Mắng thí sinh phát khóc, Phương Uyên lại hạ giọng xin lỗi

Long Phạm |

Ngay sau khi lớn tiếng, Phương Uyên đã phải hạ giọng xin lỗi thí sinh.

Trải qua nhiều phần thi, tối qua (4/2), tập bán kết của chương trình Ban nhạc Việt đã diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn, được đầu tư hoàn chỉnh.

Thí sinh bị mắng tới bật khóc vì tự ý làm theo ý mình

Tất cả nhóm nhạc dự thi đều cố gắng tập luyện để có được những màn trình diễn tốt nhất. Tuy nhiên, đứng trên sân khấu, các thí sinh vẫn không tránh khỏi sai sót.

Những sai sót này có thể được bỏ qua ở các game show truyền hình khác. Nhưng với dàn giám khảo có chuyên môn cao như Đức Trí, Phương Uyên, Mỹ Linh, Nguyễn Hải Phong, họ sẵn sàng phê bình thí sinh một cách thẳng thắn, không chút nể nang.

Chính vì thế, không ít nhóm nhạc đã bị chê bai khá gay gắt, điển hình như nhóm Tritone (đội Mỹ Linh).

Mắng thí sinh phát khóc, Phương Uyên lại hạ giọng xin lỗi - Ảnh 1.

Nhóm Tritone

Trong phần trình diễn ca khúc Yêu mình anh, cả nhóm đã thể hiện không tốt, từ vocal đến nhạc công. Nhóm vừa trình diễn xong, nhạc sĩ Đức Trí đã nói thẳng:

"Các bạn đã không thuyết phục được tôi ở phần trình diễn vừa rồi. Tôi sợ rằng bạn sẽ lên tông ở đoạn cuối, và cuối cùng thì bạn đã lên tông thật. Tôi chờ đợi một sự nhẹ nhàng ở bản ballad như thế. Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thích bài hát vừa rồi".

Đức Trí cũng góp ý thêm: "Khi tự phối nhạc cho ca sĩ hát, các bạn chơi nhạc phải luôn luôn lưu ý xem mình có nghe được lời ca sĩ hát không, hay chỉ ích kỉ quan tâm tới phần của mình thôi.

Trong một ban nhạc có phần hát, thì lời hát là quan trọng nhất. Đã có ca sĩ thì ca sĩ phải luôn luôn là chính".

Thẳng thừng là thế, nhưng Đức Trí vẫn còn nhẹ nhàng chán so với Phương Uyên. Nữ giám khảo khó tính này còn phê bình một cách gay gắt nữ ca sĩ hát chính:

"Tôi phải xin lỗi Mỹ Linh nhưng nói thật, tôi không thích từ đầu tới cuối bài. Người ta đang chờ cao trào lên thì bạn cứ hát một kiểu từ đầu đến cuối. Cả ban nhạc đang dâng cao trào mà bạn cứ giữ lối hát đó. Nó làm cho người nghe có cảm giác ức chế".

Mắng thí sinh phát khóc, Phương Uyên lại hạ giọng xin lỗi - Ảnh 2.

Trước những lời chê trách này, nữ ca sĩ hát chính của nhóm đã bật khóc nức nở. Biết mình hơi quá lời, ngay sau đó, Phương Uyên đã phải hạ giọng: "Sorry em, chị lớn tiếng vì chị hơi thất vọng. Chị đã trông chờ bản phối này nhưng cuối cùng không được như mong đợi".

Tới lúc này, một thành viên trong nhóm mới thú nhận là đã tự ý thay đổi phần tập mà không báo lại cho huấn luyện viên Mỹ Linh. Thành viên này hứa sẽ rút kinh nghiệm.

Trước hành động tự ý của nhóm nhạc, Mỹ Linh lên tiếng: "Trước giờ diễn vài phút tôi mới biết có sự thay đổi này. Tôi không muốn can thiệp nữa nên đã im lặng.

Có những lúc các bạn tập mà tôi phải đi ra ngoài vì không biết nói như thế nào nữa".

Cách nói này của Mỹ Linh cho thấy, bản thân cô cũng chưa hài lòng về thí sinh của mình, khi họ có vẻ thiếu tôn trọng huấn luyện viên và luôn tự ý làm theo ý mình.

Xuân Bắc khiến mọi người bất ngờ về kiến thức âm nhạc của mình

Cũng trong tập thi này, Xuân Bắc đã khiến các giám khảo phải trầm trồ thán phục vì kiến thức âm nhạc của mình.

Cụ thể, anh đã nhẩm mồm được đúng nhịp điệu ca khúc Cherri Cherri Lady trong màn trình diễn của nhóm ACE Flame (đội Phương Uyên).

Mắng thí sinh phát khóc, Phương Uyên lại hạ giọng xin lỗi - Ảnh 4.

Thậm chí, Xuân Bắc còn cướp lời Mỹ Linh để bình luận về ca khúc Hotel Califonia. Anh nói: "Trong ca khúc Hotel Califonia, người ta còn phải chơi mười mấy nhịp guitar trước khi bước vào câu "on a dark desert high way" cơ mà".

Trước sự phô diễn kiến thức này, Phương Uyên đã phải thốt lên: "Ồ, thật ngưỡng mộ Xuân Bắc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại