Cố nghệ sĩ Lê Bình, Thúy Anh, Hoàng Lan, Tí Nị: Sau ánh hào quang là những nỗi đau xé lòng!

Nguyên Hương |

Một số người đã thốt lên "phép màu đã không xảy ra" khi nghệ sĩ Lê Bình nằm xuống. Có lẽ phép màu chỉ có trên phim ảnh, còn cuộc sống vốn khắc nghiệt vô cùng.

Nhiều người khi hay tin nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã thầm cầu nguyện phép màu xảy ra để ông có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo quái ác này, hoặc ít nhất cũng có thể thấy ông trên ti vi hay đâu đó trên mạng xã hội thêm 5, 7 năm.

Nhưng phép màu đã không xảy ra!

Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống. 

Người ta tiếc thương Lê Bình - một nghệ sĩ tài hoa, đức độ, tới tận giây phút trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn muốn san sẻ với đồng nghiệp: tặng lại số tiền dư mà mọi người đã góp giúp ông cho những người ở lại còn đang khó khăn. 

Người ta tiếc thương cho sự kết thúc của một kiếp người nhiều khổ hạnh, cả đời nặng gánh cơm áo gạo tiền, hết lòng vì vợ vì con... rồi cuối cùng phải ra đi trong đau đớn.

Trong ngàn người tiếc thương nghệ sĩ Lê Bình, tôi bị chùng xuống bởi những chia sẻ của đạo diễn Quốc Thuận - một đồng nghiệp thuộc thế hệ con cháu trong nghề.

"Cả một đời ăn ngủ phim trường, rày đây mai đó, dãi nắng dầm sương. Khi ngã bệnh, nằm trên chiếc giường, ngồi trên chiếc xe lăn, rồi ra đi cùng trên giường của bệnh viện mà không phải cái giường thân quen trong nhà. Giờ vẫn còn lang thang ở cuộc đời này.

Sao mà buồn quá đời nghệ sĩ".

Quốc Thuận đã viết những dòng đầy tâm trạng như thế trên facebook khi anh tới viếng sớm nghệ sĩ Lê Bình lúc thi thể ông mới vừa được "liệm" và đang "xếp hàng" chờ một đám tang khác kết thúc để tới lượt mình, ở nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng.

Cố nghệ sĩ Lê Bình, Thúy Anh, Hoàng Lan, Tí Nị: Sau ánh hào quang là những nỗi đau xé lòng! - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lê Bình luôn vui vẻ lạc quan trong những ngày đang điều trị bệnh ung thư phổi.

Buồn quá đời nghệ sĩ!

Đâu đó sau tiếng than "buồn quá đời nghệ sĩ" của Quốc Thuận, bỗng chốc tôi thấy hiện lên rất nhiều phận đời nghệ sĩ đến tội nghiệp, với bao biến cố, thăng trầm.

Chỉ cách đây vài tháng, nghệ sĩ hài Tí Nị ra đi sau thời gian dài điều trị bệnh hoại tử chân do biến chứng gan, phổi khi tuổi đời mới chỉ mới 46.

Nghệ sĩ Tí Nị sinh ra trong một gia đình 3 đời theo nghệ thuật. Bản thân anh cũng theo nghề từ nhỏ. Cuộc đời anh gắn với sân khấu từ cải lương tới tấu hài, điện ảnh, truyền hình, cũng từng được khán giả khắp nơi mến mộ nhưng những năm cuối đời, anh sống nghèo khổ và bệnh tật.

Số phận đã làm thay đổi cuộc đời anh từ chuyến lưu diễn Bạc Liêu năm 2007, khi anh bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến chân anh bị liệt và hoại tử.

Gần 3 năm ngồi xe lăn, bế tắc, đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng từng ngày để trở lại với nghề dù phải ngồi xe lăn hay dùng nạng gỗ đi hát ở các quán nhậu tới 3, 4h sáng.

Để có tiền trang trải sinh hoạt trong nhà, bố anh - nghệ sĩ Hải Linh gần 80 tuổi cũng hành nghề xe ôm nhiều năm nay khi không còn cơ hội đứng trên sân khấu.

Cả gia đình làm nghệ thuật ấy gồm 8 con người sống "chui rúc" trong căn phòng trọ nhỏ xíu, lỉnh kỉnh những đồ đạc. Và cũng từ căn phòng trọ ấy, nghệ sĩ hài Tí Nị ra đi lặng lẽ với sự chia buồn từ một số đồng nghiệp còn nhớ tới anh sau biết bao biến cố.

Cố nghệ sĩ Lê Bình, Thúy Anh, Hoàng Lan, Tí Nị: Sau ánh hào quang là những nỗi đau xé lòng! - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hoàng Lan gần 8 năm nay sống với bệnh tật và sự cưu mang giúp đỡ của họ hàng, đồng nghiệp, khán giả.

Nghệ sĩ Hoàng Lan từng một thời là vedette các sân khấu, đài truyền hình, đặc biệt là chương trình "Trong nhà ngoài phố" đình đám... nhưng gần 8 năm nay, bà sống lây lất qua ngày nhờ tình thương và sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả khi mắc nhiều chứng bệnh nan y.

Nữ diễn viên trẻ Thuý Anh cũng vậy. Cách đây chỉ mới 8,9 tháng, Thuý Anh còn đang mang bầu đứa con thứ hai. Hạnh phúc được làm mẹ còn chưa kịp đón nhận, cô đã rơi vào hôn mê do xuất huyết não.

Khi tỉnh dậy, từ một cô gái hoạt bát vui vẻ, Thuý Anh bị liệt nửa người và dị dạng mạch máu não vẫn đang phải điều trị.

Đứa con nhỏ chưa một ngày được bú sữa mẹ. Còn người mẹ trẻ nén nỗi nhớ con từng ngày, kiên cường chống lại số phận trong tận cùng khó khăn vì người nghệ sĩ, không đi làm nghĩa là không có tiền, trong khi mọi thứ đều phải dùng tới tiền.

Và còn rất nhiều những phận đời nghệ sĩ khác, sau bao năm cháy hết mình trên sân khấu, qua từng vai diễn để giờ "lụi tàn" trong viện dưỡng lão hay ở một "xó xỉnh" nào đó với tuổi già, bệnh tật, cô đơn như nghệ sĩ Ngọc Đáng, Thiên Kim, diễn viên Mai Trần, nhạc sĩ Vinh Sử...

Cuộc đời, đâu ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Nay nổi tiếng, giàu có đó, ngày mai bệnh tật nằm xuống đó. Hào quang, tiền tỉ liệu có giải quyết được gì?

Đời nghệ sĩ xót xa là thế. Đằng sau những màn tấu hài khiến khán giả cười hả hê, đằng sau những hào quang, những tiếng tung hê của khán giả là biết bao nỗi niềm thăm thẳm mà họ đều giấu kín và thầm lặng chịu đựng, vượt qua khi định mệnh và số phận đã "gọi tên" họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại