Bức thư của em gái mồ côi gửi cho chị khiến dân mạng rơm rớm nước mắt

Trình Ca |

Những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chất chứa tình cảm từ cô em gái nhỏ khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

"Mình không có gì để thú tội cả, chỉ muốn tâm sự tí thôi. Bố mẹ mình mất rồi, còn ba chị em ở với nhau. Mình là chị cả, còn một em trai 2000 và em gái út 2009. Mình với đứa em út thân và tình cảm với nhau hơn vì dù gì cũng là chị em gái.

Mình chăm nó từ bé, nhiều hơn cả mẹ chăm nữa. Nó học kém và lười học. Mỗi lần dạy mình lại phát bực lên được rồi cáu quá đánh nó. Nó khóc, mình lại thương rồi khóc theo luôn.

Nó ôm mình khóc bảo: "Chị đừng khóc nữa, em thương chị, em xin lỗi".

Tối qua đi làm về nó nhét vào tay mình tờ giấy rồi bảo chị đọc đi. Đọc xong mà rớm nước mắt".

Đây là những tâm sự do facebook T.N chia sẻ. Đi kèm là mảnh giấy nhỏ do cô em gái viết:

"Thư viết cho chị. Em yêu chị, chị đi làm về mệt là một. Chị của em, em rất yêu chị, chị dừng buồn em nhé. Em láo, chị bảo em không nghe lời chị, em xin lỗi chị một câu được mà. Chị đừng có khóc nhé.

Ký tên".

Bức thư của em gái mồ côi gửi cho chị khiến dân mạng rơm rớm nước mắt - Ảnh 1.

Bức thư cô em gái gửi chị.

Đây chính là bức thư do cô em gái 10 tuổi viết cho chị. Dù ngây ngô nhưng rất chân thành. Cô bé tự nhận có lúc bướng bỉnh nhưng vẫn biết nhận lỗi, thà xin lỗi chị chứ không muốn nhìn chị phải khóc. 

Đọc bức thư cảm động, dân mạng đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều ngưỡng mộ tình cảm chị em thắm thiết trong nhà. Số khác lại chú ý đến bức thư và nhắc nhở chị gái hãy kèm cặp để cô em 10 tuổi viết chữ và trình bày tốt hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại