Ước nguyện cuối đời của cô giáo mất vì bệnh ung thư: Thay vì hoa hãy mang những chiếc ba lô đến tang lễ

Newben |

Bạn bè, gia đình đã biết được mong muốn của cô và họ đã mang đến những chiếc ba lô như thế, trang trọng đặt chúng trong nhà thờ.

Khi cô giáo Tammy Waddell (58 tuổi) biết mình không thể chiến thắng căn bệnh ung thư đã mắc phải nhiều năm nay, cô đã có một yêu cầu mang ý nghĩa tuyệt vời: thay cho những bó hoa, cô muốn những chiếc ba lô đầy đồ dùng học tập sẽ được đặt ở trong nơi tổ chức tang lễ của mình.

Những chiếc ba lô này sẽ được tặng cho trẻ em thiếu thốn.

Cô Waddell đã qua đời vào ngày 9/6 vừa qua, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư.

“Vài tháng trước chị ấy phát hiện bệnh ung thư đã quay trở lại lần thứ hai. Chị ấy đã đánh bại căn bệnh này vài năm trước”, Brad Johnson - người anh em họ của cô Waddell - chia sẻ.

Ước nguyện cuối đời của cô giáo mất vì bệnh ung thư: Thay vì hoa hãy mang những chiếc ba lô đến tang lễ - Ảnh 1.

Cô giáo Tammy Waddell (Ảnh: dailymail)

Johnson cho biết, Waddell là “một cô giáo tận tụy” và anh chia sẻ với Babble rằng cô “thật sự yêu, hết lòng chăm sóc học trò của mình”.

Johnson phát biểu: “Chị ấy lúc nào cũng cười, luôn cho học sinh cảm nhận được sự quan tâm của mình và chị ấy là giáo viên yêu thích của học sinh.

Chị ấy sẵn sàng trao cái ôm cho học sinh mỗi khi cần, cũng giống như chị đã sẵn sàng để cung cấp đồ dùng học tập cho những học sinh đang cần chúng vậy”.

Theo Johnson, cô Waddell đã dạy rất nhiều học sinh cấp tiểu học ở quận Forsyth, Georgia trong suốt 3 thập kỷ qua.

“Tammy đã dạy cho trẻ em và cộng đồng của quận Forsyth trong 30 năm qua như là một giáo viên dạy kèm và là giáo viên cấp 1 của trường quận Forsyth”, Johnson đọc cáo phó của Waddell.

“Chị ấy tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội để học”. Năm 2003, Waddell đã được khen ngợi là Giáo viên tiểu học của năm của quận Forsyth.

Cho đến sắp từ giã cõi đời, cô Waddell vẫn tiếp tục đặt học sinh của mình lên trên hết. Cô đã có một yêu cầu: thay vì hoa, hãy mang những chiếc ba lô chứa đầy dụng cụ học tập để dành cho trẻ em cần chúng.

Bạn bè, gia đình đã biết được mong muốn của cô và họ đã mang đến những chiếc ba lô như thế, trang trọng đặt chúng trong nhà thờ.

Ước nguyện cuối đời của cô giáo mất vì bệnh ung thư: Thay vì hoa hãy mang những chiếc ba lô đến tang lễ - Ảnh 2.

Bạn bè, gia đình đã biết được mong muốn của cô và họ đã mang đến những chiếc ba lô như thế, trang trọng đặt chúng trong nhà thờ. (Ảnh: dailymail)

Johnson đã đăng tải bức ảnh tại tang lễ của cô giáo Waddell cho thấy mọi người đến viếng đã mang những chiếc ba lô đến và đặt chúng ở phía đầu của từng hàng ghế dài trong nhà thờ. Ở đầu của từng hàng ghế là khoảng 1 đến 2 ba lô.

Sau đó, những chiếc ba lô đã được xếp hàng dài ở bên ngoài ngay phía trước của khoảng 100 giáo viên có mặt ở tang lễ. Đó là những giáo viên đã dạy học cùng cô Waddell suốt nhiều năm qua và họ sẽ mang ba lô từ nhà thờ đến trường học sau khi tang lễ hoàn tất.

Ước nguyện cuối đời của cô giáo mất vì bệnh ung thư: Thay vì hoa hãy mang những chiếc ba lô đến tang lễ - Ảnh 3.

Sau đó, những chiếc ba lô đã được xếp hàng dài ở bên ngoài ngay phía trước của khoảng 100 giáo viên có mặt ở tang lễ. (Ảnh: dailymail)

Ước nguyện cuối đời của cô giáo mất vì bệnh ung thư: Thay vì hoa hãy mang những chiếc ba lô đến tang lễ - Ảnh 4.

Hình ảnh những chiếc ba lô đã được quyên góp. (Ảnh: dailymail)

“Thật ấm áp làm sao”, Johnson phát biểu. “Chị ấy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có cả tôi”. Johnson cho biết, cô Waddell cũng chính là nguồn cảm hứng để con trai và 2 cô con dâu của cô nối bước theo mẹ, trở thành những người giáo viên.

(Nguồn: dailymail, babble)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại