Mẹ về nhà thấy con chết cháy trong lò nướng, cảnh sát tìm ra hung thủ là người mà chẳng ai ngờ tới

CHEE CHEE NF |

Cái chết thương tâm của bé gái 20 tháng tuổi được phát giác vào lúc 7h tối ngày 15/10 vừa qua tại một ngôi nhà ở hạt Bolivar, bang Mississippi, Mỹ.

Trở về nhà và phát hiện có điều gì đó không ổn, cô Veronica Jones đã lặng người đi khi nhìn thấy con gái bé bỏng của mình đã chết cháy trong lò nướng. Thủ phạm của vụ án được xác định là Carolyn Jones, 48 tuổi - bà ngoại của bé gái.

Kết quả giám định pháp y cho biết, bé Royalty Marie Floyd tử vong do bị đâm và bỏng nặng.

Mẹ về nhà thấy con chết cháy trong lò nướng, cảnh sát tìm ra hung thủ là người mà chẳng ai ngờ tới - Ảnh 1.

Bé gái Royalty đáng thương đã tử vong 2 ngày trước khi bé tròn 21 tháng.

Mẹ về nhà thấy con chết cháy trong lò nướng, cảnh sát tìm ra hung thủ là người mà chẳng ai ngờ tới - Ảnh 2.

Chân dung hung thủ của vụ án bà ngoại thiêu sống cháu.

Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã có mặt ngay tại hiện trường để bắt giữ Carolyn. Hiện người phụ nữ này đang đối mặt với tội danh giết người cấp độ 1. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa tiết lộ động cơ giết người của hung thủ.

Suốt 26 năm trong ngành, cảnh sát trưởng địa phương Kevin Williams đánh giá đây là vụ thảm sát kinh hoàng nhất mà ông từng thụ lý.

Hàng xóm xung quanh cũng rất bất ngờ khi hay tin. Họ thậm chí còn nghĩ ngôi nhà xảy ra án mạng là nhà hoang không có ai ở.

Mẹ của Royalty cho biết, bé là một đứa trẻ đáng yêu. Cũng như bao bà mẹ khác, cô yêu con mình hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này.

Sau khi kêu gọi từ thiện trên trang GoFundMe, cô đã nhận được khoản tiền 4.000 USD (93 triệu đồng) để tổ chức đám tang cho bé Royalty.

Mẹ về nhà thấy con chết cháy trong lò nướng, cảnh sát tìm ra hung thủ là người mà chẳng ai ngờ tới - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát.

Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại