'Đại lộ Nước Mắt' và những bí ẩn không lời giải đáp quanh cung đường định mệnh khiến hàng chục cô gái bặt vô âm tín

PSYCHEDELIC |

Sở dĩ có tên gọi là 'Đại lộ Nước Mắt' là bởi con đường này đã xảy ra hàng loạt những vụ sát hại và mất tích vô cùng bí ẩn mà cho đến nay các nhà chức trách vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời.

British Columbia, miền tây Canada được biết đến với những ngọn núi hùng vĩ và cảnh quan đẹp như tranh vẽ. 

Nhưng bên cạnh thiên nhiên hoang dã thì British Columbia còn chứa đựng cả những câu chuyện bí ẩn về Đại lộ Nước Mắt đã khiến hàng chục người phụ nữ biến mất không để lại bất kì dấu vết nào. 

"Truyền thuyết" về con đường này đã khiến nhiều người e sợ và không dám qua lại trong nhiều thập niên trở lại đây.

Đại lộ Nước Mắt có tên thật là Quốc lộ 16 với chiều dài 724km, nối liền 2 thành phố Price George và Prince Rupert ở tỉnh British Columbia. 

Khu vực này được miêu tả là vô cùng hẻo lánh, nghèo đói và thậm chí còn không cả phương tiện giao thông công cộng đi qua. 

Sở dĩ có tên gọi là "Đại lộ Nước Mắt" là bởi con đường này đã xảy ra hàng loạt những vụ sát hại và mất tích vô cùng bí ẩn mà cho đến nay các nhà chức trách vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời.

Đại lộ Nước Mắt và những bí ẩn không lời giải đáp quanh cung đường định mệnh khiến hàng chục cô gái bặt vô âm tín - Ảnh 1.

Không ai biết chính xác là đã có bao nhiêu nạn nhân nhưng các nhà lãnh đạo địa phương đã ước tính có khoảng 50 cô gái đã bị sát hại hoặc mất tích dọc theo con đường quốc lộ này. 

Các nhà chức trách cũng tin rằng hung thủ có thể là một kẻ sát nhân hàng loạt, tuy nhiên, họ vẫn không có bất kì manh mối nào để điều tra ra được sự thật. 

Người dân quanh khu vực này đã đặt tên cho con đường là "Đại lộ Nước Mắt", thậm chí còn đặt biển cảnh báo các cô gái không nên đi nhờ xe, không nên đi một mình...

Theo điều tra, đa số những nạn nhân đều là người bản địa, là những người không có phương tiện di chuyển hay điện thoại di động và buộc phải đi bộ hoặc đi nhờ xe. 

Không có câu trả lời nào cho những vụ mất tích liên tục trong nhiều thập kỉ qua đã khiến câu chuyện càng ngày càng trở nên bí ẩn và đáng sợ hơn.

Đại lộ Nước Mắt và những bí ẩn không lời giải đáp quanh cung đường định mệnh khiến hàng chục cô gái bặt vô âm tín - Ảnh 2.

Vụ giết người đầu tiên được ghi lại vào năm 1969 khi cơ thể của Gloria Moody được tìm thấy ở đoạn đường giữa thành phố Price George và Prince Rupert.

Sáu năm sau, cơ thể của Monica Igna, 15 tuổi, được tìm thấy trong một hố sỏi. 

Và vào năm 1988, Alberta Williams được tìm thấy đã chết ở một khu vực hẻo lánh cạnh con đường quốc lộ 16 chỉ một tháng sau khi bị báo cáo mất tích. 

Những vụ án không hề có dấu hiệu giảm đi mà sau đó tiếp tục với hàng loạt các vụ giết người và mất tích xảy ra thường xuyên trên cung đường này khiến nhiều người cảm thấy vô cùng sợ hãi và cảnh giác.

Đài phát thanh CBC đã từng phát hành một bộ phim tài liệu mang tên "Đại lộ Nước Mắt" và tập trung chủ yếu vào trường hợp của Ramona Wilson, một cô gái 16 tuổi đến từ Smithers, British Columbia. 

Cô gái đã biến mất trên đường đến một thị trấn gần đó vào năm 1994. Thi thể của Wilson được tìm thấy vào năm sau, nhưng, giống như nhiều nạn nhân khác dọc theo Quốc lộ 16, vụ án của cô gái này cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đại lộ Nước Mắt và những bí ẩn không lời giải đáp quanh cung đường định mệnh khiến hàng chục cô gái bặt vô âm tín - Ảnh 3.

Một trong những vấn đề khó khăn nhất chính là địa hình hiểm trở của khu vực này. Đây là một vùng đất rộng lớn, hoang vắng và thậm chí còn không có sóng điện thoại. 

Hơn nữa, khu vực này có rất nhiều nơi có thể giấu được một xác chết mà không bao giờ người khác có thể tìm thấy được. Chính vì thế, nạn nhân dù có la hét cũng khó có thể nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Cảnh sát đã khoanh vùng rất nhiều nghi phạm, trong đó có một tên sát nhân đã qua đời tên là Bobby Jack Fowler từng bị buộc tội giết người trong một vụ án. 

Đó được coi là trường hợp hiếm hoi khi tìm ra được thủ phạm gây án, nhưng cho đến nay phần lớn các vụ giết người dọc theo Quốc lộ 16 vẫn là một bí ẩn.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại