*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mẹ ruột cháu bé bị bạo hành khai báo, trong quá trình chung sống, Bùi Trung Quốc đã nhiều lần có hành vi say xỉn, đánh đập mẹ con bà.
Sau khi con gái duy nhất kết hôn, tôi từng nghĩ trách nhiệm của mình chưa dừng lại. Không chỉ hỗ trợ tinh thần, vợ chồng tôi còn giúp con cả tiền bạc lẫn hậu cần trong nhiều năm đầu hôn nhân.
Nhiều cha mẹ khi gả con gái thường có chung một suy nghĩ: nếu có sẵn một căn nhà đứng tên con, con sẽ tự tin hơn khi bước vào hôn nhân. Nhưng sau 10 năm nhìn lại, một người mẹ 60 tuổi chia sẻ rằng quyết định mua nhà của bà không mang lại sự an tâm như kỳ vọng, mà ngược lại trở thành áp lực kéo dài cho cả hai thế hệ.
Nhiều người không khỏi tò mò và thắc mắc, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu này thế nào.
Câu nói của mẹ chồng như đẩy con dâu rơi xuống vực.
Tôi thấy ngực mình như có ai đè xuống. Tôi rời khỏi nhà mẹ mà lòng trống rỗng.
Tối đó, mẹ khẽ bảo tôi: “Bố con nói thế thôi, chứ cả ngày cứ hỏi mẹ xem con có ăn gì chưa, giục mẹ đi động viên con”.
Nhìn bà, tôi thấy rất thương nhưng làm theo ý bà thì tôi thấy mình thật tệ.
Tôi xót con nhưng không biết phải giải thích với con thế nào và làm sao để giữ con lại được.
Tôi gặng hỏi chồng, nhưng anh chỉ im lặng. Càng im lặng, tôi càng thấy sợ hãi.
Tôi lặng người đi, nước mắt giàn giụa. Tôi không nghĩ một người chồng yêu vợ, thương con lại có thể vô cảm đến mức ấy.
Tôi phải thu dọn quần áo, về nhà mẹ đẻ ở để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt của người chồng mà tôi vừa yêu vừa hận kia.