Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma

Ngọc Tú |

Trước ngày kỷ niệm 30 năm của trận hải chiến Gạc Ma, các đồng đội, người thân đã làm lễ thả đèn hoa đăng để tri ân sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ.

Video buổi lễ tri ân, thả đèn hoa đăng để tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma.

Tối 12/3, tại cửa biển xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), 10 cựu binh và người thân của 7 liệt sỹ Gạc Ma đang sinh sống tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh... đã làm lễ tri ân, tổ chức lễ thả đèn hoa đăng để tưởng niệm 64 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma (1988).

Ông Lê Hữu Thảo (Trưởng ban liên lạc HQ 604 Gạc Ma 88) cho biết, 30 năm sau trận hải chiến Gạc Ma, ông đã đứng ra kêu gọi các đồng đội của mình và những thân nhân liệt sỹ để tổ chức buổi lễ tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đầy ý nghĩa này.

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 2.

Từ chiều 12/3, 10 đồng đội cùng thân nhân của 7 liệt sỹ Gạc Ma đã tập trung về cửa biển Cẩm Nhượng để làm lễ tri ân cho 64 liệt sỹ Gạc Ma.

Cựu binh Trần Thiên Phụng (55 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) nhớ lại, đêm 12/3/1988, ông cùng đồng đội được lệnh lên đường ra đảo Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

"Rạng sáng ngày 14, quân ta và quân Trung Quốc cùng đổ bộ lên đảo. Vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, phía Trung Quốc bắt đầu xả súng vào quân ta.

Trong khi hỏa lực của địch quá mạnh, còn ta chỉ có súng AK chống trả, 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, 9 chiến sĩ khác bị bắt trong đó có tôi", ông Phụng nhớ lại.

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 3.

64 đèn hoa đăng để tri ân liệt sỹ

Cựu Binh Lê Hữu Thảo, Trưởng ban liên lạc HQ 604 Gạc Ma 88 cho biết, đây là hoạt động đầy tính nhân văn sâu sắc của các cựu binh hướng về cội nguồn, hướng về đồng đội, những anh hùng liệt sĩ đã vì nước quên thân.

"Tôi rất nhớ thương các đồng đội, những người đã nằm lại biển khơi và cả những người đã may mắn sống sót trở về nay vẫn trong gian khó. 30 năm trôi qua rồi, nhưng mỗi lần nhớ đến cuộc chiến, lòng tôi lại bồi hồi không nguôi", cựu binh Thảo xúc động nói.

Tại lễ tri ân này, các đồng đội, người thân đã làm 64 chiếc đèn hoa đăng rồi thả xuống biển theo từng con sóng để tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sỹ.

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 4.

Những đồng đội, thân nhân tự tay thắp nến đèn hoa đăng rồi thả xuống biển.

Dự kiến, trong sáng sớm ngày mai (13/3) các đồng đội, người thân sẽ tiếp tục làm lễ thả vòng hoa trên biển, lễ tế trời đất và anh linh 64 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma (14/3/1988).

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 5.

Những ngọn đèn hoa đăng được chuẩn bị để thả xuống biển.

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 6.

Những đồng đội, người thân thắp đèn hoa đăng.

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 7.

Những ánh đèn từ hoa đăng toả sáng lung linh.

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 8.

Xếp thành hình chữ S tượng trưng cho đất nước Việt Nam.

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 9.

Những người thân tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ.

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 10.
Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 11.

Cựu binh Lê Hữu Thảo thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ đến đồng đội của mình.

Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 12.
Thả đèn hoa đăng xuống biển tưởng nhớ 64 liệt sỹ trong trận hải chiến Gạc Ma - Ảnh 13.

Những ngọn đèn hoa đăng theo sóng biển ra khơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại