*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi những cặp vợ chồng bỏ ra một số tiền lớn để đổi lại là niềm hạnh phúc khi có con thì đằng sau đó lại là nước mắt và sự dằn vặt của những người mang thai hộ.
Một số người đã thốt lên "phép màu đã không xảy ra" khi nghệ sĩ Lê Bình nằm xuống. Có lẽ phép màu chỉ có trên phim ảnh, còn cuộc sống vốn khắc nghiệt vô cùng.
Còn nỗi đau nào hơn khi cả 4 đứa con yêu quý của mình ra đi vĩnh viễn trong cùng một ngày...
Trận lũ quét kinh hoàng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã cướp đi tính mạng của nhiều người dân. Cảnh tượng tan hoang ấy khiến ai xem cũng phải thốt lên nỗi niềm xót xa.
Chúng ta sinh ra không một ai có quyền được chọn lựa số phận. Nhưng chúng ta sẽ có quyền chọn lựa một thái độ sống và có cách nhìn tích cực trước những biến cố cuộc đời.
“Khổ thân con tôi, ăn vội bát cơm, chưa kịp uống nước thì nghe tổng đài báo có khách nên vội đi làm. Không ngờ đó lại là chuyến đi định mệnh của nó”. Tiếng than ai oán của ông Đặng Văn Hinh (SN 1954, bố anh Đặng Văn Trung, nạn nhân vụ nổ taxi) khiến chúng tôi nghẹn lòng.
Hôm qua (20/6), người thân đã làm tang lễ cho 4 người trong gia đình anh Lê Văn Diệp (36 tuổi, ở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi).
Gần 10h sáng 30/12, dòng người vào viếng các nạn nhân vẫn đang nối dài. Những tiếng khóc, lời than xé lòng khiến nhiều người không cầm được nước mắt…