Nghi phạm chặt đầu hàng xóm ở miền Tây từng dọa "ai bước vào vườn, chém chết"

Văn Minh |

"Nó hung hăng đòi chém hết mọi người", ông Nguyễn Ngọc Minh - tổ trưởng khóm 3 (phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) nói về nghi phạm gây ra vụ giết người phân xác.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra về các hành vi "Giết người, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ".

Tổ trưởng khóm 3 (phường 3) kể, chiều tối 7/4, con trai của nghi phạm Tâm chạy đến nhà ông nói: "Bác Hai ơi, có ai trèo cây dừa của bác hái trộm, bị té nằm bất tỉnh". Vườn của ông Minh và Tâm giáp ranh với nhau.

Ông Minh chạy ra xem thì thấy thi thể Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) không còn nguyên vẹn, nằm bên phần đất của Tâm nên trình báo cơ quan công an.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện phần đầu ông Nhàn bị vứt trong lùm cây trong vườn ông Minh, cách thi thể khoảng 4m.

Theo lời ông Minh, khi đó cảnh sát đã nghi ngờ Tâm là thủ phạm gây án nên đến nhà mời lên làm việc.

Thấy cảnh sát đến nhà, người đàn ông này không chịu đi mà cầm dao nằm trong buồng, trùm mềm cố thủ.

"Nó hung hăng đòi chém hết mọi người", ông Minh nói. Khi đó, trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 cầm súng đạn cao su bắn chỉ thiên để trấn áp.

Nghi phạm chặt đầu hàng xóm ở miền Tây từng dọa ai bước vào vườn, chém chết - Ảnh 2.

Ông Minh, tổ trưởng khóm 3 kể lại vụ việc.

Lúc này, Tâm cầm dao lao tới chém liên tiếp vào người trưởng công an phường, khiến vị này đứt lìa đốt của 2 ngón tay cùng vết thương ở bắp tay phải.

Những người có mặt tại hiện trường đã đưa trung tá Minh đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng công an sau đó đã khống chế, bắt giữ Tâm. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường và thu giữ 2 con dao nghi phạm gây án.

Một cán bộ điều tra Công an TP Sa Đéc cho biết, bước đầu nghi phạm khai từng cảnh báo mọi người không vào vườn của gia đình câu cá. Năm 2010, anh ta bị đưa vào trường giáo dưỡng vì nghiện rượu nặng và gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Nghi phạm chặt đầu hàng xóm ở miền Tây từng dọa ai bước vào vườn, chém chết - Ảnh 3.

Con dao tang vật được cảnh sát thu giữ

Bà Nguyễn Ngọc Phượng – chủ quán nước, gần nơi ông Nhàn câu cá cho biết buổi trưa xảy ra sự việc thấy ông Nhàn cầm cần câu về hướng vườn của Tâm.

"Thằng Tâm từng tuyên bố ai bước vào vườn là nó chém chết", bà Phượng kể. Theo chủ quán nước, do buổi trưa đông khách nên bà quên nhắc nạn nhân đừng vào vườn của nghi phạm.

Người dân địa phương cho biết, Tâm là con trai út trong gia đình có 4 chị em. Khoảng 10 năm nay, Tâm nghiện rượu, thường xuyên đánh vợ con, gây gổ với hàng xóm.

Nghi phạm chặt đầu hàng xóm ở miền Tây từng dọa ai bước vào vườn, chém chết - Ảnh 4.

Căn nhà nơi nghi phạm cố thủ và cầm dao chém trưởng Công an phường 3

"Hai vợ chồng Tâm cũng đang sống ly thân", bà Phượng nói. Gần đây, Tâm không còn đánh vợ nhưng hay ca hát một mình và nói năng lung tung. Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, Tâm có biểu hiện không bình thường về tâm lý.

Sau khi lập biên bản, hồ sơ ban đầu, Công an TP Sa Đéc đã bàn giao vụ việc, nghi phạm cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại