Lột xác sau 10 năm bị bỏ rơi, cô bé để mẹ đẻ bỏ con nhận cái kết xứng đáng

Lâm Anh |

Cô bé bị bỏ rơi trong căn nhà lạnh lẽo năm xưa vụt lớn thành người mẫu nổi tiếng khắp nước Nga, người mẹ đẻ tìm cách liên lạc nhưng đã quá muộn.

Chuyện xảy ra ở thành phố Yaroslavl, Nga cách đây 10 năm. Khi đó, một người hàng xóm trong vùng phát hiện ra tiếng khóc nhiều ngày liền từ ngôi nhà không ai sinh sống cũng không có ánh điện vào các buổi tối.

Lột xác sau 10 năm bị bỏ rơi, cô bé để mẹ đẻ bỏ con nhận cái kết xứng đáng - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi Liza bị bỏ rơi cách đây chục năm.

Người dân quyết định gọi cảnh sát để trình báo về vụ việc. Ngôi nhà trống không, người đã chuyển đi từ lúc nào không hay, chỉ còn lại một bé gái khoảng 1 tuổi bơ vơ trong căn phòng vắng.

Cô bé được tìm thấy trên sàn nhà lạnh và bẩn. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác minh tên em là Liza Verbitskaya nhưng không thể tìm thấy tung tích của cha mẹ. Cô bé được đưa đến bệnh viện đề phục hồi chức năng.

Cũng chính tại nơi này, một người phụ nữ tên Inna Nika đã động lòng thương cảm với cô bé tội nghiệp. Cô Inna lúc đó đang chăm sóc đứa con bị bệnh cả ngày lẫn đêm. Lần đầu cô trông thấy Liza là vì nghe thấy tiếng khóc ở phòng bên và tò mò sang xem.

Lột xác sau 10 năm bị bỏ rơi, cô bé để mẹ đẻ bỏ con nhận cái kết xứng đáng - Ảnh 2.

Bé Liza ngày nhỏ.

Bản năng làm mẹ trỗi dậy ngay khi Inna trông thấy Liza. Sau hôm đó, Inna ghé thăm cô bé, mang theo quần áo, đồ chơi và thức ăn hàng ngày.

Cho đến một ngày, Inna phát hiện Liza đã xuất viện, khi hỏi ra mới biết rằng bé đã hồi phục và được đưa đến một trại trẻ mồ côi.

Inna bỗng thấy lòng trống trải, cảm giác được ở cùng với Liza trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Cô quyết định đi tìm bé gái mà mình hết mực yêu thương.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Inna đưa bé Liza về sống cùng gia đình. Cô yêu bé gái này như con ruột. Liza khi đó đã gần hai tuổi nhưng vẫn không thể nhai thức ăn, đi lại khó khăn và rất sợ tiếng ồn lớn. Những sang chấn tinh thần vẫn ám ảnh cô bé.

Nhưng với tình thương và sự chăm sóc tận tình của mẹ nuôi, những tổn thương của Liza cũng dần mờ đi theo năm tháng. Mẹ Inna đã đăng kí cho Liza học trường khiêu vũ với hy vọng âm nhạc sẽ giúp cô bé cảm thấy thoải mái và đánh thức các giác quan của em.

Lột xác sau 10 năm bị bỏ rơi, cô bé để mẹ đẻ bỏ con nhận cái kết xứng đáng - Ảnh 3.

Liza và mẹ nuôi Inna.

Không lâu sau đó, Liza cũng phát triển bình thường như các bạn cùng trang lứa. 

Dù làn da sậm màu làm Liza khác biệt với các anh chị em trong nhà và luôn phải chịu sự trêu chọc từ mọi người xung quanh nhưng Inna luôn động viên con rằng không cần để ý đến những điều đó, rằng mọi người chú ý đến làn da của cô bé chỉ vì ghen tỵ mà thôi.

Lột xác sau 10 năm bị bỏ rơi, cô bé để mẹ đẻ bỏ con nhận cái kết xứng đáng - Ảnh 4.

Liza tự tin thể hiện tài năng.

10 năm sau ngày bị bỏ rơi, Liza vụt lớn thành một thiếu nữ, giành được giải thưởng trong một số cuộc thi sắc đẹp và chương trình tìm kiếm tài năng. 

Cô bé thậm chí đã nhận làm người mẫu như một công việc chính thức đầu tiên. Những người trước kia từng buông lời trêu chọc em cũng phải bất ngờ.

Lột xác sau 10 năm bị bỏ rơi, cô bé để mẹ đẻ bỏ con nhận cái kết xứng đáng - Ảnh 5.

Cô bé trở thành người mẫu nổi tiếng khắp nước Nga.

Câu chuyện kì diệu về sự hồi sinh mãnh liệt và danh tiếng của cô người mẫu nhí Liza nổi tiếng khắp nước Nga, mẹ đẻ của em giờ đây mới tìm cách liên lạc lại.

Liza từ chối gặp mặt người mẹ năm xưa đã đối xử tàn nhẫn và bỏ rơi em trong hoàn cảnh khó khăn. Cô bé chọn cách sống hạnh phúc với gia đình hiện tại và người mẹ đã chăm sóc, nuôi dưỡng em thành tài như ngày hôm nay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại