Một lời cảm ơn đến CLB Hà Nội, tại sao không thưa HLV Park Hang-seo?

Ngô Trà - Ảnh: Đạt Đậu - Tiên Lâm |

Xuân Trường, Công Phượng chìm nghỉm ở hai trận cuối cùng Asiad 2018. HAGL thua thảm Thanh Hóa. Còn Hùng Dũng đoán đúng đến 3 trận của U23 Việt Nam. Liên quan gì đến nhau?

1. Gặp chấn thương gãy ngón chân ở trận cuối cùng vòng bảng trước U23 Nhật Bản, Hùng Dũng đã phải về nước sớm, để lại nỗi tiếc nuối cho người hâm mộ nước nhà. Trận đấu vòng 1/8 với U23 Bahrain, Hùng Dũng đưa ra dự đoán U23 Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ với khoảng cách 1 bàn, có thể là 1-0 hoặc 2-1. Kết quả, các đồng đội của Dũng vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0.

Trận tứ kết trước U23 Syria, Hùng Dũng lại thêm lần khiến các cổ động viên Việt Nam kinh ngạc với lời khẳng định U23 Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ bằng hiệp phụ, với bàn thắng của Văn Toàn để vào bán kết. Lời "tiên tri" ấy ứng nghiệm đến từng chi tiết.

Trận đấu cuối cùng ở U23 Việt Nam ở Asiad 2018, trong khi cả HLV Park Hang-seo lẫn người hâm mộ đều mong muốn các cầu thủ của mình giải quyết U23 UAE ngay trong 90 phút chính thức để đoạt chiếc huy chương đồng, thì Hùng Dũng dự đoán U23 Việt Nam sẽ thắng trên chấm luân lưu. Kết cục, U23 Việt Nam gục ngã, nhưng đúng là trận đấu phải kéo vào những loạt luân lưu đầy may rủi.

Một lời cảm ơn đến CLB Hà Nội, tại sao không thưa HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

Sự mất mát mang tên Hùng Dũng ở Asiad 2018 là không thể thay thế.

Có thể Hùng Dũng may mắn với những dự đoán của mình. Nhưng cũng có thể để dự đoán được chuẩn đến thế, cầu thủ khó có thể thay thế được trong đoàn quân của HLV Park Hang-seo không những hiểu cực rõ về những đồng đội của mình, về đối phương, để rồi những dự đoán ấy phần nào có cơ sở, chứ không chỉ là vu vơ.

Người hâm mộ Việt Nam hẳn cực kỳ ấn tượng với lứa U19 của bầu Đức, với những cái tên đình đám như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn..., nhưng có lẽ ít người biết đến một lứa U19 "bách chiến bách thắng" của Hà Nội T&T, mà Đỗ Hùng Dũng là một trong những nhân tố quan trọng.

Năm 2011, lứa U19 ấy giành HCV U19 quốc gia, với kỳ tích chỉ hòa có 2 trận, còn lại thắng tất 20 trận, từ vòng loại cho đến vòng chung kết. Chức vô địch năm ấy đem về cho Hùng Dũng số tiền thưởng tròm trèm 100 triệu đồng. Bảy năm về trước, CLB Hà Nội đã cực kỳ chú trọng vào đào tạo trẻ như thế đó.

Một lời cảm ơn đến CLB Hà Nội, tại sao không thưa HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

Cùng với CLB Hà Nội, HAGL là đội bóng có lứa cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" vượt trội hẳn so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Thậm chí, lứa U19 ngày nào của đội bóng phố Núi còn có phần vượt trội hơn nhiều. Nếu không vượt trội đến thế, thì tại sao lứa U19 của bầu Đức lại có thể "mua" được tình cảm, sự hâm mộ, trở thành hiện tượng khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải "phát sốt" lên như thế.

Ở điểm xuất phát, tài năng của các cầu thủ trẻ HAGL không hề thua kém lứa cầu thủ tài năng hiện tại của CLB Hà Nội, thậm chí còn nhỉnh hơn. Nhưng tại sao giờ đây, khi CLB Hà Nội ăn mừng chức vô địch trước 5 vòng đấu - lập kỷ lục của V.League, thì HAGL vẫn đang mải mốt chơi vơi giữa bảng xếp hạng?

2. Trả lời phỏng vấn tờ VnBongda sáng nay (10/9), Hùng Dũng lý giải rằng sự hiện diện của hai người đàn anh là Văn Quyết và Thành Lương chính là sự khác biệt lớn nhất để tạo nên khoảng cách mênh mông ấy. Hùng Dũng nói:

Một lời cảm ơn đến CLB Hà Nội, tại sao không thưa HLV Park Hang-seo? - Ảnh 3.

Với những cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội, vai trò của Văn Quyết là cực kỳ quan trọng.

"Không phải chênh lệch chuyên môn vì tuyển thủ quốc gia đều cùng đẳng cấp, nhưng ở HAGL, vai trò của Xuân Trường, Công Phượng giống như Văn Quyết, Thành Lương vậy, có điều Trường và Phượng còn ít tuổi, kinh nghiệm chưa dạn dày, xung quanh toàn bạn ngang tuổi nói sao người ta thấm hết và hiểu hết được.

Anh Quyết, anh Lương cả tuổi đời và tuổi nghề đều vượt trội, họ có cái uy, tiếng nói giàu sức nặng".

Chẳng phải chờ đến Hùng Dũng phải lên tiếng, mà rất nhiều người làm chuyên môn đều biết ảnh hưởng của Văn Quyết, Thành Lương là quan trọng đến thế nào ở CLB Hà Nội. Với Thành Lương, Văn Quyết, các cầu thủ trẻ có được tấm gương để phấn đấu, tấm gương lập danh bằng bóng đá, sống được, thậm chí là làm giàu được bằng chính đôi chân và tài năng của mình.

Bên cạnh đấy, sự chuyên nghiệp của những cầu thủ thành danh đi trước, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến các đàn em - điều CLB Hà Nội cực kỳ tự hào, là phần thưởng thực sự cho những cầu thủ trẻ của CLB thủ đô này.

Một lời cảm ơn đến CLB Hà Nội, tại sao không thưa HLV Park Hang-seo? - Ảnh 4.

Được thi đấu chuyên nghiệp từ tuổi mười chín, đôi mươi, dưới sự dìu dắt trực tiếp trên sân của các bậc đàn anh, trong một đội bóng hàng đầu là sự may mắn không thể phủ nhận của các cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội. Dĩ nhiên không thể phủ nhận công lao dạy dỗ, rèn luyện của các thầy, nhưng những bài học ngay trên sân cỏ, trong từng trận đấu đỉnh cao khiến họ tiến bộ và hoàn thiện mình rất nhanh.

Bên cạnh đó là sự chừng mực, vừa phải trong việc sử dụng các cầu thủ trẻ của CLB thủ đô khiến các tài năng trẻ giữ được mình trước chấn thương, đồng thời nuôi được ý chí phấn đấu, sự tranh đua - điều cực kỳ quan trọng với những cầu thủ trẻ.

HAGL của bầu Đức có con đường riêng của mình, ở đó, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... cũng được tung vào môi trường chuyên nghiệp từ rất sớm, nhưng ở đó, họ thiếu đi cái dắt tay của những bậc đàn anh, để rồi phải quăng mình ra "sương gió", chịu quăng quật hơn nhiều.

Một lời cảm ơn đến CLB Hà Nội, tại sao không thưa HLV Park Hang-seo? - Ảnh 5.

Tuấn Anh đang phải vật lộn từng ngày với chấn thương, Công Phượng, Văn Thanh gặp vấn đề về thể lực trong ngày trở về từ Asiad 2018, để rồi bị Thanh Hóa đè bẹp đến 3-0 ngay tại Pleiku. Cũng trong ngày hôm đó, CLB Hà Nội với đủ đầy các cầu thủ cũng vừa làm nhiệm vụ trở về đã có một trận đấu cực hay, tràn đầy năng lượng để khuất phục SLNA, bước lên ngôi vô địch chẳng thể xứng đáng hơn.

Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn, Văn Thanh vẫn là những ngôi sao sáng chói của bóng đá Việt Nam, nhưng những tài năng ấy có lẽ chưa có được nền tảng tốt nhất, bệ phóng tốt nhất như những Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Hùng Dũng hay Đức Huy... có được ở CLB Hà Nội. Thiệt thòi ấy là điều đáng tiếc cho các cầu thủ tài năng của lò HAGL.

Trở lại với những dự đoán của Hùng Dũng, nó là sự kết tinh của một cầu thủ tài năng, với khả năng nhận định, đoán định trận đấu, điều mà tiền vệ này học được rất nhiều từ các bậc đàn anh, vượt qua những kỹ năng được thể hiện bằng đôi chân, là kết quả của sự quan sát và phân tích bằng cái đầu.

Một lời cảm ơn đến CLB Hà Nội, tại sao không thưa HLV Park Hang-seo? - Ảnh 6.

Có được những cầu thủ như thế trong tay, chả trách HLV Paek Hang-seo khá dễ dàng cho việc thay đổi linh hoạt chiến thuật, bởi ở những cậu học trò của mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc này thấy được sự thích nghi nhanh chóng với những sự thay đổi của mình, hiện thực hóa những miếng đánh, những chiêu thức mà mình tung ra cho từng trận đấu, từng đối thủ, để rồi đạt được thành công.

HLV Park Hang-seo từng tâm sự sau Asiad 2018 rằng điều mà bóng đá Việt Nam vẫn còn thiếu là đào tạo trẻ. Ông nói đúng. Nhưng chẳng phải là với lứa cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội trong tay, ông có được một hình mẫu cực kỳ xuất sắc để thuyết phục những người làm bóng đá Việt Nam noi theo đó sao?

Có nhiều con đường dể dẫn tới thành công, nhưng trong thành công ngày hôm nay của mình, hẳng HLV Park Hang-seo thấm được sức ảnh hưởng của những cầu thủ trẻ CLB thủ đô, cũng như sự đồng điệu về cách phát triển bóng đá của CLB này. Con đường ấy, họ sẽ cùng nhau đi nhiều năm nữa, để chinh phục nhiều thành công nữa. Một lời cảm ơn từ đáy lòng chắc hẳn không phải là quá nhiều, thầy Park nhỉ?

Vòng 21 V.League 2018: Hà Nội 2-0 SLNA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại