Bị tố rạch mặt, cắt đứt gân chân vợ, người chồng thấy "dằn vặt, u uất", định tự tử"

Hoàng Hải |

Theo lời anh V. trong một phút không kìm chế được bản thân, anh đã gây ra hậu quả đau lòng khi lấy dao rạch mặt vợ.

Rạch mặt vì nghi vợ có người đàn ông khác

Kể từ khi ra tay rạch mặt và cắt gân chân vợ là chị Vũ Thị O. (40 tuổi, trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) vào ngày 10/7 cho đến nay anh Hoàng Văn V. (47 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên) luôn sống trong tâm trạng giày vò, đau khổ.

Chia sẻ với PV về việc mình gây ra, anh V. buồn rầu nói, cách đây nhiều năm anh ly hôn người vợ cả.

Khoảng thời gian 5 năm sau khi ly hôn, anh tập trung làm ăn kinh tế và đến cuối năm 2016 anh đi thêm bước nữa với chị O. (cũng đã ly hôn chồng) để có người gánh vác, chăm sóc nhau lúc tuổi già.

Sau khi đến với nhau một thời gian do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên đến giữa năm 2017, chị O. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Đến tháng 7/2018, chị O. được nghỉ phép về nước thăm bố mẹ đang điều trị tại bệnh viện. Kể từ đây, sóng gió bắt đầu ập đến với gia đình nhỏ này.

Bị tố rạch mặt, cắt đứt gân chân vợ, người chồng thấy dằn vặt, u uất, định tự tử - Ảnh 1.

Vất thương phần chân chị O.

Anh kể rằng, khi vợ đi làm xa về, tình cảm hai người bắt đầu có những rạn nứt xuất phát từ việc anh nghe được thông tin chị O. có người đàn ông khác bên Đài Loan và lần về nước này, vợ anh về để lấy một số giấy tờ sang làm đăng kí kết hôn bên nước ngoài.

"Khi mà lấy O. tôi nghĩ đã trao tất cả bản thân, tính mạng cho cô ấy nhưng cuối cùng sự thất vọng nó là quá lớn...", anh V. bày tỏ.

Kể lại sự việc vào ngày 10/7, anh V. kể rằng vào ngày xảy ra sự việc, anh đến nhà bố mẹ vợ (bố mẹ chị O. - PV) ăn cơm. Sau khi ăn xong, anh bảo vợ về nhà để ở vì nhiều ngày trước chị O. ở lại nhà bố mẹ đẻ. Khi đó, chị O. bảo không về được vì phải ở lại chăm bố mẹ đẻ đang ốm.

Bị tố rạch mặt, cắt đứt gân chân vợ, người chồng thấy dằn vặt, u uất, định tự tử - Ảnh 2.

Thời điểm chị O. mới bị chồng rạch mặt được đưa vào viện cấp cứu.

"Lúc sau, khi về nhà tôi có gọi điện cho cô ấy về nhà vì đã 3 ngày không về đến nhà thì vợ bảo chiều sẽ về. 

Lúc đó, vợ tôi cũng bảo về để lấy sổ đỏ nhưng tôi hoàn toàn không biết chiếc sổ đỏ này ở đâu. Bởi tất cả những giấy tờ trước đó, vợ tôi đã lấy cầm đi từ lúc nào tôi không hề hay biết...", anh V. nói.

Đến cuối giờ chiều 10/7, khi chị O. về đến nhà để lấy thuốc và quần áo thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, xích mích về việc chị này tiếp tục đi Đài Loan trong thời gian tới. 

"Khi hai vợ chồng đứng nói chuyện với nhau, khuyên bảo mãi nhưng vợ tôi không thay đổi ý định đi nước ngoài, thấy con dao bổ cau để trên bàn trang điểm tôi liền nghĩ trong đầu cầm dao rạch vào mặt vợ mấy nhát để cô ấy xấu đi không đi nước ngoài được nên đã gây ra chuyện (lấy dao rạch mặt vợ).

Chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân, giờ tôi đã đánh mất tất cả...", anh V. buồn rầu nói.

Tự tử để bớt khổ

Anh cho hay, từ khi xuống tay với vợ, bản thân anh luôn dằn vặt, tâm trạng u uất. Thậm chí, nhiều lần anh đã nghĩ đến việc tự tử để bản thân và mọi người trong gia đình bớt khổ.

Anh nói, từ khi lấy nhau, hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã gì lớn.

Qua sự việc lần này, anh rất mong muốn chị O. có thể suy nghĩ lại để bản thân có thể bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra.

Trao đổi với báo chí về sự việc trên, ông Ngô Văn Quyết – Trưởng Công an xã Đồng Hưu cho biết, ngay khi nhận được thông tin đã xuống bảo vệ hiện trường đưa người đi cấp cứu.

Nhận thấy vụ việc quá thẩm quyền đã báo Công an huyện Yên Thế điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung tá Nguyễn Văn Thọ - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Thế cho biết, lý do Công an huyện này chưa khởi tố vụ án là do chị Oanh yêu cầu phải giám định lại tỷ lệ thương tích nên hiện Công an vẫn đang điều tra, xác minh vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại