Đưa mẹ vợ và con trai mới sinh đến bệnh viện, ông bố thực hiện 1 âm mưu độc ác

Tuyết Nhung |

Dù có viện bất cứ lí do nào thì hành động của người đàn ông với tư cách là một người cha đối với đứa con ruột của mình là không thể chấp nhận được.

Hôm thứ Năm vừa qua, trang Xiaoxiang Morning Post vừa đăng tải tin tức về phiên tòa xét xử Kang Jinjian – 46 tuổi sống tại thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc về tội vứt bỏ con khi đứa bé vừa mới sinh được 15 ngày tuổi.

Được biết, trước khi bị bắt giữ Kang cùng vợ là chị Jiang đều là giáo viên tại một trường nghề ở thành phố Changsha. Cả hai kết hôn đã lâu và có với nhau một cô con gái đầu lòng 11 tuổi. Cả hai vợ chồng sống rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, năm 2017, chị Jiang mang thai lần thứ hai. Lo sợ đứa con thứ hai ra đời sẽ khiến cho áp lực tài chính của gia đình ngày càng nặng nên Kang đã kiên quyết bắt vợ phải phá bỏ nhưng chị Jiang không nghe theo, quyết tâm giữ lại đứa bé bất chấp sự phản đối của chồng.

Đưa mẹ vợ và con trai mới sinh đến bệnh viện, ông bố thực hiện 1 âm mưu độc ác - Ảnh 1.

Lo sợ gánh nặng tài chính gia tăng nên khi con trai vừa sinh được 15 ngày, người đàn ông đã mang đi vứt bỏ. (Ảnh minh họa).

"Tôi không thể chịu đựng được việc phải nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Tôi không muốn dành một đồng xu nào cho đứa con thứ hai này", Kang nói trước tòa.

Giữa tháng 9/2017, chị Jiang hạ sinh một cậu bé trai kháu khỉnh nhưng trái với sự vui mừng của vợ, Kang lại âm thầm bắt đầu lên kế hoạch để vứt bỏ đứa bé. Và cuối cùng thời cơ cũng xuất hiện.

15 ngày sau sinh, Kang chủ động đưa mẹ vợ và cậu con trai đến bệnh viện để kiểm tra mặc dù trước đó người đàn ông này chưa bao giờ quan tâm chăm sóc đến đứa trẻ. Tại bệnh viện, lợi dụng lúc mẹ vợ đang xếp hàng để thanh toán tiền Kang liền ẵm con đi mất.

Sau đó, người đàn ông này đưa đứa bé lên xe, lái ra ngoài ngoại ô, vứt đứa bé bên cạnh một bồn hoa ven đường. Khi trở về nhà, Kang kể với vợ những việc đã làm và được vợ thuyết phục đến cảnh sát để khai báo ngay trong ngày hôm đó.

Đưa mẹ vợ và con trai mới sinh đến bệnh viện, ông bố thực hiện 1 âm mưu độc ác - Ảnh 2.

Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Changsha - nơi xét xử vụ án.

Khi nghe tin, cảnh sát lập tức mở cuộc tiềm kiếm đứa bé nhưng khi đến địa điểm do Kang chỉ định thì đứa bé đã biến mất và hiện tại vẫn chưa tìm lại được. 20 ngày sau khi Kang vứt con, chị Jiang liền nộp đơn xin ly hôn.

Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Changsha được đăng tải trên trang China Judgement Online – trang web chính thức của tòa, Kang bị kết án 3 năm tù giam về hành vi của mình.

Tuy nhiên trong phiên tòa kháng cáo gần đây, sau khi xem xét ý kiến từ người vợ cũng như đơn vị nơi Kang đang công tác, cả hai đều đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của Kang nên cuối cùng tòa đã quyết định giảm nhẹ hình phạt xuống còn 2 năm 6 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại