Trưởng phòng Trung tâm cai nghiện đã cầm dao chém "không thương tiếc" 3 người phụ nữ

Hoàng Đan |

Theo người thân của gia đình, chị H. là nhân viên của ông Bình tại Phòng Y tế số 3 và trước đó, mọi người đều không được kể hay chia sẻ gì về mâu thuẫn giữa hai người.

Chiều 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết, đang phối hợp với công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị chức năng làm rõ vụ án mạng kinh hoàng làm 4 người thương vong, xảy ra tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Cơ quan điều tra cho hay, đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và các tử thi xong, hiện đang tiến hành tiếp tục các thủ tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, khoảng 9h sáng 3/7, Vương Văn Bình (49 tuổi) là Trưởng phòng y tế số 3 Trung tâm cai nghiện đóng tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn) đã đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi) nhân viên tại Trung tâm, đuổi chém mẹ con chủ nhà và một người phụ nữ khác tên M. bị thương nặng.

Chị H. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh-Pôn, tuy nhiên đã tử vong còn chị M. chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, hiện đang được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn.

Ngay sau khi ra tay truy sát các nạn nhân, Bình điều khiển xe máy đến cánh đồng ngô ở xã Phù Linh (Sóc Sơn - Hà Nội) để tự sát. Cơ quan công an đã đưa thi thể người đàn ông này về nhà xác và tiến hành khám nghiệm.

Trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên, dù trời nắng nhưng vẫn có rất đông người dân tới nhà chị H. để chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình. Hiện tại gia đình đang lo tập trung tang lễ cho người phụ nữ xấu số này.

Theo người thân của gia đình, chị H. là nhân viên của ông Bình tại Phòng Y tế số 3. Trước đó, mọi người trong nhà đều không được kể gì về mâu thuẫn giữa hai người và khi xem những hình ảnh trong camera ai cũng bàng hoàng trước sự hung hãn của nghi phạm.

Trưởng phòng Trung tâm cai nghiện đã cầm dao chém không thương tiếc 3 người phụ nữ - Ảnh 1.

Người dân tập trung gần nhà chị H.

Chia sẻ với PV, bà L., một người sống gần nhà chị H. cho biết, thời điểm xảy ra sự việc người dân xung quanh không hề hay biết. Đến khi con gái chị H. và chị M. chạy ra hô hoán mọi người mới chạy sang.

"Lúc chúng tôi chạy sang thì máu chảy loang khắp nhà, trên cánh tay, người và một số bộ phận trên cơ thể chị H. rất nhiều vết chém.

Mọi người vội hô hoán dập lửa ở chiếu do đối tượng đốt, đồng thời, đưa chị H. cùng con gái đi Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu", bà L. cho hay.

Trưởng phòng Trung tâm cai nghiện đã cầm dao chém không thương tiếc 3 người phụ nữ - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt từ clip.

Cũng theo bà L., sau khi gây án đối tượng Bình nhanh chóng rời khỏi hiện trường nên người dân không ai hay biết.

"Chị M., bạn chị H. lúc đó đang ngồi chơi, thấy đối tượng hung hãn chém chị H. nên chị vội chạy lên ban công tầng 2 rồi nhảy xuống mái cổng nhà thoát thân nên chỉ bị thương nhẹ", bà L. thông tin thêm.

Còn ông P., một người dân sống trong khu tập thể này cho biết, gia đình ông cách nhà nạn nhân khoảng 200m nhưng sáng nay khi đang ở trong nhà thì ông nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài đường.

Khi chạy ra thì ông P. thấy con gái chị H. có nhiều thương tích trên người, nằm gục ngay gần cửa nhà.

"Tôi cùng một số người chạy sang thấy máu loang khắp nơi, cháu nằm gục ở gần cửa nên vội vã đưa ra xe đi bệnh viện cấp cứu", ông P. nhớ lại.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội chiều 4/7 cho biết thêm, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại