Con trai giết mẹ, chặt xác giấu vào tủ lạnh vì bị mẹ bắt đi học

Anh Phương |

Sau khi sát hại mẹ, nam thanh niên đã gọi điện cho cảnh sát để nhận tội.

Trong phiên toà diễn ra ngày 28/9 vừa qua, bị cáo Yu Wei Gong, 27 tuổi, đã nhận các tội danh ngộ sát, xâm phạm thi thể, và giả mạo danh tính cấp độ 2 trong vụ sát hại mẹ mình là bà Liu Yun Gong. Vụ án xảy ra vào tháng 9 năm 2016 tại thành phố Honolulu, bang Hawaii, Mỹ, theo tin đưa trên Daily Mail.

Thi thể người mẹ được bọc trong bảy chiếc túi nilon và đặt trong tủ lạnh tại căn hộ tầng 6 của gia đình nằm trong khu dân cư gần bãi biển Waikiki. Được biết, hai mẹ con Yu Wei Gong và Liu Yun Gong chuyển từ Trung Quốc đến Hawaii vào năm 2010 khi bà Gong kết hôn với một người đàn ông quen qua mạng.

Con trai giết mẹ, chặt xác giấu vào tủ lạnh vì bị mẹ bắt đi học - Ảnh 1.

Khu căn hộ nơi hai mẹ con Gong sinh sống

Lực lượng chức năng cho biết, Wong ban đầu gọi điện cho tổng đài điện thoại vào tháng 4 năm 2017 và nói rằng mình muốn tự sát. Đó cũng là lúc anh ta thú nhận với cảnh sát: "Tôi đã giết mẹ mình."

Khi có mặt tại nhà nghi phạm, thoạt đầu cảnh sát không nhìn thấy xác nạn nhân ở đâu. Cho đến khi mở tủ lạnh ra, cảnh sát mới phát hiện các bọc túi nilon đựng đầu và các phần thi thể cắt rời của nạn nhân.

Gong khai với cảnh sát rằng mẹ mình "ở trong tủ lạnh" trước khi bị bắt. Anh ta cũng thú nhận rằng, mẹ liên tục bắt đi học trong khi mình muốn đi làm nên đã nổi giận và ra tay sát hại bà.

Cảnh sát xác định được nạn nhân chết do bị tác động lực mạnh vào đầu. Trong khi đó, Gong nói rằng đó chỉ là "tai nạn" và anh ta không cố ý làm thế.

Bà Liu Yun Gong vốn là chuyên gia trị liệu ở một thẩm mỹ viện. Khi không thấy nạn nhân đi làm, Julie Kim - cấp trên của bà Liu Yun – đã gọi vào điện thoại của bà nhưng không thấy nhấc máy.

Bà Kim cho biết: "Thường thì chị ấy trả lời rất nhanh".

Về sau, bà Kim nhận được điện thoại từ con trai của Liu Yun, anh ta cho biết rằng, mẹ mình đã đi sang một hòn đảo bên cạnh và để quên điện thoại ở nhà, đồng thời sẽ không quay về trong vòng vài tháng tới.

Con trai giết mẹ, chặt xác giấu vào tủ lạnh vì bị mẹ bắt đi học - Ảnh 2.

Bị cáo Yu Wei Gong (giữa) trong phiên toà ngày 28/9 vừa qua

Sau khi nhận tội, bị cáo Gong hiện đang phải đối mặt với 20 năm tù giam với tội ngộ sát, 1 năm tội xâm phạm thi thể và khoảng 10 năm tội giả mạo danh tính.

Công tố viên Wayne Tashima cho biết, Gong bị truy tố tội giả mạo danh tính là vì anh ta đã dùng tài khoản ngân hàng của mẹ để trả tiền thuê nhà.

Yu Wei Gong hiện đang bị tạm giam tại Trung tâm Cải tạo Cộng đồng Oahu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại