Giang "36" - kẻ gọi nhiều thanh niên xăm trổ đến vây nhốt cảnh sát trong xe ô tô là ai?

PV |

Giang “36” từng bị xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Giang tập hợp nhiều đối tượng nghiện ngập, nhiều tiền án, tiền sự gây dựng băng nhóm bảo kê.

Tối 14/6, Công an TP Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang (ngụ P. Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Giang còn có biệt danh khác là Giang "36" sống ở khu vực phường Long Bình. Giang được xác định là một trong nhiều đối tượng xăm trổ kéo đến gần khu vực nhà hàng Lam Viên (ở xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa), chặn xe chở công an vào chiều 12/6.

Theo tìm hiểu PV báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Ngô Văn Giang, quê Thanh Hóa nên trong giới giang hồ lấy số "36" là đăng ký xe của tỉnh Thanh Hóa gắn thêm làm biệt danh gọi để phân biệt. 

Thời điểm vài năm trước khi băng nhóm của Phạm Duy Hưng (tự Hưng "vườn điều"), Long Thành "làm mưa làm gió" ở Đồng Nai thì Giang "36" chưa có "tên" trong giới anh chị ở Đồng Nai.

Khi các đại ca cộm cán Hưng "vườn điều", Long Thành sa lưới và phải chấp hành án thì Giang "36" có cơ hội "làm ăn". Giang "36" hoạt động theo kiểu "anh, chị" khu vực chợ Điều (Long Bình) sau khi đứng ra dàn xếp một số quán karaoke, nhà hàng, khách sạn về việc làm ăn, bảo kê. 

Sau đó, Giang "36" thu nạp một số đệ tử để lấy số làm bàn đạp cho việc làm ăn.

"Khoảng hai năm trở lại đây, Giang "36" nghiêng về hoạt động lĩnh vực đất đai nhiều hơn.

Ngoài ra, Giang "36" cũng tham gia làm ăn trong một số nhà hàng, quán bar trên địa bàn TP Biên Hòa", một người am hiểu thông tin với báo trên.

Giang 36 - kẻ gọi nhiều thanh niên xăm trổ đến vây nhốt cảnh sát trong xe ô tô là ai? - Ảnh 2.

Giang "36" bao vây ô tô của trung tá Đinh Tú Anh.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của PV báo Thanh niên, Giang “36” từng bị TAND TP.Biên Hòa xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. 

Về lĩnh vực kinh doanh đất đai sau khi ra tù, Giang thường xuyên nhận các "kèo" đi giải quyết tranh chấp. Khi có người đánh tiếng nhờ vả, Giang huy động đàn em đến uy hiếp, đe dọa các chủ đất bị tranh chấp khiến họ lo sợ không dám tranh chấp.

Đơn cử như vụ chiếm đất ở P.Tân Phong là một điển hình. Bà N.T.Đ (ngụ tổ 40, KP1A, P.Tân Phong) có mua (giấy tay) lô đất rộng 5.000 m2thuộc tổ 39B, KP.11 (P.Tân Phong) và trồng cây từ năm 2006. 

Cùng với bà Đ. có nhiều hộ dân khác mua đất (cũng bằng giấy tờ tay hoặc tự khai phá) trồng các loại cây như: xà cừ, điều, tràm... với tổng diện tích khoảng 10.000 m2 (tính luôn của bà Đ.). 

Khoảng tháng 5/2017, ông L.V.H (ngụ P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) ủy quyền cho 2 người đứng ra tranh chấp khu đất này. Trong lúc cơ quan chức năng đang giải quyết thì cuối tháng 3.2018, Giang "36" kéo hàng chục thanh niên lạ mặt đến bao chiếm luôn toàn bộ khu đất khoảng 10.000 mcủa các hộ dân.

Sau đó, Giang còn cho người đưa máy móc, xe đến cắt toàn bộ cây trồng trên khu đất này, đập phá tường rào rồi đào mương quanh khu đất này. Sự việc ngay sau đó được người dân trình báo chính quyền địa phương thì bị Giang "36" kéo người đến uy hiếp, đe dọa xử ai có ý định đòi lại khu đất này. Nhiều người sợ hãi đành phải bỏ khu đất, thông tin trên báo Thanh niên.

Trước đó, vào chiều 12/6, Lương cùng Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, quê Đăk Lăk) và 8 người khác ăn trong phòng VIP 8 của nhà hàng Lam Viên (Biên Hòa). Ở phòng VIP 2 có Phạm Văn Hiền (34 tuổi, doanh nghiệp), trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Cảnh sát trật tự Công an Đồng Nai), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó 113) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng PCCC và cứu hộ cứu nạn Biên Hoà).

Trong lúc đi ra ngoài, Hiền nôn ói văng trúng quần jeans của Lương ở gần khu vực tiếp tân và bị người này đấm vào mặt. Lương buộc Hiền vào phòng để xin lỗi rồi xảy ra xô xát. Bị nhóm người xông vào đánh, Hiền ném ghế khiến Hải bị thương ở đầu. Lúc này, Lương gọi điện nhờ Giang "36" đến "xử" đối thủ.

Giang huy động hơn 10 đàn em mang theo hung khí dàn trận trước nhà hàng chặn xe 4 chỗ của Hiền. Lương và Giang ra đứng đầu xe chửi bới, yêu cầu Hiền ra ngoài "nói chuyện". Thấy nhóm giang hồ hung hăng, trung tá Tú Anh khóa cửa xe, đồng thời gọi lực lượng 113 đến can thiệp.

Ôtô của nhóm trung tá Tú Anh sau đó chạy về hướng Ngã 3 Vũng Tàu, nhưng đi được 200 m thì Giang lái xe bán tải đuổi theo chặn đầu, hàng chục đàn em đi xe máy khoá đuôi.

Tại đây, đại ca giang hồ chỉ đạo đàn em dùng hung khí đâm thủng 4 lốp xe, lấy đá chèn lại không cho ôtô chạy. Hàng chục người xăm trổ đứng bao vây bên ngoài chiếc xe chở công an.

Sau đó, nhiều cảnh sát 113, cảnh sát giao thông, đặc nhiệm hình sự... xuất hiện dày đặc hai bên đường để giải vây. Hai giờ sau, nhóm giang hồ mới chịu rút khỏi hiện trường, sau khi lãnh đạo Công an Biên Hòa đến "thương thuyết", VnExpress thông tin diễn biến sự việc.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại