3 mối tình sâu nặng của Mai Phương Thúy, cuộc tình thứ 2 quá nhiều day dứt

Ý An (tổng hợp) |

Mai Phương Thúy cho biết đến thời điểm này chỉ có 2-3 mối tình khiến cô yêu thật lòng.

Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Mai Phương Thúy thật thà thừa nhận mình là một người "háo sắc bẩm sinh" nên trải qua rất nhiều mối tình. Thế nhưng chỉ có 2-3 mối tình khiến cô cảm thấy thật lòng.

Về mối tình đầu, Mai Phương Thúy gần như không hé lộ nhiều. Mọi người chỉ biết rằng Mai Phương Thúy bắt đầu yêu từ năm 16 tuổi, với chàng trai làm nghề chụp ảnh Hàn Quốc và cũng là người được cô trao cho nụ hôn đầu đời. 

"Hồi đó, tôi quen một anh đã học đại học. Anh ấy làm chụp ảnh Hàn Quốc và tôi có đi chụp. Trong lúc chụp, anh ấy quay sang hôn trộm tôi và lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi", cô kể. 

Mối quan hệ đó kéo dài khoảng 4 năm, đến năm cô 19 tuổi thì đổ vỡ. Sau đó, Mai Phương Thúy "thương mến" một người khác. 

Mối tình thứ 2 đã để lại cho Mai Phương Thúy rất nhiều day dứt. Hai người họ gặp nhau khi Mai Phương Thúy 17 tuổi, thế nhưng đến năm 21 tuổi mới bắt đầu yêu. 

Tuy nhiên, thời gian họ bên nhau không dài. Người đàn ông đó đoản mệnh qua đời, để lại cho Mai Phương Thúy rất nhiều day dứt.

Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể quên được những cảm xúc họ từng dành cho người đàn ông quá cố đó: "Cuối cùng cũng có thể khóc cho anh. Ngày anh đi, em đã không rơi nước mắt. Chỉ đêm qua khi thấy anh về thăm em trong giấc mơ, nở nụ cười hạnh phúc khi anh sống em chưa từng thấy, em mới biết, anh thực sự đã bình yên.

Sau này khi gặp lại em sẽ là bà cụ tóc bạc phơ, anh liệu có nắm tay em như những ngày xưa ấy?", Mai Phương Thúy tâm sự trên mạng xã hội.

3 mối tình sâu nặng của Mai Phương Thúy, cuộc tình thứ 2 quá nhiều day dứt - Ảnh 1.

Người thứ 3 chính là người đàn ông hiện tại đang ở bên cạnh Mai Phương Thúy. Dù chưa bao giờ tiết lộ về thân thế bạn trai nhưng theo Mai Phương Thúy đây là một người đàn ông khá toàn diện. 

Anh vừa có ngoại hình, lại có tài năng và tài chính. Tính cách có phần điệu đà nhưng hơi đanh đá và nghệ sĩ.

"Nếu là chỗ dựa thì có lẽ vật chất nhiều hơn tinh thần. So với anh ấy, tôi vẫn nghèo lắm.

Tôi được anh ấy hỗ trợ một phần về mặt tài chính để đầu tư. Tôi yên tâm làm việc vì cảm thấy rằng nếu mình vỡ nợ thì cũng có anh ấy trả nợ cho rồi.

Tôi làm nghề quá khó nên bạn trai chẳng thể nào cho lời khuyên được. Tôi càng nghe bạn trai thì càng làm sai. 

Tôi tìm đến người yêu như chỗ dựa về mặt tinh thần vì anh ấy rất đẹp trai, chỉ cần ngắm là hạnh phúc rồi", Mai Phương Thúy tâm sự trên ngoisao.net.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại