Đông Dương: Anh Hoài Linh nói với tôi "có một khán giả em cũng phải hát"

Thanh Thúy |

Đó là lời của danh hài Hoài Linh dặn dò Đông Dương mà cho đến giờ phút này, chàng ca sĩ miền Tây vẫn luôn ghi nhớ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cả cha và mẹ đều làm nghệ thuật ở Vĩnh Long, Đông Dương sớm bén duyên với nghiệp ca hát. Từ năm 12 tuổi, ban ngày đi hát, ban đêm Đông Dương đã sớm nhận show quán cà phê và tham gia rất nhiều các cuộc thi hát từ ấp, xã đến huyện, tỉnh.

Nhờ chất giọng bolero ngọt ngào, trầm ấm, chân chất nên Đông Dương "thi đâu thắng đó", chinh phục không ít giải thưởng. Giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Vĩnh Long, giải nhì Tiếng hát truyền hình Cần Thơ, Sóc Trăng, giải Ba tiếng hát tỉnh Tiền Giang...

Sau khi "oanh tạc" khắp các tỉnh miền Tây, Đông Dương khăn gói lên Sài Gòn với kế hoạch chinh phục các giải thưởng quốc gia về âm nhạc. Nào ngờ số phận đưa đẩy anh tới con đường nghệ thuật thứ bảy.

Với sự "nhào nặn" của danh hài Việt Hương - Hoàng Mập, Đông Dương trở thành diễn viên trẻ được yêu thích ở khu vực phía Nam và rất đắt show phim ảnh.

Đông Dương: Anh Hoài Linh nói với tôi có một khán giả em cũng phải hát - Ảnh 1.

Hình ảnh trong MV "Làm cha" của ca sĩ Đông Dương.

Sau 4 năm tập trung cho các dự án điện ảnh và truyền hình, ngày 19/5 vừa qua, Đông Dương bất ngờ trở lại âm nhạc bằng MV "Làm Cha" do chính anh viết lời.

Trước câu hỏi tại sao Đông Dương lại quyết định trở lại đi hát khi đang đắt show phim ảnh, hơn thế còn lựa dòng nhạc bolero. Có phải Đông Dương muốn "ăn theo" dòng nhạc đang hot này? Chàng ca sĩ diễn viên hiền nhất showbiz Việt chia sẻ:

"Tôi xuất thân là ca sĩ dòng nhạc quê hương, trừ tình, dân ca. Tôi cũng được sinh ra ở miền Tây, cái nôi của dòng nhạc bolero.

Từ nhỏ, tôi đã được nghe các điệu lý, ca cải lương... những giai điệu ca từ đó đã thấm vào mình từ lúc nào. Đó là điều kiện suôn sẻ để tôi có thể hiểu và truyền tải một cách cảm xúc vào bài hát của mình.

Đông Dương: Anh Hoài Linh nói với tôi có một khán giả em cũng phải hát - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Lê Bình ở một phân đoạn trong MV.

Tôi không a dua chạy theo một cái gì đó đang hot mà quả thực dự án này, tôi ấp ủ từ nhiều năm rồi nhưng vì tập trung cho phim ảnh nên đến bây giờ mới thực hiện được.

Những lúc đi quay phim, tôi vẫn hay làm trò, bịa ra những câu hát phù hợp với tình huống trong phim để làm vui cho anh chị em trong đoàn.

Nhưng khi xem phim, ba mẹ nói "mấy năm nay không thấy con đi hát. Con làm gì cũng được vì đó là đam mê, năng khiếu của con nhưng ba mẹ vẫn thích con đi hát hơn. Con học trường nhạc ra, con là ca sĩ mà. Ráng đi hát nhiều nhiều hơn nha con".

Khi nghe ba mẹ nói vậy, tôi thấy nhói lòng. Và đó cũng là một trong những động lực để tôi quyết định trở lại. Từ năm nay trở đi, tôi sẽ không hờ hững với âm nhạc nữa, sẽ cân bằng cả phim ảnh và ca hát".

Đông Dương: Anh Hoài Linh nói với tôi có một khán giả em cũng phải hát - Ảnh 4.

Đông Dương khi tham gia Tài tử tranh tài mà danh hài Hoài Linh làm giám khảo.

Chia sẻ thêm về kế hoạch trong thời gian tới, Đông Dương cho biết, anh sẽ ra mắt một album gồm những ca khúc do chính mình sáng tác.

Với một ca sĩ trẻ, chưa nhiều khán giả, đó thực sự là một "cú liều". Chia sẻ với phóng viên về điều này, Đông Dương nói: "Tôi từng tham gia Tài tử tranh tài và may mắn được anh Hoài Linh thương.

Anh Hoài Linh nói với tôi là: Em hãy làm và hãy tự tin. Anh nghĩ em sẽ sống được lâu và bền với nghề này nhưng hãy đi từ từ, hãy khiêm tốn và nhẹ nhàng.

Anh biết bây giờ em chưa có nhiều khán giả nhưng phải nhớ, có 1 khán giả em cũng vẫn phải hát. Và anh là một người khán giả luôn ủng hộ cho em".

Tôi cũng rất tâm đắc với câu, không hối hận với những gì đã làm mà chỉ nên hối hận với những điều chưa được làm. Tôi biết kế hoạch này quá liều lĩnh nhưng tôi sẽ quyết tâm thực hiện bằng được. Tôi đã ấp ủ quá lâu rồi".

MV "Làm Cha" - ca sĩ Đông Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại