩnh Giang.

Mở rộng điều tra, trưa 15-12-2016, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Quỳnh Linh đang mua bán ma tuý. Khám xét chỗ ở của hai đối tượng này, cơ quan Công an thu giữ gần 2 kg ma tuý.

Toàn bộ hoạt động của đường dây từng bước lộ ra ánh sáng. Năm 2005, Lâm Kim Phụng từ Australia về Việt Nam kinh doanh nhà hàng và kinh doanh sòng bài ở Campuchia. Làm ăn thua lỗ nên Phụng nảy sinh ý định mua bán ma tuý.

Tháng 7-2016, Phụng bắt đầu đặt ma tuý ở Campuchia đem về TP Hồ Chí Minh bán kiếm lời. Phụng lấy heroin và vận chuyển về Việt Nam với giá 208 triệu đồng/bánh và bán lại cho Nguyễn Duy Thạch Thảo với giá 235 triệu đồng/bánh. Ma túy đá Phụng lấy giá 300 triệu/kg và bán lại cho Thảo giá 380 triệu/kg.

Mỗi khi Thảo đặt hàng, Phụng để cho bạn trai là Lê Quang Cường nghe điện thoại, sau đó hướng dẫn cho Trân, Giang là người giúp việc cho mình, đến khu vực cửa khẩu Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang để nhận "hàng" rồi chuyển về TP Hồ Chí Minh giao cho Nguyễn Duy Thạch Thảo. Tổng cộng, Phụng đã giao cho Thảo 5,5 kg ma tuý đá và 5 bánh heroin.

Giang và Trân trước đó nợ tiền của Phụng. Phụng kêu Giang, Trân đi giao nhận ma tuý cho Phụng để trừ nợ, hai người này đồng ý. Đường dây ma túy gồm toàn người trong gia đình, người thân hình thành.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Lâm Kim Phụng, Lê Quang Cường, Nguyễn Duy Thạch Thảo, Trần Quỳnh Linh mức án tử hình, phạt 50 triệu đồng sung công quỹ.

Các bị cáo Trần Vĩnh Giang, Lâm Tú Trân, Nguyễn Thị Thanh Thảo mức án chung thân, phạt 30 triệu đồng; phạt bị cáo Phan Văn Trung 20 năm tù, Steven Dao Long Lam 8 năm cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Phạm Ngọc Đào 6 năm tù, Nguyễn Quốc Huy 3 năm 6 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Khi chủ tọa phiên tòa tuyên án, dưới phòng xử thân nhân của họ khóc nức nở. 11 bị cáo đứng trước tòa thì có 6 bị cáo là phụ nữ, 3 trong 6 bị cáo nữ phải nhận mức án tử hình.

Là phụ nữ, nhưng kẻ cầm đầu đã lôi kéo người thân, bạn bè của mình vào đường dây, biến họ thành những mắt xích và là những người giúp sức tích cực.

Trong đường dây buôn bán ma túy này, các mắt xích của Lâm Kim Phụng có mối quan hệ gia đình chị - em ruột, vợ - chồng và… "già nhân ngãi non vợ chồng"... Lâm Kim Phụng còn biến con nợ của mình thành những người chuyên vận chuyển, giao nhận ma túy để trừ nợ.

Tại tòa, một mắt xích là Trần Vĩnh Giang khai rằng từng làm nghề đổi tiền ở sòng bài nên quen biết với chị em Phụng - Long. Trong lúc làm ăn có lúc bị thiếu hụt nên đã phải vay mượn của Phụng số tiền lớn nên bà ta nhờ Giang đi giao nhận ma túy để trừ nợ.

Giang trực tiếp đi nhận ma túy về giao cho người của Phụng hai lần. Lần đầu ngụy trang trong ba thùng bánh mang về TP Hồ Chí Minh giao cho Thạch Thảo ở quận 10.

Ngoài ra Giang còn được Long nhờ ra bến xe Củ Chi nhận 170 ống ma túy dạng nước mang về nhà ở quận 11 cất giấu.

Steven Dao Long Lam, Việt kiều Úc, em ruột của Lâm Kim Phụng là bị cáo nhưng cũng chính là nạn nhân. Trong những lần đi giao nhận hàng cho chị gái tại Campuchia, Dao Long Lam trở thành con nghiện lúc nào không hay.

Người vợ không đăng ký kết hôn của Dao Long Lam, Phạm Ngọc Đào cũng là một con nghiện, cả hai bị bắt trong một khách sạn về tội tàng trữ ma túy. Số ma túy trên được 2 đối tượng cất giữ để dùng dần.

Được nói lời cuối cùng trước khi nghe tuyên án, hầu hết các bị cáo đều hối hận về hành vi phạm tội của mình và xin tòa rộng lượng khoan hồng để sớm được về với gia đình, chăm lo cho con.

Lớn tuổi nhất trong đường dây buôn bán ma túy này là Lâm Tú Trân. Người đàn bà tóc bạc trắng này sinh năm 1961 bị tòa tuyên mức án chung thân.

Khi được nói lời cuối cùng, bị cáo khóc, nhận tội và xin tòa mở lượng khoan hồng với mức án nhẹ nhất để sớm được trở về. Nhưng với cái án chung thân mà Lâm Tú Trân phải trả, đường về còn rất xa.

Lâm Kim Phụng, kẻ cầm đầu nói lời cuối cùng không xin tòa tha thứ cho mình mà xin giảm nhẹ cho các bị cáo đồng phạm. Tuy nhiên, Phụng có biết "ốc không mang nổi mình ốc…" thì làm sao lo nổi "cọc cho rêu"?

Dưới hàng ghế dành cho thân nhân bị cáo, trong suốt phiên tòa, có một thanh niên lặng lẽ ngồi theo dõi. Mãi đến khi chủ tọa dứt lời tuyên án và tuyên bố kết thúc phiên tòa cậu thanh niên mới bật khóc.

Theo chân bị cáo ra xe trở về trại giam, chúng tôi thấy cậu vẫy tay chào và dặn với theo một nữ bị cáo: "Mẹ ơi cố gắng, chúng con cần có mẹ!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại