Tròn mắt trước vẻ trẻ trung của bà ngoại 45 tuổi luôn bị nhầm là mẹ của cháu gái

Trang Vũ |

Bà ngoại trẻ người Mỹ nói rằng nhiều người nghĩ cô và con gái là hai chị em, mặc dù cô lớn hơn con gái 25 tuổi.

Cô Cindy Fernandez, 45 tuổi, đang sống ở Houston, bang Texas, Mỹ, cho biết mọi người luôn cho rằng cô vẫn còn ở độ tuổi 20 nhờ mái tóc dài bóng mượt và những bộ trang phục gợi cảm, quyến rũ.

Cô đã có người có hai con gái, Kassandra 25 tuổi, và Michelle 24 tuổi và thậm chí đã có một cô cháu ngoại. 

Tuy nhiên, với vẻ bề ngoài quyến rũ và những bộ trang phục hợp mốt và ngọt ngào, Cindy Fernandez nói rằng mọi người luôn nhầm lẫn cô là mẹ của cô cháu gái 3 tuổi Avery.

Tròn mắt trước vẻ trẻ trung của bà ngoại 45 tuổi luôn bị nhầm là mẹ của cháu gái - Ảnh 1.

Cindy Fernandez chụp ảnh với hai cô con gái Kassandra, 25 tuổi, và Michelle, 24 tuổi.

Cô Cindy đã kết hôn với người chồng Miguel, 49 tuổi, được 27 năm, chia sẻ: “Tôi không muốn để bản thân buông thả cho tuổi già. 

Một mặt, tôi không muốn mình trở nên già đi, nhưng mặt khác, tôi cũng biết mỗi năm trôi qua đều rất quý giá”.

Cô cũng nói thêm: “Trong khi rất nhiều bà ngoại trẻ không thích được gọi là bà ngoại, tôi lại thích đươc gọi như vậy. 

Với tôi, được làm bà ngoại là một đặc ân, vì vậy tôi hạnh phúc vì Avery nói từ đó với tôi”.

Tròn mắt trước vẻ trẻ trung của bà ngoại 45 tuổi luôn bị nhầm là mẹ của cháu gái - Ảnh 2.

Cindy nói mọi người cũng nghĩ cô là mẹ của cô cháu gái Avery.

Mặc dù Cindy cố gắng phớt lờ những lời bàn tán và vẫn quyết tâm không thay đổi con người mình, cô vẫn phải thừa nhận rằng vẻ ngoài hấp dẫn của mình đã thu hút một số nhận xét tiêu cực.

Cô cho biết: “Mọi người có thể rất thô lỗ và gọi tôi là đồ vật chất hoặc rỗng tuếch. Điều này gần giống như việc mọi người chưa từng rời trường trung học vậy. 

Bạn hy vọng mọi người sẽ trưởng thành hơn khi họ già đi, nhưng các cô nàng xấu tính sẽ luôn đeo bám bạn suốt cuộc đời.

Đã có những người cho tôi những lời khen rất chân thành, ví dụ như, 'Đằng sau những lớp trang điểm đó là một người tốt’. 

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại không thích việc trang điểm. Tôi cũng đăng rất nhiều hình ảnh mình để mặt mộc, nhưng tôi cảm thấy bản thân đẹp hơn khi được trang điểm lộng lẫy.

Tròn mắt trước vẻ trẻ trung của bà ngoại 45 tuổi luôn bị nhầm là mẹ của cháu gái - Ảnh 3.

Cindy thừa nhận vẻ ngoài của cô đã thu hút nhiều bình luận tiêu cực.

Tôi cố gắng không lắng nghe những điều tiêu cực. 

Tôi làm điều này cho bản thân mình, không phải cho người khác, và nếu tôi không làm tổn thương ai thì tại sao tôi lại không được làm thế? 

Tôi không muốn phó mặc thời gian và trở nên lão hóa”.

Cindy chia sẻ cô từng muốn trở thành một bà mẹ khi còn trẻ. Cô giải thích: “Mẹ của tôi, người đã qua đời cách đây 9 năm, đã có tôi ở tuổi 45. 

Là một bà mẹ lớn tuổi có nghĩa là bà ấy không có nhiều thời gian dành cho tôi. 

Có rất nhiều hạn chế khiến bà không thể chơi đùa hay đến các sự kiện thể thao với tôi và còn nhiều hoạt động khác nữa. 

Bà là một bà mẹ tuyệt vời và rất quan tâm khi tôi có đứa con của riêng mình, nhưng tôi biết mình muốn đủ trẻ khỏe để có thể tham gia vào các hoạt động với con cái và cháu của tôi”.

Tròn mắt trước vẻ trẻ trung của bà ngoại 45 tuổi luôn bị nhầm là mẹ của cháu gái - Ảnh 4.

Cindy chụp ảnh với chồng Miguel.

Vì vậy, ở độ tuổi 20, Cindy đã sinh cô con gái lớn Kassandra, và chỉ 11 tháng sau đó, Michelle chào đời. 

Và mặc dù cuộc sống của cô rất bận rộn khi phải chăm sóc đưa hai đứa trẻ cùng một lúc, nhưng bằng cách tổ chức và sắp xếp việc từ tối hôm trước, ví dụ như chọn quần áo của con gái, cô luôn có thời gian để tô điểm bản thân. 

Cô thức dậy lúc 5h sáng khi chồng cô đi làm, để dành thời gian chuẩn bị sẵn sàng.

“Mọi người sẽ hỏi tôi làm thế nào tôi duy trì tuổi trẻ khi họ nhìn thấy tôi luôn ăn diện, trang điểm và trông tràn đầy sức sống,” cô nói. 

“Điều đó rất khó, và tất nhiên là không có gì sai khi bạn có mái tóc búi gọn gàng và mặc quần bó sát. 

Nhưng tôi cảm thấy điều quan trọng là vẫn là bản thân tôi, và nhận ra rằng cuộc sống riêng đã kết thúc chỉ vì bây giờ tôi đã là một người mẹ.

Tròn mắt trước vẻ trẻ trung của bà ngoại 45 tuổi luôn bị nhầm là mẹ của cháu gái - Ảnh 5.

Khi những đứa con của cô lớn lên, Cindy luôn dành đủ thời gian để chuẩn bị vào buổi sáng.

Tôi hiểu khi mọi người nói, 'Bạn có bao giờ muốn có một ngày lười biếng?' 

Nhưng sẽ có một ngày tôi không thể trông như thế này và tuổi tác sẽ bắt kịp với tôi, vậy tại sao lại không tận hưởng cuộc sống và cố gắng hết sức với những gì tôi có bây giờ?”.

Cindy cũng rất mê thẩm mỹ, trang điểm và mỹ phẩm vì cô yêu thích trải nghiệm những vẻ bề ngoài khác nhau. 

Trong 4 năm qua, cô đã tiêm Botox 6 đến 8 tháng một lần để giữ vẻ ngoài căng bóng bất chấp tuổi tác.

“Tôi không tin vào sự thay đổi vẻ bề ngoài của bạn, nhưng tôi ủng hộ việc giữ gìn những gì Chúa đã ban tặng bạn,” cô nói. 

Tôi muốn mình trông thật tự nhiên, vì vậy tôi không tiêm Botox mọi lúc - tôi chỉ tiêm khi nào tôi cần. 

Chúng tôi không có nhiều cách để chiến đấu chống lại bàn tay của thời gian, vậy tại sao không sử dụng những gì chúng ta có thể?”.

Tròn mắt trước vẻ trẻ trung của bà ngoại 45 tuổi luôn bị nhầm là mẹ của cháu gái - Ảnh 6.

Cindy là một tín đồ của trang điểm và mỹ phẩm.

Theo Cindy, mọi người vẫn cho rằng cô chỉ khoảng 20, 30 tuổi và con gái của Cindy là chị em của cô.

“Tôi nghĩ họ thích tôi ăn mặc như một bà ngoại kiểu mẫu. 

Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi luôn trông già hơn tuổi thật, nên khi mọi người bắt đầu nói với tôi điều ngược lại, tôi cảm thấy không thể tin được. 

Tôi không thể nhìn thấy những gì họ thấy. Dù vậy, vẻ ngoài trẻ trung của tôi cũng là một con dao hai lưỡi với con tôi. 

Ở trường, bạn bè của chúng sẽ trêu chọc chúng, vì vậy tôi nghĩ chúng sớm mệt mỏi vì điều này.

Chúng nói với tôi rằng chúng tự hào về tôi, nhưng vì tôi là một bà ngoại trẻ nên chúng phải đối mặt với những câu hỏi khó xử. 

Chúng nói với tôi rằng chúng chỉ muốn tôi trông giống như một bà ngoại bình thường, nhưng tôi nói với chúng rằng tôi rất xin lỗi, nhưng đây là con người tôi. 

Tôi không muốn bị bó buộc trong khuôn mẫu không hợp với mình”, bà ngoại trẻ trung chia sẻ.

Tròn mắt trước vẻ trẻ trung của bà ngoại 45 tuổi luôn bị nhầm là mẹ của cháu gái - Ảnh 7.

Trong bốn năm qua, Cindy đã tiêm Botox 6 đến 8 tháng một lần.

Hiện tại, với Kassandra đang mang thai, Cindy đang chuẩn bị trở thành bà ngoại lần thứ hai. 

Nhưng dù cô yêu vai trò của mình - tận hưởng những ngày thường xuyên chơi đùa với Avery, cô thường bị nhầm lẫn với mẹ của đứa trẻ - cô không nghĩ mọi người sẽ nhìn cô với một vai trò khác trong một khoảng thời gian dài nữa.

“Một số phụ nữ thích già đi theo tự nhiên, và nếu điều đó làm họ hạnh phúc thì thật tuyệt vời. Còn với tôi, tôi hạnh phúc với vẻ ngoài này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại