Chồng phản bội, cô vợ đau khổ nhưng vẫn đủ bình tĩnh hành xử rất bản lĩnh, kết cục 'hay' ngoài sức tưởng tượng

LẠC LẠC |

Cuộc đời là vậy đấy, đâu phải cứ ăn miếng thì phải trả miếng đâu. Quan trọng là phụ nữ khôn ngoan sẽ biết lựa chọn đúng hướng đi của mình, để không lún sâu vào sai lầm lần nữa.

Có những cặp đôi từng trải qua một mối tình đẹp như mơ, sở hữu cuộc hôn nhân ngọt ngào khiến bao người ngưỡng mộ nhưng rồi mọi cái kết đều không hề giống nhau. 

Khi niềm tin sụp đổ, khi bị chồng phản bội, sẽ có người đau đớn dằn vặt, có người lại tìm kẻ thứ 3 "tính sổ" nhưng cũng có người chọn cách buông tay thanh thản, sống 1 cuộc sống an yên và chờ đợi luật nhân quả không bao giờ đến muộn.

Sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa nhưng điềm báo lại đến ngay trong ngày cưới

Allegra Mostyn-Owen và cựu Thị trưởng Luân Đôn, Anh Boris Johnson đã quen biết nhau từ khi 2 người còn là sinh viên của trường Đại học Oxford. 

Allegra là con gái duy nhất của nhà văn người Ý nổi tiếng Gaia Servadio. Mặc dù được đánh giá là cặp đôi vàng của Đại học Oxford nhưng chàng sinh viên tài năng Boris lại không được lòng mẹ bạn gái.

Nói về điều kiện của Allegra, nhiều người cho rằng: với vẻ đẹp, năng lực cùng sự giàu có, cô sẽ có cả thế giới dưới chân và nếu kết hôn với Boris họ đích thực là 1 cặp trời sinh.

Chồng phản bội, cô vợ đau khổ nhưng vẫn đủ bình tĩnh hành xử rất bản lĩnh, kết cục hay ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1.

Allegra Mostyn-Owen và Boris Johnson thời trẻ.

Nhưng người trong cuộc như mẹ Allegra đã nhận xét: "2 đứa là một cặp nổi bật và chúng cũng rất yêu nhau. Nhưng chúng không hợp nhau. 

Boris là tuýp đàn ông cần người phụ nữ của mình ngoan ngoãn, sống đơn thuần để có thể cho cậu ta 1 gia đình êm đềm. Con gái tôi không phải là người như vậy.

Con bé không phải lúc nào cũng là người tự tin nhất, nhưng nó rất mạnh mẽ. Boris tham vọng còn Allegra lại nhạy cảm".

Dù vậy, 2 người họ vẫn quyết nắm tay nhau về chung 1 nhà. Tiệc cưới được tổ chức tại gia đình của Allegra ở Shropshire. 

Nhưng chú rể đã gặp vấn đề lớn ngay trong lễ thành hôn. Boris xuất hiện với bộ trang phục sai kích cỡ và phải mượn đồ của bạn.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong 1 giờ đồng hồ sau đó, Boris lại làm mất nhẫn cưới - thứ quan trong nhất đối với cô dâu chú rể trong ngày trọng đại.

Cho đến bây giờ, Allegra nhận định: "Khi chúng tôi kết hôn, đó là sự kết thúc của mối quan hệ chứ không phải bắt đầu".

Cú sốc chồng phản bội và cuộc sống bất ngờ hậu ly hôn

Chỉ 3 năm sau kết hôn, vợ chồng Allegra đã nhiều lần xung đột do bất đồng quan điểm. Cho đến năm 1993, Allegra quyết định ly hôn chồng vì ông đã ngoại tình với Marina Wheeler. 

Không làm ầm ĩ cũng như níu kéo 1 người đàn ông đã chẳng thuộc về mình, Allegra bị tổn thương sâu sắc.

Chồng phản bội, cô vợ đau khổ nhưng vẫn đủ bình tĩnh hành xử rất bản lĩnh, kết cục hay ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2.

Đám cưới của "cặp đôi vàng" diễn ra năm 1987.

1 người vợ gần như hoàn hảo nhưng vẫn bị chồng mình phản bội. 

Thế nhưng, thay vì trách móc hay hận thù, Allegra chia sẻ trên báo chí: "Cho đến thời điểm này, ở giai đoạn hiện tại, tôi nhận ra bản thân không có khả năng mang thai nên chúng tôi đồng ý giải thoát cho nhau. 

Nếu anh ấy tìm được người bạn đời tốt, có những đứa con, tôi sẽ coi họ như 1 đại gia đình".

Nói là vậy nhưng nỗi đau của người phụ nữ bị chồng phụ bạc chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhất là khi Boris cưới tình nhân chỉ sau 12 ngày ly hôn. 

Nhưng không vì thế mà Allegra đánh mất mình, cô bỏ nghề nhà báo, trở lại với đam mê nghệ thuật, dạy học cho trẻ em nghèo.

Có nhiều bạn bè nói giữa 2 người họ vẫn ổn mỗi khi chạm mặt nhau, song Allegra lại khẳng định cô chưa bao giờ quên việc ly hôn đã làm đảo lộn cuộc sống của cô thế nào.

Kết cục cho người chồng phản bội và kẻ thứ 3

Sau khi được "thăng chức" thành vợ hợp pháp, Marina Wheeler sinh cho Boris 4 đứa con. Nhưng rồi, cái gì đã thuộc về bản chất thì chẳng thể thay đổi. 

Ngài cựu Thị trưởng lại tiếp tục ngoại tình. Thông tin được lộ ra chính từ cô con gái của Boris và Marina. Cô gái còn nói rằng mẹ mình sẽ "tống cổ" bố ra khỏi nhà và không bao giờ chấp nhận tha thứ.

Đúng như lời tuyên bố, Marina đã ly hôn Boris vì tội ngoại tình. Cùng 1 lúc, ông chồng trăng hoa gặp khó khăn trong sự nghiệp vì quá nhiều bê bối, mặt khác lại bị vợ đuổi khỏi nhà. Còn gì nhục nhã hơn?

Chồng phản bội, cô vợ đau khổ nhưng vẫn đủ bình tĩnh hành xử rất bản lĩnh, kết cục hay ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 3.

Boris với vợ sau.

Trong khi cuộc hôn nhân tiếp theo của Boris đổ vỡ thì Allegra lại tìm thấy niềm hạnh phúc mới sau 17 năm ly hôn. Người đàn ông cô chọn là người rất bình thường nhưng lại cho cô cảm giác an toàn và bình yên.

Cuộc đời là vậy đấy, đâu phải cứ ăn miếng thì phải trả miếng đâu. Phụ nữ họ có thể tha thứ, họ có thể cao thượng nhưng không có nghĩa lỗi lầm của người đàn ông họ yêu sẽ được rửa trôi hoàn toàn. 

Quan trọng là phụ nữ khôn ngoan sẽ biết lực chọn đúng hướng đi của mình, để không lún sâu vào sai lầm lần nữa.

Sự nhẹ nhàng bước đi không phải chấp nhận mình thua cuộc, chỉ là: Tôi đã chán anh ta rồi, nhường lại cho cô nhưng nếu có ngày số phận cô như tôi cũng đừng oán trách. 

Để 2 kẻ phản bội đến với nhau, buông bỏ tất cả nhưng ghim trong tâm khảm rồi sống 1 cuộc sống ý nghĩa khiến cho mình hạnh phúc. Cuộc đời chỉ cần thế thôi, kẻ làm mình đau sẽ có ngày nếm đủ nỗi đau của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại