Vụ bà bầu bị tra tấn hơn 20 ngày khiến sảy thai: Nguyên nhân vì món nợ chưa đến 2 triệu đồng

Quốc Chiến |

"Nghe con kể mà tôi đau như chết đi sống lại! Con tôi nuôi mười mấy năm, đánh nó một cái tôi còn xót. Sao chúng đành lòng nào hành hạ nó thân tàn ma dại như thời trung cổ vậy", cha nạn nhân nghẹn ngào nói.

Ngày 17/4, liên quan vụ chị Thương (đã đổi tên nhân vật, 18 tuổi, ngụ TP HCM) bị giam giữ, tra tấn đến sẩy thai, Công an TP HCM tung nhiều trinh sát phối hợp Công an huyện Bình Chánh truy bắt 2 kẻ chủ mưu là Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và em gái Nguyễn Thị Ngọc Huyền (27 tuổi).

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ Trần Nhật Khang (19 tuổi), kẻ tham gia đánh đập chị Ngọc mỗi lần phê ma tuý đá, theo lệnh của anh em Dũng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) cho biết nạn nhân Y. đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi điều trị tích cực. Tuy nhiên, tinh thần còn hoảng loạn, cơ thể bị đa chấn thương cùng nhiều vết bầm, loét ở tay chân.

Vội vàng đi vào bệnh viện, cha của chị Thương, ông Hồ Văn Hà (47 tuổi) khệ nệ mang theo một đống quần áo, vật dụng sinh hoạt từ nhà lên cho con gái. Cách đây 6 ngày, chính ông cũng là người đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để trình báo việc con ông bị hành hạ đến sảy thai sáu tháng tuổi.

Ông Hà nói, khoảng 2h sáng ngày hôm đó, ông đang đi làm thì nhận được tin nhắn cầu cứu của con gái, ông vội vàng chạy qua công an phường báo rồi chạy vào bệnh viện.

Vụ bà bầu bị tra tấn hơn 20 ngày khiến sảy thai: Nguyên nhân vì món nợ chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 1.

Chị Thương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Người đàn ông 47 tuổi cho biết ông đã ly hôn vợ và có 2 người con 1 trai và 1 gái, Thương là con gái út của ông. "Vợ tôi có người khác nên để lại 2 đứa nhỏ cho tôi nuôi mười mấy năm nay rồi. Giờ cả nhà tôi sống chung với nhiều người khác trong một căn nhà ở quận 11.

Riêng con gái tôi thì dọn ra ở riêng khi mang thai lần đầu được khoảng 2 năm rồi. Cách đây 1 tháng, nó có ẵm cháu về thăm và nói mang thai cháu thứ 2. Tôi dành dụm tiền cho con đi sinh nở. Chưa kịp chuẩn bị thì...", ông Hà buồn bã ngập ngừng.

Người cha cho biết ông hành nghề xe ôm để kiếm sống, gia đình anh em ai cũng nghèo nên không ai phụ giúp được. Ông Hà vừa phải đi làm vừa vào bệnh viện chăm sóc cho con gái. Ông cho biết bản thân rất đau lòng khi nghe con gái kể lại hơn 20 ngày bị tra tấn dã man.

"Con gái tôi nói chúng xích lại rồi dùng cây gỗ tra tấn. Kinh khủng hơn, chúng còn đốt keo cho nóng chảy ra rồi nhỏ lên người con tôi, dùng đèn khò đốt các ngón tay, ngón chân của nó. Con tôi bị hành hạ nhiều ngày rồi bỏ đói, không cho ăn.

Dù cho nó có van xin buông tha vì đang có thai nhưng họ vẫn không dừng lại. Đến lúc máu chảy ra nhiều quá, con gái tôi lết lại nhà vệ sinh để sinh non, chúng phát hiện cháu ngoại tôi tử vong liền đem vứt ngoài đường.

Nghe con kể mà tôi đau như chết đi sống lại! Con tôi nuôi mười mấy năm, đánh nó một cái tôi còn xót. Sao chúng đành lòng nào hành hạ nó thân tàn ma dại như thời trung cổ vậy", người đàn ông nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Vụ bà bầu bị tra tấn hơn 20 ngày khiến sảy thai: Nguyên nhân vì món nợ chưa đến 2 triệu đồng - Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Hà tỏ ra bức xúc khi con gái bị tra tấn dã man.

Theo nạn nhân kể lại, hôm 19/3, Thương đến nhà Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (tạm trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) có việc rồi bị giữ lại. Họ nói nếu cô không trả món nợ gần 2 triệu đồng kèm mức lãi lên tới tổng cộng 10 triệu đồng mà anh trai mượn thì sẽ bị đánh đập.

Khoảng 6 ngày sau, do Thương không có khả năng trả, cũng không thể liên lạc với anh trai nên anh em Dũng, Huyền cùng với Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) trói lại, đánh đập cho đến lúc sảy thai.

Vẫn trong tình trạng hoảng loạn tại bệnh viện, chị Thương nói: "Họ chơi ma túy xong rồi tra tấn dù tôi đã cố van xin giữ lấy mạng sống để nuôi con. Dũng còn dùng chân đá vào bụng khiến tôi bị sẩy thai. Tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng sớm bắt giữ và xử lý họ theo quy định pháp luật".

Trao đổi với phóng viên về món tiền nợ gần 2 triệu đồng, ông Hà cho biết bản thân không rõ.

"Nó (chị Thương - PV) với nhóm Dũng, Huyền có quen biết với nhau từ trước. Tuy nhiên, nó không phải là người mượn tiền. Số tiền gần 2 triệu đồng, tôi nghe kể là anh trai nó mượn thằng Dũng.

Hôm đó, nó xuống nhà thằng Dũng có việc thì bị giữ lại không cho về. Nghe nói món nợ này con trai tôi mượn để đóng tiền phạt lấy lại xe máy bị công an giữ. Không liên lạc được với con nên tôi cũng không biết chuyện con gái bị tra tấn dã man như vậy".

"Con gái tôi trước giờ rất nghe lời và rất lễ phép với cha vậy mà giờ nó hoảng loạn, thường xuyên la hét, thậm chí đuổi tôi đi. Nhiều khi tâm lý bất ổn, nó còn chửi bới, đấm tay vào tường", ông Hà nói với vẻ lo lắng. Ông cho biết, bản thân mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh để đòi lại công bằng cho con gái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại