Cả toán lính nhảy xuống sông đều chết đuối, chỉ 1 người sống sót nhờ 1 con rùa

Hồng Ánh |

Chúng sinh các giới trong trời đất đều có linh hồn. Ngày nay phóng sinh một mạng, ngày sau ắt được báo ân.

Kẻ làm việc ác sẽ gặp ác báo, mà làm việc ác với người lương thiện sẽ còn bị báo ứng khủng khiếp hơn.

Phóng sinh rùa trắng, gặp nạn được cứu

Năm Tấn Hàm Khang, Mao Bảo, thứ sử Dự Châu, dẫn binh đóng quân ở Chu Thành. 

Thuộc hạ của ông có người lính mua được một con rùa trắng ở chợ Võ Xương dài chừng 4-5 tấc (khoảng hơn 10cm) cho vào chiếc ang lớn nuôi lớn rồi thả nó về sông.

Sau này Chu Thành bị kẻ địch tấn công đánh lui đến bờ sông và đành phải nhảy xuống sông. Kết quả binh lính nhảy xuống gần như bị chết đuối hết. 

Còn người từng mua rùa về thả kia cũng phải vứt giáp mà nhảy nhưng sau đó anh có cảm giác như mình rơi xuống một tảng đá. 

Một lát sau người lính thấy hóa ra đó là con rùa trắng mà mình đã thả xuống sông. Người lính đó bám vào con rùa bơi sang bờ bên kia, khi quay đầu lại thì con rùa đó đã bơi đi xa.

Nuôi chuột lánh nạn, ly biệt tặng ngọc trai

Năm Cảnh Bình, triều Tống, đất Đông Dương bị nạn đại hồng thủy. Có người tên Thái Hỷ Phu tránh lũ ở Nam Lũng. 

Giữa đêm có con chuột lớn trôi trên mặt nước tới, nó bò đến góc giường của nô bộc Thái Hỷ Phu. Vì thấy nó đáng thương nên anh ta không đánh đuổi nó mà mỗi lần ăn cơm đều cho nó một ít.

Đợi lúc nước rút, khi Thái Hỷ Phu chuẩn bị quay về nơi ở cũ thì nô bộc này phát hiện ra con chuột đó dùng chân trước giữ một chiếc túi màu xanh bò đến trước giường của mình, đặt túi xuống, nó kêu chít chít mấy tiếng như người đang nói chuyện. 

Thái Hỷ Phu mở túi ra xem thì thấy bên trong có viên ngọc trai lớn quý giá.

Cả toán lính nhảy xuống sông đều chết đuối, chỉ 1 người sống sót nhờ 1 con rùa - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Internet)

Giữa đường mua rùa phóng sinh, cảm ứng linh đức đúc ấn

Thượng thư Khổng Du, triều Tấn từng thấy có người xách chiếc giỏ nhốt con rùa đi trên đường. Ông đã mua lại con rùa đó rồi phóng sinh nó. Ông thấy con rùa đó bơi xuống nước còn quay đầu ngoại lại nhìn mình.

Sau này khi Khổng Du được phong là Đình Hầu và đúc ấn, đầu rùa mà ấn đúc ra luôn ngoái đầu lại, đúc đến 3 lần vẫn không thẳng, giống như dáng vẻ con rùa ngoái đầu lại khi được phóng sinh hồi trước. 

Cuối cùng Khổng Du đã hiểu ra, đây là kết quả việc con rùa đó cảm ứng linh đức, thế nên ông lấy chiếc ấn đúc đó để dùng.

Mơ thực tương ứng

Thái thú Tấn Dương là Tông Thúc Lâm có được 10 con rùa. Ông giao cho đầu bếp nói: "Mỗi ngày giết hai con làm thịt băm."

Tối đó ông mơ thấy 10 người đàn ông mặc đồ đen dập dầu xin tha mạng.

Tối hôm sau ông lại mơ thấy 8 người cầu xin tha mạng.

Lúc này Tông Thúc Lâm cuối cùng đã hiểu ra. Thế là ông đem phóng sinh 8 con rùa còn lại. Sau này ông lại mơ thấy 8 người đến bái tạ.

Phóng sinh rùa trong bếp, báo ân hóa thăng chức

Trước khi Lưu Chiểu được thăng chức huyện lệnh Mạt Lăng, thời còn ở nhà ăn cơm cùng các môn sinh, ông thấy có một con rùa dài chừng một thước (khoảng hơn 30 cm) nằm trong tro bếp như thể không sợ bị nướng.

Sau đó Lưu Chiểu bày lễ tế cho con rùa rồi phóng sinh xuống Lâu Hồ. Không lâu sau, ông được thăng chức huyện lệnh Mạt Lăng.

Thả cá chép mơ thấy có người đến tạ ơn

Dưới triều Nam Bắc, khi Lưu Chi Hưởng làm quan ở Nam Quận từng mơ thấy hai người họ Lý. Họ cầu xin ông tha mạng. Viên quan này cũng không hiểu đây là ý gì.

Cả toán lính nhảy xuống sông đều chết đuối, chỉ 1 người sống sót nhờ 1 con rùa - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: Internet)

Lúc trời sáng, có người đem đến biếu Lưu Chi Hưởng 2 con cá chép sống. Ông chợt hiểu ra liền nói: "Nhất định là 2 người họ Lý trong mơ. Chắc chắn đây là kết quả cảm ứng." Thế là ông đem thả 2 con cá chép.

Tối đó Lưu Chi Hưởng mơ thấy hai người này đến tạ ơn và nói: "Ngài xứng được sống lâu sống thọ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại