Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen

Ngô Ánh |

Sau khi đặt chân về tới quê nhà, chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng đấu bảng, chỉ duy nhất Marco Reus nán lại chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 1.

Đây là những hình ảnh trong chiếc chuyên cơ của hãng hàng không Lufthansa chở các thành viên đội tuyển Đức về nước sau khi chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng bảng, kết quả tệ hại nhất trong lịch sử Die Mannschaft. Không khí rất nặng nề, bởi các cầu thủ vẫn chưa thể nuốt trôi được thất bại đau đớn.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 2.

Ở bên ngoài sân bay Frankfurt, không có nhiều người hâm mộ chờ đón thầy trò HLV Joachim Low, mà chủ yếu là phóng viên của các hãng truyền thông.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 3.

Sau vài giờ bay, các thành viên đội tuyển Đức cũng đã đặt chân xuống phi trường Frankfurt. Thủ thành Neuer chia sẻ nhanh với phóng viên rằng anh và các đồng đội rất thất vọng với những gì đã thể hiện tại World Cup 2018 .

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 4.

Thủ môn dự bị Kevin Trapp và Jerome Boateng xuống may bay để vào trong lấy hành lý. Ở World Cup 2018, trung vệ Jerome Boateng nhận một chiếc thẻ đỏ ở trận thắng Thụy Điển, nên vắng mặt ở trận cuối với Hàn Quốc.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 5.

Tiền đạo trẻ Timo Werner có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp khá thất vọng. Kinh nghiệm non kém, chân sút 22 tuổi không ghi nổi bàn thắng nào.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 6.

Các thành viên đội tuyển Đức nhận hành lý để chuẩn bị về nhà.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 7.

Chỉ có duy nhất Marco Reus chụp hình và ký tặng cho người hâm mộ.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 8.

Một cô gái hâm mộ tiền vệ ngôi sao của Dortmund xin chụp tấm hình selfie với Marco Reus.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 9.

Cô bạn gái Scarlett Gartmann cũng ra sân bay để đón và an ủi bạn trai Marco Reus.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 10.

Theo ghi nhận của phóng viên tờ Focus, các thành viên còn lại của đội tuyển Đức nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen. Hành động này khiến số ít cổ động viên ra sân bay đón chào các ngôi sao Die Mannschaft cảm thấy thất vọng, nhất là các em nhỏ.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 11.

Mesut Ozil cũng lẽ lẽ ra xe về nhà. Ở World Cup 2018, Ozil chơi khá tệ. Sau trận thua Hàn Quốc, ngôi sao của đội tuyển Đức còn bị ghi lại khoảnh khắc cãi nhau với cổ động viên nhà.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 12.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, HLV Low nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. LĐBĐ Đức (DFB) khẳng định tôn trọng bản hợp đồng mới gia hạn với HLV Low, nhưng tương lai của nhà cầm quân 58 tuổi vẫn là dấu hỏi.

Đội tuyển Đức về đến quê nhà, nhanh chóng biến mất trong chiếc Limousine màu đen - Ảnh 13.

Sau kỳ World Cup 2018 thất bại thảm hại, có những lo ngại cho tương lai của bóng đá Đức. Nhưng với một lứa cầu thủ trẻ tài năng, hy vọng Die Mannschaft sẽ sớm vượt qua được "nỗi nhục lịch sử" như tờ Der Spiegel mô tả về việc thầy trò HLV Low phải chia tay ngay từ vòng bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại