Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân

Viết Dũng |

Nhiều đồng đội, bạn bè xúc động, hát khúc ca “Người tình báo anh hùng” trong lễ tang thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương.

Ngày 14/8, nhiều lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND TP.HCM, UBMT Tổ Quốc Việt Nam cùng nhiều đồng đội,… đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình Anh hùng vũ trang nhân dân, thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương.

Có mặt tại lễ tang từ rất sớm, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đã thắp hương, viết sổ tang tiễn biệt.

Mặc dù trời mưa nhưng nhiều người vẫn xếp hàng trang nghiêm thắp hương, tiễn đưa người anh hùng về với đất mẹ.

Ông Huỳnh Hữu Trưởng (83 tuổi), một người bạn đã sáng tác bài hát "Người tình báo anh hùng" chép ra đĩa để hát tặng thiếu tá Thương.

Khi vào viếng, ông Trưởng đã cũng nhóm đồng đội hát bài hát trước sự nghẹn ngào của những người có mặt tại lễ tang.

Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, nhiều đồng đội, người dân đã đến tư gia thiếu tá Nguyễn Văn Thương để viếng, chia buồn cùng gia đình.

Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân - Ảnh 2.

Ông Tất Thành Cang cũng có mặt từ sáng sớm.

Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM hỏi thăm gia đình cùng đồng đội của anh hùng Nguyễn Văn Thương.

Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Em (80 tuổi, vợ thiếu tá Thương) buồn bã trước linh cữu chồng.

Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân - Ảnh 5.

Những tâm huân chương cao quý được Nhà nước trao tặng Anh hùng vũ trang nhân dân.

Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân - Ảnh 6.
Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân - Ảnh 7.

Ông Huỳnh Hữu Trưởng (83 tuổi), một người bạn đã sáng tác bài hát "Người tình báo anh hùng" chép ra đĩa hát tặng thiếu tá Thương.

Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân - Ảnh 8.
Đồng đội hát tiễn biệt thiếu tá tình báo 6 lần bị địch cưa chân - Ảnh 9.

Nhóm đồng đội hát bài hát trước sự nghẹn ngào của những người có mặt tại lễ tang.

Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương (SN 1938, tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) tham gia nhập ngũ năm 1959.

Sau thời gian huấn luyện, năm 1961, ông được chuyển về đơn vị trinh sát và làm bảo vệ cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (lúc đó là Bí thư Thành ủy T4 Sài Gòn - Gia Định).

Năm 1969, khi ông Thương đang chuyển tài liệu mật từ căn cứ về Sài Gòn thì bị quân Mỹ phát hiện và cho trực thăng vây bắt. Bị bắt giam, bị địch dùng đủ mọi đòn tra tấn dã man nhằm khai thác thông tin nhưng thiếu tá Thương nhất quyết không hé nửa lời.

Ông đã bị cưa chân 6 lần…Sau khi dùng đủ các chiêu trò từ tâm lý đến tra tấn không đạt được kết quả, địch đưa ông về giam giữ tại trại giam Hố Nai (Đồng Nai).

Trong tù, thiếu tá Thương vẫn tiếp tục hoạt động, đấu tranh, viết truyền đơn nên bị liệt vào dạng tù cấm cố, nhốt vào thùng sắt 3 tháng, rồi bị đày ra Côn Đảo.

Đến năm 1973, sau hiệp định Paris, ông được thả tự do về đoàn tụ với gia đình với thân hình không còn lành lặn.

Năm 1978, ông Nguyễn Văn Thương được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thương được nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Chiến công hạng ba; Huân chương Quân công hạng ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại