6 năm sau ngày con bị thông báo chết cháy, mẹ vô tình phát hiện ra 1 âm mưu vô cùng độc ác

Hương Thịnh |

Sợi dây gắn kết giữa mẹ và con có thể rất mạnh mẽ, nhưng trường hợp một người mẹ có thể nhận ra đứa con mới sinh của mình 6 năm sau đó có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Vào năm 2004, Luz Cuevas nhìn thấy một cô bé với mái tóc sậm trông rất thân quen trong một bữa tiệc sinh nhật con của một người bạn.

Cô bé có tên là Aaliyah, sở hữu hai lúm đồng tiền không lẫn vào đâu được khiến Luz nghi ngờ đó là con gái của mình, người được cho là đã chết trong một vụ cháy nhà cách đây 6 năm.

Vào năm 1997, Delimar Vera, đứa con gái mới 10 ngày tuổi của Luz, đang ngủ trong phòng ở tầng trên, bỗng nhiên một đám cháy nổ ra trong nhà của gia đình cô ở Philadelphia, Mỹ.

Khi chạy lên phòng, Luz đã không thể tìm thấy Delimar, lúc đó chỉ nhìn thấy chiếc cũi trống trơn và cửa sổ đang mở. 

6 năm sau ngày con bị thông báo chết cháy, mẹ vô tình phát hiện ra 1 âm mưu vô cùng độc ác - Ảnh 1.

Delimar Vera chưa bao giờ tin con gái mình bị chết cháy như lời cảnh sát thông báo.

Thi thể của đứa bé không được tìm thấy, và cảnh sát kết luận cô bé đã bị thiêu cháy hoàn toàn trong ngọn lửa, song Luz chưa bao giờ hoàn toàn tin điều này.

Trong cơn hoảng loạn sau đám cháy, cô đã hét lên với những người lính cứu hỏa rằng cô tin đứa con của mình đã bị bắt cóc, nhưng người ta lại nghĩ đó có thể là do cô quá mất bình tĩnh.

Luz cho biết cô vẫn luôn tin rằng đứa con gái yêu quý của mình vẫn còn sống, vì vậy cô đã gọi Aaliyah lại gần. Luz nói với bé gái rằng cô muốn giúp cô bé lấy kẹo cao su dính trên đầu, rồi nhanh chóng nhổ đi vài sợi tóc của cô bé.

Theo thông tin từ báo chí vào thời điểm đó, cô đã học lỏm một bí quyết từ các chương trình điều tra tội phạm, chỉ ra để chứng minh ai đó có quan hệ máu mủ với mình thì cần có một mẫu ADN của người này.

6 năm sau ngày con bị thông báo chết cháy, mẹ vô tình phát hiện ra 1 âm mưu vô cùng độc ác - Ảnh 2.

Cô bé Delimar Vera đã được mẹ nhận ra từ 2 má lúm đồng tiền trên má.

Các xét nghiệm ADN sau đó trên những sợi tóc của cô bé đã chứng minh rằng bản năng người mẹ của Luz đã đúng, Aaliyah thực tế là Delimar Vera, con gái ruột của cô.

Cô bé đã bị bắt cóc bởi người họ hàng bên chồng của Luz có tên là Carolyn Correa. Cô ta đã phóng hỏa để xóa dấu vết của vụ bắt cóc này. Sau đó, Carolyn được cho là đã mang đứa bé về nuôi ở New Jersey, giả vờ đó là con ruột của mình.

Carolyn Correa đã bị buộc tội bắt cóc, phóng hỏa, hành hung, che giấu tung tích và can thiệp trái phép quyền nuôi dưỡng trẻ em. Correa sau đó đã bị kết án và nhận án tù từ 9 đến 30 năm, theo Fox News.

Cũng trong năm 2004, Aaliyah đã được trao trả lại cho mẹ ruột và đổi lại tên thành Delimar.

"Bây giờ cháu đang mới thực sự ở nhà của mình", đứa trẻ nói với phóng viên thời điểm cô bé được trao trả.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào khi được trở về nhà mình, bé gái đã trả lời kèm theo nụ cười khúc khích: "Cháu rất hạnh phúc!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại