Chuyện tình đầy thú vị của giám đốc kém vợ 6 tuổi khiến dân tình phát sốt

Tùng Ninh |

"Lúc tôi nhõng nhẽo thì vợ sẽ nói: Thôi, vợ thương, thương mà! Lúc đó, tôi lại đưa tay qua ôm, thế là vui rồi" – Võ Thanh Trung chia sẻ.

Mới đây, tại tập 63 chương trình Vợ chồng son, cặp vợ chồng Võ Thanh Trung và Hoài Hương đã gây chú ý và khiến khán giả thích thú với chuyện tình đũa lệch của mình.

Võ Thanh Trung năm nay mới 29 tuổi, hiện đang làm giám đốc bộ phận thanh toán phái sinh ở sở tài chính Singapore. Còn Hoài Hương đã 35 tuổi, hiện đang làm thiết kế tự do.

Cả hai quen nhau khá muộn và kết hôn nhanh chóng sau 6 tháng yêu nhau, những hiện đang sống hạnh phúc tại Singapore. Dù hơn chồng tới 6 tuổi, nhưng Hoài Hương vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp.

Võ Thanh Trung: Quen vợ qua em gái

Vợ tôi là bạn của em gái tôi. Một lần nọ, em gái tôi có bảo tôi: "Anh hai, em có  chị bạn kia ngực to lắm, mặc bikini đẹp lắm. Anh có muốn gặp không?".

Tôi là con trai nên nghe "ngực to", "mặc bikini đẹp" xong cũng tò mò muốn gặp xem thế nào, nên em gái tôi đã sắp xếp cho hai đứa gặp nhau.

Sau lần gặp đầu tiên, tôi có bảo em gái là thấy cô này cũng được, nhưng chưa chú ý lắm để gặp lại lần nữa.

Chuyện tình đầy thú vị của giám đốc kém vợ 6 tuổi khiến dân tình phát sốt - Ảnh 1.

Ngay từ hôm gặp, tôi đã biết tuổi của vợ mình, biết cô ấy hơn mình những 6 tuổi. Nhưng với tôi không thành vấn đề vì tôi có xu hướng thích con gái lớn tuổi hơn mình.

Trong quan điểm của tôi, con gái lớn tuổi hơn thì từng trải và có sự thông cảm. Với lại, tình yêu là không phân biệt tuổi tác.

Tôi chẳng nghĩ gì, chỉ đơn giản là thấy vui thì tới gặp thôi. Thậm chí, lúc đó tôi còn đang có bạn gái.

Giai đoạn sau, tôi chia tay bạn gái và tự thấy thích thích chị gái này, nên cũng định cua. Nhưng sau đó nghĩ lại, tự thấy mình sốc nổi vì mới chia tay nên lại chay tịnh thêm một thời gian nữa.

Sau đó 4 tháng, tôi lại trào dâng cảm giác thích thích chị này. Một ngày cuối tuần tôi rảnh nên nhắn tin hỏi: "Cuối tuần này chị có hẹn hò anh nào chưa? Nếu chưa hẹn thì chị cho em xin cái hẹn, em bay về hẹn chị đi chơi".

Chị ấy đồng ý liền, thế là em bay về chở đi ăn uống các kiểu, rồi đưa về nhà. Lúc đó, tôi nói: "Chị ơi, em thấy em thích chị đó. Hay là mình quen nhau đi". Thế là quen thôi.

Sau khi lấy vợ, tôi hay nhõng nhẽo với vợ lắm. Trong công ty, tôi là quản lí nên phải thể hiện mình nghiêm túc. Nhưng về nhà thì có vấn đề gì cũng chia sẻ với vợ.

Vợ tôi thông cảm, hiểu chuyện nên lắng nghe. Đó là cái quan trọng nhất mà tất cả các ông chồng đều muốn.

Chuyện tình đầy thú vị của giám đốc kém vợ 6 tuổi khiến dân tình phát sốt - Ảnh 3.

Lúc tôi nhõng nhẽo thì vợ sẽ nói: "Thôi, vợ thương, thương mà". Lúc đó, tôi lại đưa tay qua ôm, thế là vui rồi. 

Ở nhà, tôi đã nói cái gì là yêu cầu chuyện đó phải được liền. Nói tôi giận vợ nhiều là không có. Trong thời gian quen nhau, tôi đếm hai vợ chồng chỉ giận nhau được có 3 lần thôi.

Lúc giận thì tôi hay không nói chuyện, nhưng nhiều ngày không ngủ được thì lại nói chuyện để hiểu nhau rồi thôi. Đó là cái mà tôi thích ở vợ tôi.

Tính vợ tôi vô tư lắm, làm cái gì cũng không chú ý đến môi trường xung quanh. Bà ấy cũng không chịu tập thể dục, ăn uống gì hết. Cái tôi muốn là bà ấy phải đi tập thể dục thể thao thường xuyên cho khỏe hơn.

Chứ có mình tôi tập thể dục rồi đến lúc tôi khỏe quá mà bà ấy yếu thì không được.

Hoài Hương: Nhiều lúc hơi mệt vì chồng trẻ và cường tráng

Lần gặp đầu tiên, tôi thấy chồng không đẹp như bây giờ. Chồng tôi còn bảo, những gì tôi được thưởng thức là cái tốt nhất của anh ấy.

Chuyện tình đầy thú vị của giám đốc kém vợ 6 tuổi khiến dân tình phát sốt - Ảnh 4.

Trước lúc gặp, tôi đã biết chồng nhỏ hơn mình 6 tuổi, nhưng ra nói chuyện lại thấy hợp. Lần đầu gặp, chúng tôi xưng hô với nhau là "chị em".

Tuy nhiên, khi về nhà, tôi thấy bình thường. Thông tính đến chuyện đi xa hơn vì thấy chồng lúc đó nhỏ tuổi quá. Tôi lại hơi lớn tuổi rồi nên tự nghĩ không hợp gu với nhau.

Sau khi chồng tỏ tình, chúng tôi quen nhau được 6 tháng là cưới nhau. Gia đình tôi biết chuyện chồng kém tuổi tôi nhưng không nói gì vì trước giờ nhà tôi có truyền thống là phụ nữ thường lấy chồng ít tuổi hơn.

Bởi vậy nên chuyện của tôi hết sức bình thường, cách nhau 6 tuổi vẫn còn là khoảng cách nhỏ nhất trong nhà rồi.

Chẳng hạn, cô tôi lấy chồng nhỏ hơn 13 tuổi. Chị họ tôi lấy chồng nhỏ hơn 6 tuổi. Phụ nữ nhà tôi đều tuyển máy bay.

Chồng tôi có tật xấu là hay giận vợ. Tôi thì chưa bao giờ dám giận chồng. Chồng tôi không những hay giận vợ mà còn giận dai, giận những cái khó đỡ.

Chuyện tình đầy thú vị của giám đốc kém vợ 6 tuổi khiến dân tình phát sốt - Ảnh 5.

Chẳng hạn, tôi có ý tốt nhưng lại bị chồng giận. Một buổi sáng nọ, hai vợ chồng cùng đi tàu điện, lên tàu thì có hai ghế trống hai bên và một người ngồi giữa.

Tôi thấy vậy liền ngồi vào một ghế và kêu chồng ngồi ghế kia. Chông bảo "không, anh thích đứng". Tôi cứ nghĩ chồng ngại di chuyển nên cứ thế qua bên kia ngồi. Chồng thấy thế rất bực bội và giận luôn một, hai ngày.

Lúc giận là chồng tôi bỏ đi luôn, không thèm. Tôi muốn chạm vào cũng không chạm được. Chồng cứ ngồi đọc truyện tranh, chơi game. Mỗi cái hay giận này đủ mệt rồi.

Chồng tôi cũng kĩ tính quá, đến phát mệt luôn. Chẳng hạn, tối đi ngủ, chồng đang ngủ rồi tự nhiên quay ra hỏi tôi đã khóa cửa chưa. Tôi bảo khóa rồi mà vẫn bật dậy ra ngoài kiểm tra lần nữa.

Tôi muốn chồng thay đổi, không kêu mình là "bà vợ" nữa. Lúc nào cũng gọi tôi là "bà vợ". Dù tôi biết là tình cảm nhưng nghe kiểu gọi như thế không hay. Gọi vợ là được rồi.

Mỗi lần giận vợ thì phải cho vợ biết, đừng có hằm hằm quá, bắt vợ phải đoán ý.

Chồng trẻ và khỏe, cường tráng thì không đến nỗi đuối sức với chồng, nhưng cũng có những lúc hơi mệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại