Loạt tin nhắn chồng U50 gửi vợ khiến giới trẻ "chào thua" vì quá lãng mạn

Ngân Hà |

Không phải cặp đôi nào cũng duy trì được sự lãng mạn trong tình yêu cho đến khi về già. Ấy vậy mà đôi vợ chồng U50 này vẫn khiến giới trẻ “phát hờn” bởi những cử chỉ ngọt ngào.

Chuyện ba U50 chỉ xa mẹ vài hôm đã nhắn tin "Anh nhớ em" suốt ngày

Câu chuyện tình yêu mặn nồng của cặp ba mẹ U50 mới đây được cô con gái lớn lên chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

"Người ta nói: "Lớn rồi phải biết che đậy cảm xúc", nhưng "cuộc đời thật lắm trái ngangkhi ba mẹ tôi đã U50 hết cả rồi vẫn còn thể hiện tình cảm quá mức đến nỗi tôi còn còn cảm thấy "gato"!

Lúc mình rảnh rỗi ở nhà nấu ăn, ba mẹ ngồi xem tivi trên nhà, ba nói to: "Nấu cho ngon vào cho vợ tôi ăn, nấu dở vợ tôi ăn không được là không yên đâu!"

Ba đi làm về bước tới thềm nhà, câu đầu tiên là "Em ơi" và chị em tôi luôn là thành phần xếp sau mẹ.

Loạt tin nhắn chồng U50 gửi vợ khiến giới trẻ chào thua vì quá lãng mạn - Ảnh 1.

Quả thật hiếm có cặp đôi nào có thể duy trì được sự lãng mạn trong tình yêu lâu dài như bố mẹ của cô gái này (Ảnh chụp màn hình)

Ba mà ở nhà thì mẹ không phải nấu ăn, rửa chén, không phải lau nhà... mọi thứ đều không và "Em cứ ngồi chơi, xem tivi cho khoẻ, để anh làm hết cho!".  Còn tôiem gái "tiểu nhị" của ba, cần gì kêu đó.

Chưa hết. Lâu lâu ba ôm hôn m ngay trước mặt hai đứa và nói: "Không biết sao tự nhiên yêu em quá".

Ba vừa về quê hơn tuần nay, và tôi cá là tiền điện thoại của ba mẹ phải lên đến cả triệu rồi. Trước đây ba không biết nhắn tin là gì, nhưng vài ngày gần đây thường xuyên nhắn tin cho mẹ và nói là tập chỉ để nhắn cho mẹ".

Loạt tin nhắn chồng U50 gửi vợ khiến giới trẻ chào thua vì quá lãng mạn - Ảnh 2.

Đọc tin nhắn, nhiều người cứ ngỡ đây là của một chàng trai mới yêu nhắn tin cho bạn gái, chứ không phải là tin nhắn của ông bố đã ngoài ngũ tuần.

Loạt tin nhắn chồng U50 gửi vợ khiến giới trẻ chào thua vì quá lãng mạn - Ảnh 3.

Chia sẻ của Quỳnh được dân mạng thích thú, ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ

Tình yêu lãng mạn, xì tin hết phần con trẻ

Chủ nhân đoạn chia sẻ trên - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, là sinh viên đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Từ nhỏ, Quỳnh đã có cơ hội chứng kiến rất nhiều những giây phút lãng mạn, cử chỉ quan tâm, chăm sóc của ba dành cho mẹ.

Loạt tin nhắn chồng U50 gửi vợ khiến giới trẻ chào thua vì quá lãng mạn - Ảnh 4.

Xuân Quỳnh và mẹ

Được biết ba Xuân Quỳnh là ông Nguyễn Công Cảnh, 50 tuổi, là luật sư còn mẹ là Võ Thị Xuân Lan, 46 tuổi, nội trợ.

Ba mẹ Quỳnh cùng quê Đà Nẵng, hiện đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Theo chia sẻ của Quỳnh thì trước khi "về chung một nhà", ba mẹ cô đã có quãng thời gian yêu nhau dài 8 năm.

"Hồi đó bố mình là Bí thư đoàn, hai người quen nhau trong đám cưới một người bạn, bố bị ấn tượng bởi giọng hát của mẹ.

Nghe kể ngày trẻ bố đẹp trai, hát hay, học giỏi nổi tiếng nữa, bao nhiêu cô theo mà ba chỉ thích mẹ thôi, cứ chiều lại là lo rửa xe đạp sáng bóng để đạp xe qua nhà mẹ chơi, cách nhau cả mười mấy cây", Xuân Quỳnh kể.

Loạt tin nhắn chồng U50 gửi vợ khiến giới trẻ chào thua vì quá lãng mạn - Ảnh 5.

Ba mẹ Quỳnh thời trẻ

Khi tình cảm đã chín muồi và gặp thời điểm thích hợp, ba mẹ Quỳnh làm đám cưới. Cuộc sống hôn nhân khởi đầu không tránh khỏi nhiều vất vả, thiếu thốn trăm bề. Nhưng họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn. 

"Cưới xong ba vào Sài Gòn học lên nữa, mẹ ở quê chăm mình, lúc đó mẹ còn ở nhà ông bà ngoại ở Đà Nẵng, mẹ làm thợ may, rồi dành dụm tiền gửi vào cho ba đi học, vất vả lắm.

Sau khi học xong ba đi làm, thời gian đầu không thuận lợi nhưng vẫn quyết dẫn mẹ con mình vào trong này", 9x Đồng Nai kể.

Thời gian thấm thoắt trôi qua khiến bao điều thay đổi, duy chỉ có tình cảm của ba mẹ Quỳnh trải qua bao năm tháng vẫn cứ vẹn nguyên như ngày đầu.

Xuân Quỳnh cho biết chưa năm nào ba quên sinh nhật mẹ, các ngày lễ hay kỷ niệm ngày cưới. Mỗi năm, ba cô đều chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ từ hoa, quà để làm mẹ bất ngờ. Thậm chí dù không có dịp gì đặc biệt, nhưng nếu thích ba cô cũng sẽ mua món quà nhỏ để làm mẹ vui.

Loạt tin nhắn chồng U50 gửi vợ khiến giới trẻ chào thua vì quá lãng mạn - Ảnh 6.

Mẹ Xuân Quỳnh quả thật là người phụ nữ may mắn khi được chồng yêu thương hết mực

Lãng mạn dường như chưa đủ để miêu tả về "soái ba" khi ông còn là người rất yêu chiều vợ. Mọi việc trong nhà ba Quỳnh tình nguyện làm hết. 

"Nếu ngày nghỉ, ba đi chợ nấu ăn sẽ hỏi mẹ thích ăn gì, không hỏi đến tụi mình luôn. Việc nhà không có việc gì bố không làm được, đi làm thì thôi chứ ở nhà là tuyệt đối không cho mẹ động tay động chân đâu!

Sáng ra ba mẹ dậy sớm đi tập thể dục cùng nhau, ba lúc nào cũng nắm tay mẹ kiểu sợ bị ai cướp mất ấy. Đi đâu ăn thấy ngon ba sẽ học cách nấu cho mẹ ăn. Đi làm về thì bố vào thẳng nhà, gọi câu đầu tiên "Em ơi, đâu rồi! Anh về này" rồi ba mẹ cứ chuyện trò tíu tít như lâu ngày không gặp vậy.

Theo Xuân Quỳnh, ba mẹ cô chưa bao giờ "chiến tranh lạnh" quá một ngày, ba cô luôn là người nhẫn nhịn và nói lời xin lỗi trước. 

                                                                                                                                     Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại