Nghệ sĩ Lê Bình: Khổ từ trong phim đến đời thực

M.P |

Sáng 1.5, nghệ sĩ Lê Bình qua đời, cuốn hồi ký của ông vẫn còn dang dở. Ông phát hiện bệnh ung thư phổi vào đầu năm 2018 nhưng giấu kín bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Tuổi thơ buồn

Nghệ sĩ Lê Bình có tuổi thơ khá buồn khi cha mẹ ly hôn từ khi ông còn nhỏ. Ông tự lập thân năm 16 tuổi và sống với ông bà nội. Lớn hơn chút, nghệ sĩ Lê Bình sống với mẹ.

Ông bắt đầu học nghề họa sĩ để kiếm sống. Có giai đoạn, để mưu sinh nghệ sĩ Lê Bình từng làm công nhân. Sau đó, ông bén duyên với nghệ thuật từ những vở kịch sân khấu quần chúng.

Lương từ nghề diễn không bao nhiêu, nên ông lại chọn vẽ để mưu sinh.

Khổ từ phim ra đời thực

Nghệ sĩ Lê Bình: Khổ từ trong phim đến đời thực - Ảnh 1.

"Số Lê Bình gắn bó với thiếu nhi rất nhiều. Vai diễn khiến tôi nhớ nhất là ông mắt mèo trong phim Cha con ông mắt mèo. Trước đó, Lê Công Tuấn Anh thời còn sống đã từng nói với tôi: "Sau này em có tiền sẽ làm phim về cha con ông mắt mèo". Nhưng Lê Công Tuấn Anh đã mất và không kịp thực hiện. Rồi Đạo diễn Lâm Lê Dũng làm phim và mời tôi vào vai diễn này, coi như ước mơ của Lê Công Tuấn Anh được thực hiện", nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ khi còn sống.

Điều đặc biệt, với vai diễn ông mắt mèo, nghệ sĩ Lê Bình phải vào vai bị cụt chân. Vì vậy, hơn 1 tháng theo đoàn phim ông phải gập chân, lấy dây cuốn lại. Đến nỗi, ông nhớ lại lúc đó, chân muốn liệt.

Đến cuối cuộc đời, nghệ sĩ Lê Bình cũng bị căn bệnh ung thư làm hoại tử và liệt chân.

Ngoài ra, ông còn được khán giả nhớ nhiều đó là vai diễn ông Tư Tại, phim Đất Phương Nam với số phận đầy cay nghiệt.

Ngoài những số phận buồn trên màn ảnh, ở đời thực, nghệ sĩ từng trải qua nỗi đau hôn nhân đổ vỡ. Ông có bốn người con. Người con đầu mất vì tai nạn giao thông. Con thứ hai phải đi cai nghiện.

"Người ta bảo nghệ sĩ nhiều bạn, nhiều bè. Nghệ sĩ nhiều vợ, nhiều bồ. Nhưng với Lê Bình thì không. Vợ chồng tôi "đồng sàng dị mộng". Ví dụ Lê Bình thật thà, vợ thì lại thật thà hơn nữa nên không giúp được gì trong chuyện mưu sinh. Buồn nhất là sau 37 năm chung sống, hơn 60 tuổi rồi mà tôi phải chọn cách chia tay vợ", nghệ sĩ Lê Bình từng nói khi còn sống.

Con đầu của nghệ sĩ Lê Bình bị tai nạn. Người tông xe vào con trai ông là một thanh niên uống rượu say, hoàn cảnh nghèo túng. Lê Bình từng kể lại: "Tôi giận lắm, buồn lắm nhưng cũng tha vì số phận an bài. Lúc đó, tôi kê ghế bố ngồi gần quan tài của con trai. Ngôi nhà vắng đi người thân. Buồn".

Người con thứ 2 của ông cũng rơi vào cảnh nghiện ngập. Điều này khiến nghệ sĩ Lê Bình thấy buồn mỗi khi nghĩ tới.

"Đời tôi có hai cái đó là hút thuốc lá và nhậu. Tôi sợ nhất vào khoảng thời gian của những buổi chiều... Cuộc đời không suôn sẻ. Làm như ông trời luôn thử thách lòng người. Có những ngày đi về, không có ai, lại tự rót ly rượu rồi uống một mình. Nỗi buồn thì không có ai là không có, phải tự vượt qua nó thôi", nghệ sĩ Lê Bình có lần tâm sự.

Ông mất vào sáng nay, 1.5 tại Bệnh viện 175 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Sau đó, linh cữu nghệ sĩ Lê Bình được đưa đến nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Nghệ sĩ Lê Bình sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa vào ngày 4.5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại