Chủ tịch thị trấn bị khống chế trong nhà nghỉ: Người phụ nữ mới ly dị được 1 - 2 tháng

Thanh Tú |

Cả ông H. và bà L. đều nói vào nhà nghỉ để thực hiện giao dịch việc mua bán đất.

Hiện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vẫn đang làm rõ việc ông H. (Chủ tịch UBND thị trấn Hồ) vào nhà nghỉ với phụ nữ tên L. hôm 14/11, chưa có kết luận cuối cùng.

Một lãnh đạo thị trấn Hồ cho biết trên báo Đất Việt, bà L. mới ly dị chồng được 1 - 2 tháng nay, chồng cũ của bà này cũng là một cán bộ của huyện. Do hai vợ chồng bà L. mới ly dị nên người chồng cũ chưa đi lấy vợ khác.

"Người phụ nữ này nhà ở gần chỗ Ủy ban và mới ly dị chồng. Trước đây, tôi cũng nghe nói giữa anh H. với người phụ nữ này đã có quan hệ với nhau rồi nhưng do đây là chuyện riêng tư nên tôi cũng không để ý lắm", nguồn trên dẫn lời vị lãnh đạo thị trấn Hồ.

Theo tin từ báo Công an TP.HCM, trong phần giải trình của mình, bà L. nói hôm 14/11 bà có gặp ông Hải để thực hiện giao dịch việc mua bán đất. Bà L. nói nhận tiền đặt cọc là 20 triệu đồng của ông H., giao dịch thửa đất diện tích 90m2 của một dự án đất tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành với giá 800 triệu đồng.

Còn theo báo Gia đình Việt Nam, ông H. cũng nói mình vào nhà nghi với bà L. để đặt cọc tiền mua đất.

Ông Ngô Tân Phượng (Bí thư huyện Ủy huyện Thuận Thành) cho báo Công an TP.HCM biết, ngay sau khi nắm thông tin về việc xuất hiện clip được cho là ông H. vào nhà nghỉ với một phụ nữ, ông đã giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy vào cuộc.

"Thường trực Huyện ủy đã họp, đã giao UBKT Huyện ủy xem xét xác minh làm rõ. Tôi đã chỉ đạo làm xong vụ việc trước khi họp HĐND vào cuối tháng này", ông Phượng nói.

Sự việc xuất phát từ một đoạn clip dài gần 2 phút lan truyền trên mạng xã hội. Nhóm người lạ khống chế người mặc áo trắng và nói "đây nhá, anh H. thế này là biết rồi nhá. Bật máy quay lên...". Ông H. sau đó đội mũ bảo hiểm, đứng sau rèm, tuy nhiên, nhóm người vẫn khống chế, túm áo.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại