Bà bầu bị tra tấn sinh non, thai nhi tử vong hé lộ nguyên nhân bị nhóm 3 người ra tay

T.Tú |

Nạn nhân bày tỏ, nguyên do sự việc cô bị tra tấn xuất phát từ món nợ 1,6 triệu đồng của anh trai.

Cô gái H.N.Y. (18 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM; tạm trú tại huyện Đức Hòa, Long An) đã phải sống hơn 20 ngày trong địa ngục, khi bị nhóm người hành hạ, tra tấn bằng những màn rùng rợn.

Theo chia sẻ của Y. với báo giới, thì thời gian cô bị giam giữ hành hạ tới khi thoát ra là từ khoảng 22/3 đến 11/4. Nhóm 3 đối tượng Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng) và Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đã trói Y., đánh bằng gậy gỗ, gậy sắt, dây xích có móc ổ khóa...

Y. kể, nhóm còn dùng nhựa nóng chảy nhỏ vào người cô và dùng đèn khò xịt vào da cô gây bỏng, dùng xà phòng cục quấn vào khăn để đánh cô... Suốt thời gian tra tấn cô gái, chúng trói cô ngồi một chỗ.

Về nguyên nhân sự việc, theo ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, Y. nói rằng do anh trai của Y. là H.V.L. (22 tuổi) nợ anh em Dũng, Huyền số tiền 1,6 triệu đồng.

"Anh trai của tôi có mượn của Huyền và Dũng số tiền 1,6 triệu đồng. Sau đó, nhóm này đòi anh trai tôi phải trả 10 triệu đồng”, Y. nói.

Theo chia sẻ của Y. với nguồn trên, cô và Huyền là bạn, hôm cô đến nhà Huyền với mục đích để cám ơn một chuyện trước đó thì bị Dũng, Huyền và Khang trói, giữ lại, bắt trả số tiền 10 triệu đồng. Y. nói không có tiền trả thì bị nhóm người đánh đập dã man.

Y. cho hay, mặc cho cô van xin đang có bầu, bọn chúng vẫn không dùng tay. Theo cô gái 18 tuổi, nhóm đối tượng muốn dụ anh trai của cô tới để đòi số tiền 10 triệu đồng và đánh anh cô. "Sau lần Dũng đá vào bụng tôi thì cái thai không còn đạp nữa”, Pháp luật TP.HCM dẫn lời Y.

"Bọn chúng đánh tôi rồi chụp hình gửi cho anh của tôi, bắt đem tiền tới trả. Anh tôi gọi Dũng tới lấy 1,6 triệu đồng nhưng người này không chịu. Bọn chúng giam tôi để dụ anh tôi ra mặt.

(...) Dũng với Huyền không cho tôi ăn uống gì cả. Chị H. (vợ Dũng) thương tôi nên trong lúc Dũng đi vắng lén mang đồ ăn cho. Nhờ đó, tôi mới có thể sống sót tới giờ này", Zing.vn dẫn lời cô gái 18 tuổi.

Nạn nhân bày tỏ với Thanh niên, trong thời gian giam giữ và đánh đập cô, nhóm người kia "chơi ma túy như người mất hồn".

Ông Hồ Văn Hà (47 tuổi, ngụ quận 11, cha của Y.) bày tỏ với Pháp luật TP.HCM, con trai ông đi làm ở Phú Yên, chừng vài tuần mới về, nên chưa kịp trả tiền cho anh em Dũng, Huyền. Dù con ông đã gọi nhóm của Dũng tới nhà để gia đình trả nhưng nhóm này không đến, sau đó bọn chúng bắt giữ Y., hành hạ để gây sức ép đòi món nợ.

Hiện nghi can Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang bị tạm giữ để điều tra. Anh em Dũng, Huyền hiện vẫn bỏ trốn, công an đang khẩn trương truy xét. Ông Lê Văn Hải, Trưởng công an huyện Bình Chánh cho biết trên Thanh niên, Dùng và Huyền được coi là chủ mưu trong việc hành hạ khiến nạn nhân Y. sẩy thai.

Theo nguồn trên, bà Trần Thị Sương (56 tuổi, mẹ ruột Dũng) được công an mời lên làm việc. Theo lời khai của Khang thì khi Y. bị tra tấn sinh non, thai nhi tử vong, chính bà Sương cùng nhóm đối tượng mang thi thể thai nhi bỏ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại