Vụ nữ sinh bị lột đồ đánh dã man: Vì sao nhà trường chỉ đạo xóa hết clip?

Thanh Tú |

Vì sao tường trình của giáo viên chỉ ghi "việc đánh nhau của nhóm học sinh nữ"? Vì sao khi anh Doanh muốn xem clip thì nhà trường nói "đánh sơ sơ thôi, video chúng tôi xóa rồi"?

Nhà nữ sinh H.Y. (học sinh trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên - người bị nhóm 5 học sinh đánh hội đồng rất dã man ở lớp, còn lột quần áo giữa lớp) rất nghèo, bố em chẳng biết chữ, mọi giao dịch phải qua chỉ điểm.

Người chú ruột là Nguyễn Văn Doanh là thay bố em để lên trường làm việc quanh vụ em bị hành hung. Thế nhưng, uất ức, tức tưởi đổ lên người chú khi phía nhà trường có những hành xử như muốn "làm giảm tính chất nghiêm trọng của sự việc", như chính lời anh Doanh đã nói với báo giới.

Trước cảnh tượng vô cùng nhẫn tâm, độc ác, vì sao giáo viên chủ nhiệm lại yêu cầu học sinh trong lớp xóa ngay các clip và không được thông tin cho bất cứ ai, như ghi nhận của Truyền hình Thông tấn?

Vì sao bản tường trình của nữ giáo viên chủ nhiệm chỉ ghi "việc đánh nhau của nhóm học sinh nữ"?. Vì sao khi anh Doanh muốn xem đoạn clip để tường tận sự việc thì phía nhà trường lại nói "cái này nó đánh sơ sơ qua thôi. Video chúng tôi xóa hết rồi, mờ không nhìn thấy gì"?

Theo ghi nhận của báo giới trong nước, nhà ông Dư (cha nữ sinh Y.) nhà Y. rất nghèo. Ông Dư đi phụ hồ với vài đồng thu nhập bèo bọt, mẹ Y. làm công nhân may, tằn tiện cũng chẳng đủ nuôi 3 đứa con. 

Bố Y. lại không biết chữ, mọi giao dịch cần phải có chữ ký thì ông chỉ giao dịch bằng chỉ điểm. Vậy nên, người chú ruột đã thay cha Y. đứng ra làm việc với phía nhà trường khi Y. bị nhóm bạn đánh đập.

Gia đình nghèo khó, bố không biết chữ, bản thân Y. lại hiền lành, nhút nhát. Em nói từng bị nhóm bạn đánh rất nhiều lần nhưng không dám hé răng kể với ai, vì sợ bị đánh tiếp và sẽ bị đánh dã man hơn nữa.

Cay đắng, tủi nhục, đau đớn cả tinh thần và thể xác, Y. vẫn phải chịu đựng một mình. Phía nhà trường, dù đã biết rõ hoàn cảnh của học sinh, nhưng khi biết sự việc thì lại chỉ đạo xóa hết clip, không cho người thân của Y. xem đoạn clip đó để kịp thời đưa em đi khám, ổn định sức khỏe cũng như tâm lý.

Hôm nay (31/3), lý giải về việc chỉ đạo xóa hết clip Y. bị đánh, như thông tin từ anh Doanh, ông Nhữ Mạnh Phong (Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng) nói với Zing.vn rằng ông chỉ đạo nhân viên nhà trường xóa clip để làm dịu tình hình và tránh gây thiệt thòi cho nữ sinh Y. chứ không phải vì muốn che giấu sự việc.

Theo ông Phong, không thể nói rằng nhà trường lừa gia đình như lời người thân của nữ sinh Y. nói. Vị này bày tỏ, với tốc độ lan truyền thông tin như hiện nay thì việc xóa clip sau 1 ngày với mục đích che giấu hoàn toàn sự việc là điều không thể.

"Từ chiều thứ 6 đến chiều thứ 7, cả một ngày, yêu cầu xóa là không thể xóa hết. Làm sao mà có suy nghĩ bồng bột nào mà sau một ngày, xóa hết đi để che giấu? Nếu xóa được hết tôi cũng xóa, để em Y. đỡ suy nghĩ, thiệt thòi", Zing.vn dẫn lời ông Nhữ Mạnh Phong.

Chú của nữ sinh Y. khi xem được đoạn clip, đã chất vấn các thầy cô tại sao biết sự việc dã man như vậy mà không báo để gia đình đưa Y. đi chụp chiếu, khám sức khỏe cho cháu.

Về việc không đưa Y. đi cấp cứu sau đó, ông Phong nói với Zing.vn, sau khi bị đánh thì Y. vẫn đến lớp, vẫn tham dự buổi họp hội đồng kỷ luật, tha thứ cho các bạn đánh mình. Do vậy ông và các giáo viên đã không đưa em đi cấp cứu.

Vị Hiệu trưởng khẳng định với Zing.vn, ông và giáo viên chủ nhiệm đã làm hết trách nhiệm trong sự việc đáng tiếc này, chứ không hề có việc bao che hay trù úm ai. Cùng với việc bày tỏ sự mệt mỏi, ông Phong nói bản thân đang bị đe dọa vì những thông tin liên quan sự việc này.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại