TIN TỐT LÀNH 9/4: Đầu tuần nói về tiền - tình và sức khỏe

Hoàng Anh Tú |

Ông Phạm Nhật Vượng đã leo lên vị trí người giàu thứ 240 trên thế giới với hơn 7 tỷ USD thực sự là một tin tốt lành với nhiều người Việt.

1. Đầu tuần ta nói chuyện… tiền cho hên!

Thôi nhé, đã đến lúc chúng ta dẹp bỏ cái tư duy ghét nhà giàu đi được rồi đấy! Giờ đã là năm 2018 khi mà Việt Nam cũng đã có đến 4 người có tên trong danh sách tỉ phú thế giới. Đừng ghét bỏ người giàu nữa.

 Đừng giống người xưa mở miệng ra là lại kêu "tiền là bạc". Trừ phi bạn đang ao ước họ cho bạn tiền mà họ không cho thì hẵng ghét họ. Cơ mà một đất nước nhiều người giàu có thì rất nhiều người được "cho" tiền đấy!

Người giàu họ "cho" cơ hội kiếm tiền cho những người nghèo hơn họ nhưng phải chăm chỉ như họ.

Hãy cứ nhìn xem trong top 100 người giàu nhất Việt Nam đi, dưới họ là bao nhiêu vạn nhân viên? Họ đã mang đến bao nhiêu cơ hội việc làm? Thế nên nếu ai đó vẫn còn cái tư tưởng "bọn nhà giàu" thì mãn đời quả thực sẽ mãi là "lũ nhà nghèo" thôi.

Tôi thật! Và đầu tuần mới, xin cùng nhau hân hoan lây với ông Vượng khi ông Vượng đã leo lên vị trí người giàu thứ 240 trên thế giới với hơn 7 tỷ USD. (đọc tin chính)

Hy vọng đến giữa năm nay ông Vượng sẽ lọt vào top 200, cuối năm nay leo tiếp sát gần mốc top 100 người giàu nhất hành tinh.

Ông Vượng cứ ăn nên làm ra thì hàng chục ngàn nhân viên của ông sẽ ấm, hàng chục ngàn gia đình sẽ yên. Chưa kể ông ấy đóng thuế cho nhà nước rồi từ nguồn thuế ấy, các công trình tiện ích hay hệ thống y tế, giáo dục cũng sẽ hưởng lợi.

Đất nước có trăm ông Vượng thì khéo lại giống Thuỵ Điển đau đầu nghĩ cách giải ngân ngân sách vì nhiều quá chẳng biết làm sao.

Đầu tuần, mơ mộng với nhau vậy đi! Nhưng con số thì không nói dối, hãy thử xem 10 năm qua, 2008 đến 2018, diện mạo người giàu Việt Nam đã thay đổi thế nào nhé! (đọc tin chính)

Và nếu ai vẫn còn thắc mắc chuyện tại sao người ta giàu hơn mình và làm sao để mình giàu bằng một phần của người ta thì mời gặp Vua Gà, Vua Chuối, Vua Nghệ - 3 ông vua làm giàu từ nông sản Việt đây này. (đọc tin chính)

Đầu tuần, nói tiếp chuyện tiền cho hưng phấn, Hà Nội quyết định từ chối nguồn vốn ODA trong việc đầu tư đường sắt đô thị để tránh tăng nợ công cho chính phủ và tránh phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Theo chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Hà Nội sẽ kết hợp nguồn vốn ngân sách của Hà Nội với mô hình đầu tư PPP. Phương án vốn từ 5 nguồn của Hà Nội như tiết kiệm chi thường xuyên; trích từ vượt thu ngân sách; tiền cổ phần hóa các DN trên địa bàn TP; thành phố xin một số cơ chế đấu giá quỹ đất đặc thù; phát hành trái phiếu của thành phố.

Đường sắt Đô thị Hà Nội là hệ thống đường sắt công cộng tồn tại ở các khu vực nội ngoại thành Hà Nội. Mạng lưới này gồm 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 318 km. Theo dự án này, Hà Nội sẽ có 8 tuyến đường sắt đô thị và 1 tuyến nhánh.

Dự án sẽ bắt đầu được đưa vào hoạt động từ 2018 với tuyến đầu tiên là tuyến 2A - Cát Linh - Hà Đông, theo sau là các tuyến số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội; tuyến số 1, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên và tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình. (đọc tin chính)

2. Sau tiền ta nói về sức khoẻ!

Mở màn câu chuyện về sức khoẻ, tôi muốn mời bạn đọc ghé mắt đọc chơi câu chuyện cụ bà 91 tuổi vẫn đi làm răng để ăn uống cho… ngon.

Câu chuyện thật vui nhưng cũng đáng để "buôn" vì đó cũng là một thành tựu của y học Việt Nam mà ở đây là kỹ thuật và công nghệ ngày một tiên tiến ở bệnh viện Răng Hàm Mặt TW.

Cụ bà 91 tuổi rồi lại còn cao huyết áp nữa chứ! Vậy mà vẫn thành công mới đáng nể. (đọc tin chính)

Một tin rất tốt lành và đáng tự hào nhưng tôi tin chắc nhiều bạn đọc của mình "bận rộn" với tin tiêu cực mà bỏ qua: Việt Nam là quốc gia thứ 2 sau Mỹ điều chế thành công viên sủi điều trị bệnh dạ dày.

Để biết và hiểu tầm quan trọng của việc điều chế thành công viên sủi này nhất định bạn phải đọc chia sẻ của Tiến sỹ Lê Thị Thu Hường, trưởng nhóm nghiên cứu thiết kết và phát triển thuốc mới (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). (đọc tin chính)

Một tin cũng rất tốt lành nữa đến từ bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, sau 10 tháng xảy ra thảm hoạ y khoa tại Đơn nguyên Thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong.

10 tháng qua là khoảng thời gian đầy ám ảnh với các nhân viên của khoa. Đến nay, Đơn nguyên Thận nhân tạo đã được cải tạo, phục hồi giúp 86 bệnh nhân bị suy thận mạn có thể lọc máu chu kỳ thay vì phải chuyển xuống Hà Nội và các bệnh viện khác.

Chia sẻ của thạc sỹ Hoàng Công Tình - trưởng khoa Hồi Sức tích cực khiến chúng ta thấy vui lây. Khi lòng tin đã được cứu vãn, đó là điều hạnh phúc không gì bằng. (đọc tin chính)

Và cuối cùng, một tin vui nữa cũng không kém là bệnh viện chính thống đã "ra quân" chống lại những thông tin giả mạo, sai lệch trên môi trường mạng xã hội.

Fanpage của Bệnh viện Y Dược sẽ là "phát súng" đầu tiên để chống lại và đẩy lùi những thông tin phản khoa học như sinh đẻ thuận tự nhiên hay những "bác sỹ Facebook" , "bác sỹ Google" nhan nhản trên mạng khiến nhiều người tiền mất tật mang thậm chí nguy hại đến tính mạng.

TIN TỐT LÀNH 9/4: Đầu tuần nói về tiền - tình và sức khỏe - Ảnh 2.

Sau bệnh viện Y Dược, tôi mong sẽ nhiều bệnh viện, bác sỹ nữa sẽ "ra trận". (đọc tin chính)

3. Và sau tiền, sức khoẻ sẽ là 3 câu chuyện rất tình!

Một tin vắn thôi nhưng cũng rất tình xảy ra tại xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An. Theo đó, khoảng 12h50’ ngày 6/4, trên địa bàn xã Nga My, huyện Tương Dương xảy ra một trận mưa to kèm với sấm sét.

Trong cơn mưa, sau tiếng nổ vang trời, 4 con trâu của gia đình ông Lô Văn Đoàn, trú ở bản Xốp Kho bị sét đánh chết tại khu lán trang trại của gia đình. Được biết, 4 con trâu của ông Đoàn ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã chung nhau mổ thịt để mua ủng hộ, giúp đỡ gia đình.

Con gái rõ là người tình kiếp trước của cha! Hãy thử đọc bài văn… chê bố không bằng bố nhà người ta nhưng lại khiến những ông bố… như tôi, rưng rưng cảm động vì thấy sao mà… giống thế.

Bài văn của cô bé lớp 5 này xứng đáng được chia sẻ nhiều nhất có thể cho niềm tự hào của những ông bố có con gái. (đọc tin chính)

Và sau tình làng nghĩa xóm, sau bố với con gái là một câu chuyện rất tình nữa từ vợ chồng "nhà người ta". Chồng nấu cơm cho vợ mà còn bày đặt tỏ tình với vợ qua… đĩa thịt luộc xếp hình trái tim. Ai kêu "vẽ chuyện" thì hẳn là chả có trái tim.

Tôi là tôi sẽ bắt chước ông chồng soái ca này về luộc hẳn 1 cân thịt để làm một trái tim to hơn cho mà coi. (đọc tin chính)

Chúc bạn đọc của tôi một tuần mới hưng phấn như đứng trước tiền, sung sức như khi nói về sức khoẻ và thật tình khi nói cùng nhau nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại