Tiếc vài đồng bạc lẻ, người mẹ suýt đẩy con trai 5 tuổi vào chỗ chết

Tuyết Nhung |

Vì tiết kiệm chút tiền vé, người phụ nữ đã để con một mình lên đu quay khiến cậu bé suýt mất mạng khi bị rơi ra ngoài cabin, treo mình giữa trời lúc đu quay lên cao.

Theo Quanjiang Evening News đưa tin, cậu bé – tên gọi là Xiaoliang, 5 tuổi đã được mẹ là chị Liu đưa đến công viên giải trí Yuhuan ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang chơi vào cuối tuần qua nhân dịp Trung thu.

Nghĩ rằng giá vé 30 NDT/ người (hơn 100.000 đồng ) cho trò chơi đu quay là quá đắt nên chị Liu đã quyết định thuyết phục nhân viên điều hành trò chơi để con trai lên cabin một mình mà không có sự giám sát của người lớn.

Tuy nhiên, không lâu sau khi vòng đu quay lên cao, mọi người liền kinh hoàng phát hiện cậu bé bị rơi ra ngoài cửa sổ cabin, cổ mắc kẹt giữa những thanh kim loại, treo mình giữa trời ở độ cao gần 40 mét.

Tiếc vài đồng bạc lẻ, người mẹ suýt đẩy con trai 5 tuổi vào chỗ chết - Ảnh 1.

Cậu bé rơi ra ngoài cabin ở độ cao gần 40 mét, cổ mắc kẹt giữa những thanh kim loại.

Mặc dù không trực tiếp rơi xuống đất nhưng tình huống của cậu bé lúc này càng khiến mọi người thót tim hoảng sợ. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Ai cũng điều lo lắng cho số phận của cậu bé.

Ngay lúc này, không có ai bên cạnh để giải cứu cậu bé, mọi người chỉ còn biết thấp thỏm chờ đợi vòng đu quay từ từ hạ xuống. Và khi chiếc cabin của Xiaoliang về đến mặt đất, mọi người lập tức chạy đến để giải cứu cho cậu bé rồi đưa đến bệnh viện trong tình trạng cổ bị xây xát.

Được biết, thông thường nếu trẻ em muốn chơi đu quay bắt buộc phải có người lớn đi cùng. Hiện chính quyền thành phố đã ra lệnh dừng hoạt động trò đu quay tại công viên Yuhuan để phục vụ cho công tác điều tra. Xiaoliang vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tiếc vài đồng bạc lẻ, người mẹ suýt đẩy con trai 5 tuổi vào chỗ chết - Ảnh 2.

Mọi người chạy đến giải cứu cho cậu bé khi cabin về đến mặt đất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại